1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hị , hum nay cô ko đến nên mới có cái món ngô luộc mà ăn , ấm thế không biết Trời lạnh nhưng mà vẫn ấm .. sướng phết [:">] Hi vọng hum nay mọi người về không ai ốm cả ...
    Am I .. all alone .. again ..?
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mệt thật, đi từ sáng đến chiều tối mới về. Đi học nhảy với hội thì lại nghỉ. May mà bù lại được bằng khoản ngô luộc, hehe.
    Mưa. Lạnh. Áo mưa thì rách tả tơi. Ướt như chuột. Mà lại hay. Lâu lắm mới có cảm giác đấy. Lãng mạn vật.
    Tối về ngồi chat với bạn, tự nhiên nói đến cái chủ đề ý. Chán thật. Đâm ra suy nghĩ linh tinh. Hợ, nguy hiểm thật, nó nói có vẻ đúng. Tình cảm mà phát sinh theo thời gian thì cực kì khủng khiếp. Hic. Có khi nào lại là nhầm lẫn không? Dạo này bao nhiêu là việc, đầu óc cứ rối hết cả lên. Mệt thật. Relax. Take it easy. God, please, let?Ts me come out smelling like a rose.
    Trời mưa, lạnh. Ngồi nghe Soldier of Fortune. Buồn thảm thật
    I have often told you stories
    Anh thường kể em nghe câu chuyện
    About the way
    Về cách
    I lived the life of a drifter
    Anh sống cuộc đời của kẻ phiêu bạt
    Waiting for the day
    Chờ đợi một ngày
    When I'd take your hand
    Khi anh cầm tay em
    And sing you songs
    Hát cho em nghe bài hát
    Then maybe you would say
    Sau đó, có khi em nói rằng
    Come lay with me love me
    Đến bên anh, yêu anh
    And I would surely stay
    Và chắc chắn anh sẽ ở lại
    But I feel I'm growing older
    Nhưng anh đang cảm thấy mình già đi
    And the songs that I have sung
    Và bài hát mà anh hát
    Echo in the distance
    Vang mãi khắp nơi
    Like the sound of a windmill goin' 'round. I guess I'll always be A Soldier Of Fortune.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rùi,chìu qua về tưởng mẹ sẽ mắng vì cái tội vừa úm xong mà "đi ko bít đường về"...Ai dè,về đến nơi chẳng thấy ai ở nhà cả,trời thì tối xẩm xỉ,gió mưa rét và bẩn...nhìn căn phòng cứ u ám,ảm đạm thế nào...Thà ăn mắng còn hơn là ở 1 mình trong cái không khí thế này,hịhị...
    Mặc dù trước đã ngủ đến wên cả chuyện học nhảy,nhưng về vẫn ko thể ko ngủ típ...Ngủ đến 7h30,dậy ăn..với con mèo rùi lại ngủ..hic

    Hương
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Có wá nhìu thứ để nói đến nỗi ko bít nói zì nữa.... Mệt! Bùn ngủ! Đói! Ốm! Nhưng mà vui... Vui wá... Ko bít đến bao h mí lại được thế nữa...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ngủ có 6 tiếng, hic, từng đấy khi ở nhà là đủ, còn bây h sao khó thế
    sáng dậy đã chạy uỳnh uỳnh ra nộp đơn, chỉ còn 1 tháng rưỡi để ôn

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hm, 3 con đứa bùng học, đứa bùng ... má mì, zin 3 đi ăn. ướt lẹp nhẹp... . Lúc nào mình cũng kẹp giữa, nhỡ có cá vàng đã chuẩn bị sẵn mà "wằn wại" ... 1 đống táo, cóc ,ổi, hạt dẻ ... xem đĩa... lăn way ra ngủ... u về chuông inh ỏi... nói chung là ổn, hehe
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  7. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    một ngày buồn chán ......trời mưa lạnh lẽo..
    ..ngồi nghe savatage ...đang chat với thần chết...her
    ....

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  8. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mí bit , 1 ngày không gặp mọi người nó chán như thế nào .. chỉ tại cái trời mưa lạnh chết thôi , chẳng đi đâu được cả Lâu lắm rồi mới ngồi chat lâu như vậy , gặp được người chịu khó chat với mình ... hì .. vẽ vẽ xoá xoá trên YM , vui thế không biết , giá mà cái Comp. của mình tốt hơn và không chuối như bây giờ , có khi vẫn còn ngồi vẽ chứ chả chơi
    [​IMG]
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    I cried a tear you wiped it dry
    I was confused you cleared my mind
    I sold my soul you bought it back for me
    And help me up and gave me dignity
    Somehow you needed me
    You gave me strength to stand alone again
    To face the world out on my arm again
    You put me high upon the pedestal
    So high that I could almost see eternity
    You needed me, you needed me
    And I can't believe it's you
    I can't believe it's true
    I needed you and you were there
    And I'll never leave
    Why should I leave I'll be a fool
    Because I finally found someone who really cares
    You held my hand when it was cold
    When I was lost you took me home
    You gave me hope when I was at the end
    And turned me lies back into truth again
    You even called me friend
    You needed me, you needed me
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Bùng học đi hỏi han linh tinh, may mà không mưa, 0 may vì chẳng làm được rì ra hồn... Cả ngày ở ngoài đường. Ở nhà, bố thì đi 20/11 ở trường... mẹ thì cơm bụi giá cao... chị và anh cũng buổi tối mới về... chỉ mún phóng về nhà chui vào chăn... bật đài lên... lôi tên các trường ra ... bói...
    Sao mình ...
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này