1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Núi ơi là Núi, Tu me manques thì mí là nhớ chứ, ai lại đòi ăn (mange) con nhà ng` ta thì có chít ko hả
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi lại mới nghe Pink Floyd, nhưng lần nghe này cảm giác khác hẳn những trước.
    Lần trước, mỗi lần nghe là mỗi lần mình cảm thấy cực kì bí bức, muốn đập, muốn phá. Có một cái gì đó ảm ảnh trong đầu, không rứt ra được. Đúng cảm giác nói chung của nhiều người khi nghe Pink Floyd.
    Nhưng hôm nay nghe lại thấy khác hẳn. Tự nhiên thấy yên tĩnh, bình yên lạ kì. Có lẽ do tất cả những gì mình đã trải qua. Tự nhiên, thấy các ý nghĩa của bài hát thật hiển nhiên, thật đúng với cuộc sống, không còn cảm thấy bức xúc, thấy triết lí xa vời như ngày trước. Nhất là The Wall và Animals, như kiểu Pink Floyd đã giúp nói ra những gì mình chỉ cảm được, chứ nói ra thì mình không có khả năng.
    Mother, do you think she's good enough for me?
    Mother, do you think she's dangerous to me?
    Mother will she tear your little boy apart?
    Ooooowaa Mother, will she break my heart?
    Mother, should I build the wall, and Did it need to be so high?

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Toot nghe Lake of Tears chưa ... anh không nghe được Pink , nhưng lại thích bọn này .. có lẽ vì nó nhẹ nhàng thấm thía hợp tình cảm chăng.
    Am I .. all alone .. again ?
  4. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    thằng tút giống tao...
    hồi trước tao ccũng thích pink....
    đĩa đầu tiên tao nghe là ....(the wall) sau đó là ....MOON
    tao thấy nhiều người bảo đĩa moon đấy hay nhưng tao lại không
    thích đĩa đấy ..the wall vẫn hay nhất.
    BÀI GOODBY SKY cũng hay đấy chứ.
    15 PHÚT NỮA SẼ BẮN HL CÙNG THẰNG TÚT .

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Anh Sư Tử được nghe cái Forever Autum khoái quá khoe loạn cả lên kìa :D.
    Box mình khá nhiều nguời nghe cái đĩa đó nhỉ. Đĩa đọc đấy. Hỏi cá RockFan khác là không có đâu anh Sư Tử nhỉ

    Now become One with me
    Hades and Eden unite
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm nay đi bắn HL với Lionking phát hiện được 2 điều:
    - Tiếng Anh thằng này cực kì kém.
    - Bắn HL, đua ô tô cái gì cũng rất gà.
    Trong hội 83 này mới thấy 1 thằng bắn hay thực sự là X-Files. Rock hình như bắn cũng giỏi, nhưng không nổi lắm. Gà thì có Cow, LongHS, Lionking....
    Hehe.
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hé , bắn lúc nào thế ?? Hôm nay anh chán đời ko biết làm gì đi chơi War3 ở VIP với bạn anh suốt .. ngồi trên tầng 2 , ăn 2 cái bánh mì
    Am I .. all alone .. again ?
  8. nothings

    nothings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Forever Autum
    cái CDs Lake of Tears ý nghe cũng được
    nhưng còn 2 cái Crimson Cosmos và Headstone cũng hay lắm mà...mỗi cái hay 1 kỉu....
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Huhu, 0 thể tưởng tượng cái ngày hôm wa lại ...phê như thế... Chiến thắng... tao chờ mày dài cổ rồi biết 0??? Rồi lại còn nghe FM, toàn những bài thơ tuyệt cú mèo về mùa đông.... Hihi... lâu lắm rồi mình mới vui thế này ....
    No matter what I do ...
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Phù, làm con ngoan từ thứ 5 đến h... Suốt ngày ở trong phòng... Bức bối thật... Chỉ muốn qua tháng 12 nhanh nhanh lên... Mà ko... trời đang lạnh... giá mà ko phải học zì... ko phải thi zì cả... Ko có bất cứ 1 sức ép nào... Vẫn tự hỏi sao cái bọn lớp mình học kiểu gì mà kinh thế... Mình thì ko thể ko học, nhưng cũng ko thể ko chơi.... Phù, tuần sau mà vẫn cứ như thế này thì điên mất...
    Oa, tối nay ko đi... Check mail... 6 cái mail chỉ có subject... Hơ hơ, em xin lũi... Mình tệ thật...
    Tháng 1... căm ghét tháng 1...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này