1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    he he sướng thật mấy ai có diễm phúc như mình nhỉ...ôi ác mộng...mất ngủ mấy ngày rồi,....
    ..anh LEO nói đúng đấy đúng là đi nhiiêùu mở rồng tầm mắt..
    học ở trường văn hoá ..cả lớp có 4 dãy bàn..đến lúc bảo kt thì ngay lập tức hs ngồi dồn hết về 2 dãy ..hôm đấy trời nóng khiếp..
    thầy giáo thì vui vẻ và dân chủ không chịu được .
    thầy nói ..trò cũng nói theo ...vui thế không biết..trò ngủ ư thì cứ ngủ đi ..học 3 tiết thì 2 tiết đã được về....(thầy tâm lý thật...lại sưóng nữa rồi).........

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Sáng : Xúng xính đến lớp... thấy đứa nào cũng hiền dịu hẳn Chẳng học zì mấy... cô záo cũng tham za bàn tán về trại, về ca nhạc, bán hàng... Rùi đi họp ban "lễ tân", ẹ ẹ, rùi lại quay ra chụp ảnh "cô trả tiền", mua phù hiệu "cô trả tiền" Nhất cô rùi!!! Chui vào lớp hát cho cô nghe, hichic, cái cổ họng của mình... Khổ thân, mặc áo dài mà cô bắt "trình diễn như thật" có chít ko chứ... 3 con đứng im ..." Các em phải tự nhiên lên chứ"... "Bọn nó mặc zupe nhảy đấy cô ạ " "Uh, phải thế chứ.." Cô mình cấp tiến thật, hìhì.
    Phù, mùa đông mà nóng như mùa hè...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đến nhà, nghe đt, cô bị tai nạn!
    CĂM THÙ CÁI THÁNG NÀY!!!
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Sáng : ngủ...
    Chiều : ngủ
    Tối : ngủ
    đơn giản là..ngày hum nay được nghỉ

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình chăm học tệ. Sáng bảo nhất quyết ngồi 2 tiếng học Toán rời rạc. Ngồi đúng 2 tiếng. Chăm zã man. Từ đầu năm tới giờ mới sờ đến quyển Toán.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  6. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    tối nay sướng thật..đến lớp học thêm thầy bận được nghỉ ..
    thế là lại lang thaang khắp phố phường ....ngắm cảnh ngắm người .....và bây giờ lại tạt vào quán nét vdc ....đã lâu rồi không ra quán ..(máy rùa quá ....)...thế là ngồi chat gặp được kem..
    vừa mới chat được với pt 1 câu thì nó out luôn.......mai lại vui đây
    .
    TRỜI Ạ SAO Ở ĐÂY CÁI ẢNH CỦA MÌNH NÓ KHÔNG HIỆN RA VÂY...Ở NHÀ NÓ VẪN HIỆN RA CƠ MÀ...MỌI NGƯỜI CÓ THẤY
    KHÔNG VẬY...............

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
    Được lionking4000us sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 14/11/2002
    Được lionking4000us sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 15/11/2002
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    chú gà thế ,ảnh upload ở yahoo nó có cả session id, sau 1 khoảng thời gian là cái session thay đổi, nên ảnh ko hiện nữa

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  8. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, đi thực hành tin muộn những 45' hay 50' phút thì phải hehe...nhưng được cái cô TIn cũng dễ nên thoải mái !!! Sau đấy, nửa tiếng rút lui sang bên QG khoa Pháp, tìm mãi chẳng thấy Mai, Hồng hay CNNN đâu cả !!! Thế mà bảo bán hàng rong đi là găp, đi mãi chẳng thấy ai chỉ biết là sau đấy rút ra kết luận là con gái Sư phạm xinh thật !!! hhehe....mải ngắm tí gãy cổ !!! Chiều này thằng Nhót hẹn 5 h ở QG chẳng bít có đến được ko vì 5h45 phải học rui` mà !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Chuối. Vừa thò cổ về nhà đã bị mắng. Hết đời dưa lê. Khốn khổ cái thân tôi. Coi như cấm vận. Hết liên lạc với thế giới bên ngoài.
    Điên tiết mua 1 lúc 4 cái CD. Thu Phương, Rock, Coutry. Có ai như mình 0? Buổi sáng dậy bật đại diện cả 4 cái mới chịu đi học.
    Ngày hôm qua có lẽ sự kiện an ủi nhất là việc ông anh lên chức. Hic, thế mà cái card buổi sáng tặng ông ấy thế nào mà lại tọt dưới gối của bố mẹ. Vui thật.
    Cả 1 đống việc mà chẳng có ai để làm cùng. Hic... dù sao cũng là chuyện của mình mà. Tức phát khóc. Hic... Nhưng mà khóc làm quái gì chứ. Ru ơi là Ru!!!
    ... như chưa bắt đầu...
    ... xin yêu thương như chưa bắt đầu... xin quen nhau như giây phút đầu...
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm muốn viết diary mà bơ phờ, chẳng còn hơi sức gì
    cả......
    15/11: Nói với mẹ là dậy sớm mà rốt cuộc 7 rưỡi mới lò mò dậy. Vẫn còn ngoan cố nằm nghe nhạc, nghe cố cái đĩa 2 vì đã quyết định chia tay với nó, kiếm cái khác đồng bộ hơn.........I cried e tear, u wiped it dry.......I was confused, u clear my mind.......Nghĩ vớ vẩn, tự hỏi tại sao mọi thứ lại cứ lung tung như thế, cố tự tìm cách trả lời mà không được, không tin vào số phận, không tin vào "số đen" như ai đó đã nói, chặc, tự hào vì mình tin vào.......khoa học..........thế mà bây giờ..........không giải thích nổi. Có những điều nghĩ mãi rồi cũng thế, giải pháp cuối cùng chẳng mấy khi là giải pháp tốt nhất, đôi khi cũng chẳng hữu hiệu, chỉ là để kết thúc.......Nhưng tự dưng lại không muốn kết thúc mà cũng không muốn như bây giờ.......Chậc, hết tuổi để hỏi "tại sao" rồi thì phải.......
    Chiều long tong đi mua kem, quyết định để tất cả lại sau chủ nhật......Con bạn nói mọi việc đều là ở mình thôi, mình nghĩ ít đi, quan tâm đến mọi thứ ít thôi thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ôm đồm nhiều thứ quá, để rồi cái gì cũng chẳng đâu vào đâu, hời hợt, rồi hỏng hết.....Mà không thể khác được nữa rồi.....Chỉ được khoảng 3h quanh quẩn ở trường thì ổn ổn, bây giờ thì lại.....Mệt mỏi........Đứa nào cũng thế, chẳng còn thời gian mà nói chuyện, còn người khác chi phối, viêc khác chi phối. Chán. Chuối. H ơi, T ơi, bọn mình phải......Uh, giá mà cũng được thấy cái tháp.............
    So close,no matter how far
    Couldn't be much more from the heart
    Forever trusting who we are
    And nothing else matters ...

    Cứ khóc lên đi, khóc nữa đi!
    Cho thoả dỗi hờn những điều câm lặng
    Lang thang mãi trong lòng đêm vắng...
    Loanh quanh hoài rồi sẽ đến bình minh!

    SR
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này