1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    0h10'
    Hôm qua đúng là một ngày tuyệt vời. Biết được một tin tốt lành mà mình mong đợi cả tháng nay.
    Vui. Gặp đứa nào cũng thấy nó vui. Đứa thì lấy xong được giấy chứng nhận, đứa thì mua được host... Lạ thế. Bình thường thấy đứa nào cũng than vãn, kêu nghèo kể khổ.
    Haha. OK được bước một. Hi vọng bước tiếp theo sẽ OK tiếp. Phải vào topic Mơ ước phát đã.

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    1 ngày dài. Mình có lười lắm đâu mà làm việc gì cũng tệ hại thế nhỉ. Chắc tại trời lại, tại mùa đông, tại mình thích thế. Sáng 6h dậy làm đề cương để trình bày. Đọc đi đọc lại mà chẳng thấy có gì đặc biệt ngoài giáo trình của cô nữa. Mẹ giục mãi mà lạch cạch đến 8h mới mò xuống đi học. Rồi lượn vào đón con bạn đi cùng, 2 kon đến mệt với mấy quyển sách. Dư âm của 2 ngày cắm trại vẫn chưa hết, đứa nào cũng ê ẩm như là mới đánh nhau. Rồi lết được lên chỗ lĩnh tiền thì không được lĩnh, lại bị yêu sách này yêu sách kia, chậc, mà không lĩnh được thì chắc lớp mình móm.
    Lật đật vào lớp học được tiếng rưỡi rồi lại đi ăn trưa, vô vị hết sức, không mang sách bài tập nên thầy bảo ngồi gõ cho quen bàn phím, thể mới khổ. Bọn clb rủ đi ăn mà nghĩ đến nhà C vui hơn nên thôi. Cuối cùng thì 2 đứa đợi mãi chẳng thấy đứa kia đâu, gần đến giờ học mới mò đi ăn cơm. 2 tiết XHCN lại trằn trọc với cái exposé, không khá hơn được tẹo nào, chỉ ân hận là sao mình lại nhận làm cái đề tài này và nó lại rơi vào hôm nay cơ chứ Trình bày xong thì bị cô hỏi cả một đống rồi cô nói là chưa đạt yêu cầu, hic, thất vọng mình thật. 5h kém 5 cô vẫn chưa cho về, ngó sang đứa ngồi cạnh " 5 phút nữa tôi phải học tin, mà từ đây đến đấy mất 30 phút" , muốn nghỉ kinh khùng mà nghỉ nhiều quá rồi.Hic
    2 đứa vừa ngồi học vừa...làm thơ, bài thì gõ mãi không hết, khổ thân nó ngồi kêu đói mà cô giáo không nghe thấy.
    Định đi ra chỗ hẹn cùng bọn lớp cũ luôn mà lại muốn làm con ngoan nữa, quay về nhà 15' rồi lại đi tiếp, hôm nay bố mẹ cũng thoải mái , không nói gì cả, phù......Gặp lại mấy đứa xí xớn, gặp lại cả bà chủ nhiệm, chẳng có gì mới mẻ cả...........chẳng biết lần sau có....không nữa.....
    Cuối cùng thì cũng được free. Đi một mình, không thèm chào chúng nó một câu....Thoải mái vô cùng....Chẳng hiểu sao lại ghé vào đó và thấy mấy cái đĩa mình thích, chậc, lại lẹm vào quĩ lớp 1 ít rồi. 11h mới về đến nhà,c hỉ muốn đổ ầm xuống giường ngủ luôn nhưng lại thấy nhơ nhớ cái f_285, phù, lại online và post cái này, chúc mọi người ngủ ngon!
    Ngày xưa anh bé đã ước mơ gì
    Còn emmơ ước sẽ được bay xa
    đến những cánh đông đến những mặt hồ
    tận nơi cuối trời
    hát với gió ngàn hát với người........
    Phù, giá mà lúc nào mấy đứa cũng được như thế nhỉ, đừng đổi thay gì cả.........

    Do you see me? Do you see?
    Do you like me? Do you like me standing there?
    Do you notice? Do you know?
    Do you see me? Do you see me?
    Does anyone care?

