1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ngày hôm nay mình mới có ngày ngủ ngon như thế này. Nghĩ lại ngày hôm qua là một ngày tuyệt vời he he.

    MINH ĐỨC
    Mama I'm comming home
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng
    Mình chắc phảI xem lạI xem bản thân mình như thế nào và chúng nó là thế nào vớI mình thôi .
    Bạn bè thì là quý thật nhưng đôi khi mình cảm thấy nhiều khi không coi nhau là bạn thì mình đỡ phảinghĩ nhiêu hơn. KHông có mình thì chúng nó cũng chả sao. Haha. Bạn bè vào nhiều khi phức tạp đau đầu.
    Thất vọng chính bản thân và bè bạn . Nhưng không sao. Chỉ cần đợI 1 cái tin nữa là xong. Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc : Đúng là cháu ngoan Bác Hồ.
    Trong trường hợp mình nghĩ là thế nhưng chúng nó lạI nghĩ khác. Và ai cũng đúng cả
    Lâu lắm rùi mới buồn như bi giờ
    Singing and **cking .

    Now become One with me
    Hades and Eden unite

    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 27/11/2002
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu đấy bảo gọi điện cho mình anh em nói chuyện cái mà có thấy gì đâu.
    2 thằng cùng buồn vì 1 thứ gì đó. Bi giờ đã là 1h. Thé mà hẹn 1015 :(

    Now become One with me
    Hades and Eden unite
  4. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy lắm người buồn .. chẳng phải là 1 điều tốt tí nào cả ....... ngày hum qua , hôm nay , và cả mai nữa ... u ám ... hy vọng vào chương trình tối thứ sáu ... rồi sẽ tính sau.
    [​IMG]
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vít nhật kí thất thường quá...
    Ko thể quên được cái ngày hôm qua...nhưng mà tự dưng chẳng bít mình đang nghĩ zì mà ko thấy vui cũng chẳng buồn...Tệ thật,cứ như người vô cảm ý thui!!!Hi vọng là ko sao cả,tất cả rùi sẽ qua...mà ko,những gì nói lúc ngoắc tay thì vẫn còn chứ nhỉ,hịhị...

    Hương

  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đến lớp ngồi. haha. Kể ra chúng nó vẫn nhớ mình đấy nhỉ/. Vùa đến lớp cái cứ hỏi lạo cả lên bực cả mình. hichic.
    Nhưng mà cũng khá vui. hihi. Chúng nó lại còn bắt dạy chúng nó học nữa chứ. haha. Mình có biết gì đâu. hé hé.

    Now become One with me
    Hades and Eden unite
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    DIARY!!! là cái gì nhà?, mình cũng phải thử DIARY!!! một cái xem sao ...
    Cái hội này lạ thật đấy ! ... chơi bời đua nhau đã đành , hơ ... nay buồn mà cũng đua nhau mới lạ (+_+) ... mà tao thì ghét nhất đứa nào bắt chiếc người khác ... BUỒN ...
    Cẩn thận đang có DỊCH ... (^_^)
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  8. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua cùng với anh leo ,blade chờ mãi mọi người mà chả thấy đâu ....lạnh quá .......sau đó vào sn tiny ....và biết nguyên nhân.....
    ....vui--->>buồn.---->vui.......................

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hờ, chẳng hiểu sao lại thế... Gật gù... Chả hiểu đã nói những cái gì... và khóc vì những chuyện gì... Thoải mái hơn... Xin lỗi... em ko thể..., xin lỗi ..., cũng ko... Còn 1 chuyện nữa... thì chỉ biết ... Let it be... vẫn ko hiểu mình thế nào nữa... "Gia đình" nhớ nhé, đã ngoắc tay rồi đấy... 20 năm sau... Iu mọi ng` wá...
    Lần đầu tiên và hi vọng là lần cuối cùng... ít ra thì cũng đã hứa như thế ...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    10h20
    Trời mưa, lạnh, vẫn còn lang thang ngoài đường. Buồn quá. Chả muốn về. Sao chuyện này lại xảy ra ở gia đình mình chứ.
    Chị ơi, em thương chị lắm. Cầu mong cho chị mọi chuyện tốt đẹp.

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này