1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Cố ngủ cho quên buồn, mà không tài nào được.
    Hôm nay có phải là một ngày tồi tệ nhất trong đời không? Trời ơi, xin đừng để điều đó xảy ra mà! Đừng để điều đó xảy ra.
    Muốn khóc mà không khóc nổi. Bây giờ tự dưng biến thành con gái một lần, khóc cho hết, rồi lại biến lại thành con trai, thế có phải tốt không.
    Choáng. Bây giờ thì không nhớ nổi lúc ở quán Quậy có những ai nữa rồi, hình như có Blade và Rock, hôm nay sinh nhật thằng Rock. May mà lúc đi trên đường vẫn tỉnh táo.
    Cuối cùng cũng không có ai gọi điện thoại. Thế mà mình đã mong. Thật buồn cười. Mình chằng là cái gì cả. Giá như mình hiểu được điều đó sớm hơn. Và cả cái số phận của mình nữa, giá như biết nó thế này thì cuộc sống có phải đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi không, việc quái gì phải cố gắng, việc quái gì phải lao vào học trâu, việc quái gì phải bỏ bao nhiêu dịp đi chơi vui vẻ, việc quái gì phải ôm đồm lắm việc thế, mệt xác mà cuối cùng có hơn được gì đâu. Cứ bảo rằng ?oHãy cố gắng hết sức mình, rồi sẽ không phải hối hận?, bây giờ thì lại thấy hối hận rồi, cố mấy cũng thế thôi. KỆ. Bây giờ thì chỉ còn chữ đó thôi.
    Chưa bao giờ nghe A tout le monde lại thấy thấm thía thế.
    Don't remember where I was
    I realized life was a game
    The more seriously I took things
    The harder the rules became
    I had no idea what it'd cost
    My life passed before my eyes
    Nhìn cuộc đời trôi qua trước mắt
    I found out how little I accomplished
    Tôi nhận ra tôi chưa làm được gì cả.
    All my plans denied
    Bao nhiêu dự định, ấp ủ của tôi đều thất bại.

    So as you read this note my friends
    I'd love to stay with you all
    Please smile when you think of me
    Xin hãy mỉm cười khi bạn nghĩ đến tôi

    My body's gone that's all
    A tout le monde/To all the world
    A tout mes amis/To all my friends
    Je vous aime/I love you
    Je dois partir/I have-to/must leave

    These are the last words
    I'll ever speak
    And they'll set me free
    If my heart was still alive
    I know it would surely break
    And my memories left with you
    There's nothing more to say
    Moving on is a simple thing
    What it leaves behind is hard
    You know the sleeping feel no more pain
    Bạn biết là giấc ngủ sẽ xoa dịu mọi đắng cay.
    And the living are scarred
    Và cuộc sống thì thật đáng sợ.

    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  2. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    sao mà lúc nào cũng buồn thế hử?
    ****************
    Remember with a smile, not tears

  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lại còn thế nữa, sao mà muốn crier au fou thế nhỉ..........

    Do you see me? Do you see?
    Do you like me? Do you like me standing there?
    Do you notice? Do you know?
    Do you see me? Do you see me?
    Does anyone care?
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    GLOOMY FRIDAY!
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hịhị...có vẻ mọi người mấy hum nay nhìu chuyện ko vui nhỉ!!!Giá mà mọi việc cứ suôn sẻ nhỉ,để mọi người ko fải u buồn,bức bối thế này...Nhưng la vie nó thế muh,chẳng thể cầu toàn được...Chỉ bít mong cho mọi vịc sớm qua đi....
    16/11
    Đến trường,từ xa đã thấy lấp ló mấy cái trại,hẹhẹ,thất vọng kinh khủng,trại zì mà chẳng khác cái lều vịt là mấy...Thế này thì trang trí có đẹp đến mấy cũng chẳng kíu vãn được...
    Mấy kon bạn đâu rùi,bảo đến sớm cơ muh,vậy mà bi h vẫn ko thấy,mình lại bơ vơ 1 mình rùi,tội nghịp mình wá,ặc...
    Tối wa sinh nhật Rock vui nhỉ,mặc dù tóc mình thì bết bền bệt lại,áo thì như kỉu bị mốc,khíp!!!Xong mấy bác giai kó đi uống rựu nữa ko dzậy???

    Hương
  6. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ , tối qua về đến nhà , thử kiểm tra lại thấy quanh người mình đâu đâu cũng là mùi kem .. hic ... tối wa mọi người còn đi đâu nữa thế ???
    Chốc nữa có ai lên QG không nhỉ ??
    Am I .. all alone .. again ..?
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    hịhị...1 đêm trại kinh hoàng,khủng khíp nhất là muỗi khoa Fáp,ặc,ko bít ở đâu ra mà chúng nó bâu chi chít lúc đang ngủ...Bọn khốn,wả này thì chúng nó no bụng,sau 1 đêm mà con mào cũng béo ục ịch,căng máu...đủ mọi thành fần,nhóm máu....
    hic,cái trại K35 AB,lúc đêm mới thê thảm chứ,nhìn ko khác zì trại tị nạn,đồ đạc chả có zì,người ngả ngốn như chít đói...Mà tinh hình này thì ko được chấm mấy ỉn nam ạ,chỉ tiếc công mọi người hì hục từ chìu....

    Hương
  8. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Hì...chấm hay ko chẳng wan trọng !!! Làm thế này chủ yếu là zdui và anh em hiểu nhau hơn là chính mà !!! Cũng phải cảm ơn K35 A&B thì anh em mới có lúc cùng nhau hí hoáy dán dán, cắt cắt đấy chứ !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  9. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Đến là Sư tử,cả lũ ngồi đợi cô,chả thấy cô đâu cả,về ra Net thì thấy cô ngồi đây từ đầu giờ học đến giờ.Cô ko dậy thì phải nói 1 câu để biết mà ở nhà chứ,mưa gió thế này,8 đứa đến rồi lại đi về.Khổ thân mọi người.
    Hetfield
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    không phải lỗi tại cô, tại tớ đấy, hôm nay hẹn qua chỗ chị í rồi dẫn chị í ra nhà anh Sư tử mà mấy đứa bọn tớ "gục" hết, không dậy nổi, chẳng hiểu mưa gió thế này chị í đứng chờ thì thế nào , áy náy quá, mọi người thì lại không học được.
    Cám ơn mọi người nhiều nhiều, đã giúp đỡ bọn tớ vụ trại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này