    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 20/11/2002
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    HUm nay online sớm để còn đi thăm thầy cô,rùi họp lớp cũ...Ko bít hum nay có zì thú vị(bằng hum wa) ko???

    Hương

  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    19/11: Học cả ngày... 5 tiết buổi chiều dài lê thê... Mình gật gù mấy lần, bị con bạn huých cho tỉnh cả ngủ ...Về lại cuống cuồng đi đến nhà thầy tiếng Trung. Hẹn bọn lớp cũ 6h 30... 7h kém 15 mới phóng về đến nơi... Bọn cao su, hoá ra mình vẫn là ng` đến sớm nhất... Đến nhà các cô ngồi cười đùa cãi nhau chí choé... Nhưng cũng chẳng cảm thấy gì hơn... Chỉ có lúc... nhìn lại những thứ đã từng rất quen thuộc... tự dưng nhớ đến "thời mình còn trẻ" ... Uh, 2 năm và quá nhiều thay đổi... Mình đã để tuột mất nhiều thứ... Ko tiếc... C'est la vie mà... nhưng ko thể ko nhớ...
    20/11... cũng hơn 2 năm rồi nhỉ... Sinh nhật vui vẻ nhé... Xin lỗi vì thái độ hôm trước... Ko phải là ghét... nhưng ko muốn nhớ lại gì nữa... Tất cả đã qua rồi thì cho nó qua... Cho nó qua... Hic, như ng` nắm cát trên tay... đến khi bàn tay trống trơn...
    Phù, nhưng ít ra thì hôm nay cảm thấy vui hơn... vì đã ko nhớ nhiều như mình tưởng... Cũng chẳng có zì là ko vượt qua được mà...
    Và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng... ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng... ngắm muôn vì sao tuyệt vời hạnh phúc... mãi bên em có anh...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận được giấy báo,nửa buồn nửa vui,còn hối tiếc nhiều điều,hai tuần chạy ngược chạy xuôi đã qua
    Cantona AFO OFA
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hm, chẳng làm được cái gì ra hồn...
    12h đêm còn kì cạch cắm hoa cho bố.... hic... nhiều thế 0 biết... lúc con cần thì bố chẳng mang về cho con ... Ai đời papa thi giọng hát GV ở trường rinh lun 2 giải cao nhất chứ (sao lại cả 2 nhỉ?). Được tiền thưởng mà 0 chia cho con, thầy nhớ đấy thầy nhé!
    20/11 được nghỉ... ngủ dậy vẫn nằm trên giường nghe mọi người mở cửa, khoá cửa... Phóng lên Alliance... Khỉ gió... Ốm lúc nào 0 ốm, ốm đúng 2 ngày mình nghỉ để đi lên xem thủ tục... Chán thía...
    Chiều nay lại chui vô cái phòng máy vô vị... thể nào cũng bị mắng cái tội lăng xăng chạy khắp phòng... Cô có biết em đeo kính cũng chẳng nhìn thấy mấy chữ của thầy uốn lượn trên bảng 0??? Chán.... chiều tự nhiên phải học!!!
    Chán nhất là mọi thứ chưa đâu vào đâu cả...
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chán ...sáng dậy sớm , đờ đẫn ngồi đợi thèng bạn đến rủ đi 20/11 , lâu lắm rồi cũng chưa gặp bọn cấp 3 , kể từ cái hồi mình bắt đầu dính vào hội bạn trên mạng [:|] .... mà hoá ra , cái bệnh cao su vốn là của chung toàn dân hay sao ý , hẹn 8h30 , đến 10h mới bắt đầu rục rịch . Cái trường TP , xây lại đúng hồi mình ra trường , bao nhiu thứ mới mẻ .. hic... lên phòng giáo viên còn thấy các thầy cô giáo cũ đang nhảy Rumba hợ hợ ... ngứa nghề zật ... Chẳng thấy hào hứng lắm , kệ bọn bạn đi ăn , phóng về online đúng cái giờ mấy hum nay hay lên , khoảng 12h30' trưa , chẳng thấy , chán thế không biết .... chiều nay chắc lại lượn lờ linh tinh thui ....
    [>:D<] (tham)
    [​IMG]
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hờ, lờ mờ đoán ra cái gì đó rất khả nghi trong cái box này... hẹ hẹ... cứ để yên xem thế nào... nếu đúng thì chắc chắn mình sẽ được nghe kể ngay lập tức
    Thế nào nhỉ... Ra khỏi VDC thì đứa láo toét nào rinh của mình mất cái mũ... Tội nghiệp mày... chưa đầy 24h được ở bên cạnh tao .... Đến lớp ... Excel... hơ... học thêm vỡ mặt còn chưa hiểu. thế mà thầy bắt làm đủ thứ... Vèo.. làm xong... chẳng túm được ai để đi linh tinh...
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    20/11, hum nay có tiến bộ hơn, 8h đã dạy rùi, hình như hum nay vẫn fải đến lớp, hic, tối wa mình đã quyết tâm rùi mà, hic, thui vậy. Nhớ, có tờ báo viết, học sáng dễ vào, 8h30, thử cái nào. 9h, oải thế ko bít, rõ ràng là mình chẳng bít cái gì, nhưng mà cũng ko bít bắt đầu học từ đâu nữa. Rõ ràng hồi bé, thi ĐH mình chăm lắm cơ mà, thế mà bi h, chẳng bít cái quyết tâm của ngay xưa đâu rùi nữa, hay là tại cả đời chỉ có 1 lần, nên thế.
    9h30, tắt đèn bàn học, nghe nhạc thôi, tĩnh tâm lại cái, lâu lắm ko nghe Megadeth, cái đĩa xước xưóc bẩn bẩn mà nghe vẫn máu, chẳng bù mấy cái đĩa tàu của bố, mang về 5 cái thì nghe đc 2. Hic, nghe À tout le monde, tự dưng có cái cảm giác gì lạ lắm, nhớ hồi cấp 2, những ngày này vui fải bít, thế mà bi h.......
    12h, em ko về, lại ăn bánh mỳ rùi, khổ ghê cơ, đã đau răng thì chớ, vẫn fải ngồi cặm cụi gặm bánh mỳ, ghét. Nhớ ngày xưa, ông ngoại và mẹ........ và buổi trưa, nhưng mà bi h.
    Chìu, đưa đứa em ra ga về quê, lủi thủi 1 mình giữa đường, đường đông wá, cảm thấy vui thêm đc 1 tí, ơ, quên mất, hum nay mình fải nấu cơm tối. Lau rùi ko vào chợ, hẹ hẹ, mấy bác vẫn nhớ, cũng chẳng thấy lạ, ai bảo mình.........

