1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hahaha ... nói đúng lắm .. nghĩ nhiều làm gì nữa ... nghĩ nữa hay buồn nữa cũng thế .. cũng chẳng ai giúp gì được.Cũng chẳng thay đổi được .. Rock có muốn lên Cổ Ngư không ?!? Không thể vui được thì cho chết luôn ... chết thẳng cẳng luôn.

    Ai bảo mình nghĩ nhiều , ai bảo mình hay chú ý , ai bảo mình hay vẩn vơ . .đến bây giờ đã tự đoán được rồi ... hợ hợ . !@#$%^&*() myself ..
    Am I .. all alone .. again ?
  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã ổn cả !!! Biết và hiểu hơn !!!! Cho dù mọi chuyện thực sự vẫn chưa ngon lăm nhưng đã in control !!!
    À này, mà mày học đi, online ít thôi Kuân ạ !!! Cố mà học nhé !!! Đừng vì cái hội này quá nhiều mà ảnh hưởng đến việc học !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
    Được TinyBlackdove sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 29/11/2002
    Được Blade-vampire hunter sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 29/11/2002
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhỉ???Ko bít mình đang nghĩ gì nữa,ko bít làm sao để hết cái kiểu thế này...???Thấy sợ cái từ "vô cảm" mà sao vẫn ko bỏ nó ra khỏi đầu được....

    Peut-etre...bien...que... oui...!!!

  4. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hehhe...Ngổ ngáo muốn hết vô cảm chứ gì !!! Đến đây, cho 2 đấm 1 đạp đảm bảo biết cảm giác đau là thế nào ngay !!! hihi....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hẹ, máy tao bật máy suốt ngày mà, tiền điện với tiền internet nó tính hết rồi, ko dùng thì thiệt , vừa ngồi học vừa bật máy ( )

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày chẳng ra sao cả. Điên khùng. Tự nhiên nói với mẹ. Ở nhà thôi, quên giật Rock tối nay thôi. Ở nhà làm con ngoan.
    Cái đường ra chùa sao lắm xe, bụi thế 0 biết. Hic... ra chùa tưởng yên tĩnh ai ngờ ... hờ hờ ....
    Live your life without regret.Don't be someone who they forget!
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tối nay .... ha ha ha ha ha ha ha ha ha .

    5 bông hồng đã đến trang 62 rồi.
    Am I .. all alone .. again ?
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật. Ông thầy. Ở đây có ai học ông Nghiêm tiếng Anh không.
    Sao mà lão ý nói phét lắm thế không biết. Nhưng công nhận kiến thức kinh tế của lão ý rộng, nghe chửi thấy sướng, vì có khoa học, hehe.

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
  9. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Đọc chẳng hiểu gì.

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  10. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua đi xem ROCK với cả bọn vui phết.hôm qua có
    lionking ,nt ,longhs(có biết gì đâu đú mà).tiny,anh leo,nhotcay,
    chiqui....em gái của nhót....sau đó gặp thêm nily, leromeo(rthằng này tai nó làm bằng thép hay sao í ..nó đứng ôm lấy 6 cái loa thùng mà không sao)..
    ĐẾN GIỮA HIỆP MẤY THẰNG ÔM CỔ NHAU TẠO THÀNH MỘT VÒNG TRÒN RỒI VỪA GẬT VỪA NHẢY ...HE HE ..)
    ĐẾN GẦN CUỐI HIỆP Ở GIỮA SÂN MỘT LOẠT GIẤY KIỂU TRUYỀN ĐƠN ĐƯỢC TUNG RA ...KHÔNG HIỂU CÓ NỘI DUNG GÌ MÌNH ĐỨNG XA QUÁ KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC....
    GẬT NHIỀU QUÁ VỀ ĐAU HẾT CẢ CỔ
    TAI Ù Ù.....CÒI Ô TÔ BẤM ĐẰNG SAU CHẢ BIẾT GÌ...H EHHE
    VỀ PHÊ QUÁ CHẢ NGỦ ĐƯỢC..

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này