1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    2 gio chieu moi ngu day , an sang xong la te len truong noi chuyen voi cac bac day .

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  2. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    3.10.2002
    Đã cố thế mà vẫn muộn được! ko phải lỗi tại mình, chỉ tại xe hết xăng...từ hôm qua, và sáng nay phải đi mua, lại còn chặn đường
    cho các cụ tập tành biểu diễn nữa chứ!
    Nhưng đúng là hôm nay better than hôm qua!!!
    Hhuhu, làm sao đây, vừa mún đi Đồ Sơn, lại vừa mún đi với 83
    Dĩ nhiên là phải chọn rùi...
    Cái lớp Aikido kia, mình mà không đi thì cũng dở...
    Nhưng mà...
    Lạy Chúa, con sẽ xin phép bố mẹ cho đi Đồ Sơn, hãy để phụ huynh con nói ..."không"...để con củng cố quyết tâm!!! Amen
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Mấy h rồi mà còn Đồ Sơn ??? hehe....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4: Online cả sáng lẫn chiều. Buổi chiều cũng không định ngồi lâu như thế nếu như 0 gặp 3. Tối về, đang in bathroom thì em Cow bế mèo qua nhà ---> mẹ hỏi thằng bạn mày bị làm sao? Nghĩ mãi mới xong cái bản tham luận. Cha mẹ ơi...
    Thứ 5 3.10.02:
    Lao xuống nhà, xách cái bị uống vội cốc sữa phi thẳng đến trường. Cả lớp nhìn như từ trên trời rơi xuống. Thằng lớp trưởng nhìn căm thù. Cười , giả vờ vuốt vuốt mái tóc mới mất đi 7cm.
    Cha mẹ ơi run. Đứng lên đọc tham luận, thấy đứa nào cũng nhìn mình, đã thế 0 cần giấy. Và cái bản tham luận thành tiết mục buôn dưa lê, pha trò cho cái ĐH đoàn buồn tẻ. Thầy phó khoa khen --->sướng. Chúng nó vỗ tay đùng đùng --->sướng. Hoá ra mình làm mọi thứ cũng không đến nỗi quá tệ.
    Lượn ra hàng net. Đọc mail ---> chưa bao giờ vui như lúc ấy. tiếp đã...
    ...Đôi khi những gì chúng ta tin lại 0 phải là sự thật...
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 (2/10):
    Trưa có lúc nào thấy chán Pháp như hôm nay... Hic, 5 tiết dài dằng dặc, cô thì cứ bắt trò phải làm việc nghiêm túc... mà chính mình thì lại lơ đãng... Nghĩ đến 5 tiết ngày mai mà rùng cả mình...
    Chiều : Tập hát. Gọi là tập cho có khí thế, chứ 3 đứa chỉ ngồi ăn, rồi bật máy lên mà gật gù
    1 lúc sau Cow mang con Bo đến, cho chơi với con Bi 1 lúc... con Bo đanh đá toàn cào con Bi. Lần sau hít le luôn
    Tối : Hơ, dạo này dễ ngủ thật.. mặc dù vẫn giữ cái thói quen đến tối là nghĩ lung tung... Quẩn quanh... khoảng cách... thay đổi... Đến lớp... cười như 1 cái máy... nhìn... lạnh lùng... hic, giá mà ko thế...
    Thứ 5 : rien de spécial
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    2.10
    con chị cào con em trước, rõ ràng thế mà, trước đấy chúng nó còn hun nhau
    lần sau ko mang mèo đến nhà chị nữa, xí
    đi nhà chị M về thì qua nhà chị H, hẹ hẹ, ko đúng lúc hẹ hẹ
    con Bo bây h toàn quấn quít với con nhà bên cạnh, thôi, để cho chúng nó chung thuỷ 1 vợ 1 chồng vậy [:-)]
    3.10
    đập phá cái máy mãi mà ko treo để đem đi bh, khốn nạn, trong khi hai hôm trước thì treo ầm ầm
    sáng đi half life 3 tiếng, điên cuồng
    chiều chưa bít đi đâu, disconnect đây

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  7. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    mot ngay ******** , 8 h da phai day di hoc , trong khi thoi tiet thi ret nhu dang o giua mua dong .

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    5 tiết Pháp buồn tẻ. Quyêt định gọi madame chủ nhiệm là madame penguin, hehe, và title của ngày hôm nay là "cánh cụt nổi giận" (hợ hợ, hư thật). Làm chương trình chưa đâu vào đâu cả. Comportement thì dở, chẳng ra sao cả, "bạn MM gì đấy" cố chờ tí, tớ đang suy nghĩ lộn xộn, chưa cư xử tử tế được, tớ có phải đứa "faite en métal" đâu.....Nhưng mà phải có thời gian....Già rồi mà, phải từ từ mới hiểu và dur hơn được...
    Chậc. Lại sắp hết tuần. Nhanh quá....Tuần sau chắc lài lại bù đầu với cái 11/10...hưm hưm...

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Eo, Cow mang mèo đi chơi khắp nơi ah
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hì, có lẽ hôm nay là ngày ngoan nhất trong tuần đấy, chỉ bùng mỗi 1 tiết. Mặc dù mấy thằng bạn có rủ đi HL, nhưng vẫn ko làm xoay chuyển đc quyết tâm của mình, hì, ngoan vật.
    Trưa, lại như mọi ngày, 2 cái bánh + 2 quả trứng + 1 cốc nước lọc, lại chán. À,tự nhiên hôm nay mơ bị xe đâm, nhưng mà chẳng bị làm sao cả, ngoài gẫy mất hàm răng, chuối vật, tỉnh dậy lại thấy đau môi, hình như lúc ngủ cắn vào môi thì fải.
    Chiều, rửa cốc nè, gấp quần áo nè, quét wa nhà cửa nữa nè, còn gì nữa nhỉ, à, dọn toalét cho con mèo nữa, chẹp, sao mình có thể chăm thế nhỉ, sau này ai lấy fải mình chắc sướng lắm đây, hehhehe.
    Tối, tự nhiên cái hội SV dở chứng, bắt con người ta mò đến trường nghe hướng nghiệp, ngại wá. Thôi, kệ, tối cứ đến, rồi rủ mấy thằng kia đi HL vậy, bù trận buổi sáng, .

    Nobody hears me!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này