    Not me
  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    1 ngày......
    Buổi sáng đến trường đón bác ĐỖ MƯỜI.Buổi trưa 11h30 về đến nhà.Vừa mệt vừa đói.Ăn xong bát cơm đi ra hàng net.Ngồi 1 lúc đang đọc bài thì RIO@ phi xe qua gọi đi có việc.Hỏi ra mới biết ông ý đi ngược chiều bị công an tóm.Công an bắt RIO@ mang đăng ký xe lên.Đành phải gọi điện cho papa.Lại nói dối là 2 thằng ko biết đường nên đi ngược chiều.Bố bảo lên lấy xe đi.Bố gọi cho bạn bố ra giải quyết cho.2 thằng sướng. lấy được xe xong về đến nhà.2 thằng định lên hồ nhưng lại thôi.Hôm nay đen ko lên.tối ăn cơm xong xách xe đi học nhưng lại lượn ra hàng net ngồi.gặp TC@ PIPO.Chat chán lại xách xe đi lang thang.Đang đi đến gần Bà triệu thì tự dưng có 6 thằng đi 3 xe lên quay sang chỉ mặt mình bảo:ANH em ơi đúng thằng này rồi".SỢ quá té vội.Mình đi ream chúng nó thì 1 con SONIC 1 con WAVE 1 con BEST.Đuổi nhau lòng vòng cuối cùng chạy sang bên BÁCH KHOA thoát được.AMEN.SỢ gần chết.SỢ nhất là bị đánh nhầm.lượn 1 lúc rồi lại vào hàng net ngồi.Đang chán nên vào post bài ở đây.Một ngày đen đủi.
    Trong cái rủi vẫn có cái may:Không bị ăn đòn.Hết 1 ngày.Hi vọng ngày mai sáng sủa hơn

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này