1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác dù ở đâu mình cũng .. .. .. no matter where I stand , I'm alone . Không sao xoá bỏ được, cái cảm giác này ...
    [​IMG]
  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng hiểu mọi người đang nói gì !!!! Sắp SN hội rùi mà xem ra có quá nhiều buồn quá !!! Mình chẳng bít chuyện gì với chuyện gì, chỉ có thể cảm nhận mà thôi !!! Thôi thì đành chờ đợi những sự thật vậy !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em đã về nhà rồi.
    Chị ơi, hãy cố gắng lên. Dù thế nào thì chị cũng mãi là người chị mà em kính trọng, khâm phục.
    We were born to win Number 1.
    Phải không. Có lần em cho chị nghe bài này rồi mà. Chị bảo bài này chúng nó hát như chửi nhau, nhưng mà lời hay.
    Cố lên chị nhé. Em cũng đang rất cố gắng đây.
    1/2 phải không. Em sẽ gửi greeting card cho chị.
    Mặc dù biết viết thế này chị sẽ không đọc được. Nhưng em ghét cái ý nghĩ rằng mình đã không làm gì để giúp chị cả, em muốn cho mọi người thấy em đang nghĩ đến chị.
    So hard to justify.

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đâu fải nói buồn là có thể buồn đc, nhất là những thằng như mình.
    Có fải vì rượu ko nhỉ, ko fải, chỉ là 1 cái cớ thôi, mà sự thật là bản thân mình mún thế.
    Tối về, đau đầu kinh khủng, nằm, nhưng ko thể ngủ, nhưng những gì cần suy nghĩ, mình đã suy nghĩ hết lúc ở CN rùi, ko suy nghĩ nữa, bật máy lên, ký hợp đồng với mấy thằng hậu vệ thui, cố gắng đưa CF thăng lên ngoại hạng.

    Not me
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ? Lọ mọ loay hoay mãi với cái latop, cuối cùng mặc xác nó ... 0 online nữa .... lại nghĩ lung tung.
    Ngồi viết sổ tặng con bạn ở lớp. Nó muốn mình vẽ cái hình mẫu lí tưởng người iu cho nó. Uh, đó cũng là suy nghĩ của mình mà .... Nhưng đâu thể cứ ngồi mà soi cái mẫu đấy cớ chứ. Còn phải căn cứ vào thực tế nữa.... hu`hu`
    Forever and one! ​
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn bùn nữa,mẹ mắng thế mà sao ko cảm thấy zì...Nhưng mà...thế là chấm hết...hết đi tối,hết đi cuối tuần...Mọi chuyện thực ra đang rất lửng lơ...Mà thấy dạo này nhìu người buồn,gặp nhìu chuyện bức xúc...Giá mà giúp zì được nhỉ...

    Peut-etre...bien...que... oui...!!!

  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    nhật kí.........hừm, mấy hôm nay chẳng biết viết gì........ chẳng suy nghĩ gì được, vì cứ nghĩ mãi rồi rốt cuộc vẫn cứ như thế.........chỉ là do **** thôi mà....khong phải là mình.......chú ơi.....bao giờ ........
    Bây giờ vẫn đau đầu, và không quên gì cả.....
    Sáng mưa, lạnh, giá mà cứ lạnh thế này mãi thì chắc là mình cũng sẽ......5 tiết thực hành tiếng, chẳng hiểu làm sao, 2 kon lại không nói chuyện tiếp được......rồi một đứa im lặng, một đứa cố gắng nói loạn xạ, đầu óc thì chắc cũng cùng một chuyện thôi......Giờ nghỉ mấy con đánh nhau cho nó....ấm người, lại bình thường, ngồi nói chuyện rồi thỉnh thoảng lại ngẩng lên nói vài 3 mots, cô tưởng hiểu bài lắm.....hợ hợ....Tự dưng bà peinguin lại nhắc đến avenir, chẳng hiểu nó có nghĩ gì không, còn mình thì........Tối qua có đứa trách tội mình, thấy tệ hại thật, muốn nói hết với nó lắm, mà thấy nó cũng điên lắm rồi.....Trời cứ lạnh thế này......lại lung tung thôi....Sao lịch học lại khớp nhau thế chứ, mình nghỉ thì nó học, mình học thì nó ngồi nhà, 2 đứa kết luận "vậy là có duyên"......chậc..... Còn cả vụ học Tin, sắp hết rồi, biết làm gì nữa, phải có cái cớ......Việc bực mình nhất là cái topic......lại bị xóa mất 1 nửa...., đâu có gì đâu, chỉ viết thế thôi, chỉ cố gắng để khác thôi mà........phù........Have you ever seen the rain?and the......
  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    dạo này bạn bè có nhiều chiện koá, chẳng bít fải zúp zì kả
    hôm qua có kết quả bài kiểm tra, tồi tệ hơn mong đợi quá nhìu
    người iu ạ, hôm qua về muộn hơn dự định, cũng may người iu không vào

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  9. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Buồn thêm nữa thì có giải quyết được gì không .Cứ vui lên đi.Có khi vui lên còn giải quyết đưọc nhiều hơn đấy.Còn buồn quá không biết làm gì á?Đi lên CỔ NGƯ thôi.Có ai muốn lên không nào?

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhìn chữ kí kìa:
    I'm a SURVIVOR. I'll never GIVE UP. I'll SURVIVE! Keep on SURVIVING.
    Chả biết tốt hay zở. Có lẽ những chuyện như thế đã quen rồi. Cũng chả mất nhiều thời gian nghĩ ngợi.
    STRESS.

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này