1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Cay cú dek tưởng được. Ốm lúc nào không ốm nhằm đúng ngà hôm nay và hôm qua nó ốm cho.
    Cả ngày nằm vật vã ở nhà. GọI điện cho cu Le Paladin thì biết sáng nay 83 vẫn ra sân có đá hay không thì không biết
    TốI định xin đi tưởng niệm cụ Jonh cái thì : Ốm ở nhà không đi đâu hết. hichic. Thế thì ở nhà . Thế con gọI bạn con nó đèo được hông. Không đi là không đi.
    Hi vọng mai khoẻ hơn chút ít . Khốn nạn ngày hôm nay. Hichic
    nothing chắc là chị ILY hay là chiqui đúng không

    Now become One with me
    Hades and Eden unite
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp. Sáng 10h30 mới dậy. Chiều đi từ 1h mua áo cho thằng em họ, hê hê, người thằng này xấu vật, lượn mấy tiếng đồng hồ mới chọn được một cái, mặc cái nào cũng xấu .
    Mang ổ cứng đến nhà anh Leo để copy bài hát thì máy lại không sài được, thế mà không nói sớm, để người ta lóc cóc. Gặp một lũ 83 ở đó, chả hiểu sau đó có đi đâu chơi không.
    Hẹn với bọn cấp III đi ăn lẩu. Hehe, vui không chịu được. Đợi mãi được có 5 thằng, toàn con trai.
    - "Sao ít thế này". ".
    - "Ít là thế nào? Gần nửa lớp rồi còn gì ".
    Heehe, thê thảm thật. Lớp cấp III đến hết năm lớp 12 còn có 18 đứa.
    Đầu tiên là đi uống rượu, nem chua nướng, cá chỉ vàng. Ngồi ở một ngách gần nhà thờ, trong một cái ngõ bé xíu. Cảm giác thích thật, gió thổi vù vù, ngồi cắn miếng nem chua, nhấp ngụm rượu. Một lúc lại có tiếng chuông nhà thờ. Chạy vào nghe, thấy đang giảng đạo, sau đó hát thánh ca "Halleluia". Đứng chỗ sân nhà thờ, tự nhiên cảm giác yên bình, và được che chở., cũng giống cái cảm giác khi mình đứng ở trong sân một ngôi chùa.
    Ăn bánh cuốn nóng. Đói rã cả bụng.
    Đi hát karaoke. 8/12. Toàn hát bài của Beatles. Come togerther, And I Love Her, Let it be
    When I find myself in times of trouble, ****** *** comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness. She is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be

    Đi uống sinh tố. Hic. Không hiểu sao mình tự nhiên cảm thấy lạc lõng. Không còn như ngày trước. Trước đây, trong những chuyến thế này, mình luôn là một trong những người có khả năng nói đùa tếu. Thế nhưng sao dạo này không thể đùa được câu nào . Suốt từ cuối năm lớp 12 đến giờ, chưa được nghỉ ngơi phút nào. Lúc nào cũng phải lo nghĩ. Cái cảm giác thoải mái hình như đã mất rồi. Stress.
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 08/12/2002
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không biết tối nay thế nào......đã chờ đợi và .......ở nhà........
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đá bóng chán vật vã, cái tội đá dở mà lại còn ngu....bù lại chiều đi chơi vui thật, chỉ tội là hai cái máy ảnh dở chứng hết pin, mấy cái hình nhìn kinh quá....
    Phương Nam_Living & Giving
  5. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    và chat với tui.

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm wa 0 xem phim, chỉ nghe thấy 1 đoạn, có người iu cầu 1 con bé cho hết thú bông vào túi nilon, nó 0 cho, bảo là:" Như thế bọn thú bông ngạt thở, chết hết thì sao?".... Tự nhiên thấy mình vẫn có cái gì đó trẻ con... 1 kiểu suy nghĩ từ lâu rồi vẫn 0 khác. Cũng 0 đến nỗi sợ gấu bông chết ngạt mà khi đi ngủ, bao h cũng phải đắp chung chăn với 1/2 giường toàn gấu, voi, cún, vịt ... hình như 0 kéo chăn cho chúng nó là thấy ... ích kỉ thế nào ấy ... Hi... nghĩ ngốc thật...
    4h30 sáng... toàn bài hát nhẹ nhàng... Thế mà nghe "Mong ước kỉ niệm xưa" lại khóc ... khóc xong xem đồng hồ... 5h ... thôi ngủ tiếp .... và đến sáng nay 1 mình đi làm các giấy tờ ... bận rộn... ngày mai thi 1 môn... con bạn 0 gọi điện chắc mình bỏ qua mất. Đã học gì đâu... thi thế nào nhỉ? Thôi ngồi nói chuyện với thầy cũng ổn.
    No matter what I do ...
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Học xong 4 tiết,đi thăm nhà đứa bạn,ông mới mất...hic,thế mà vừa đến cả lũ đã nhao nhao đòi ăn khế...Đi thắp hương cho ông gì mà thế....
    Lúc về kon bạn cứ bảo hè này fải vào đó đập fá...2 đứa lại ríu rít bảo giá mà nhà mình cũng có cái không gian như thế,đủ mọi loại cây,giá mà lúc nào cũng được đứng trên lan can và ngắm cảnh...lãng mạn vật!!!!

    Peut-etre...bien...que... oui...!!!

  8. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 1 mình đi tưởng niệm Beatles ... chẳng có đứa nào mình có ý rủ đi hết cả . Dek cần ... đi 1 mình vậy ... Hà ... không biết ai có ý tưởng thắp nến trên sân khấu ... những con nến trắng to vật vã cháy lung linh ... hay.Một chương trình tuyệt vời , hay 1 cách nhẹ nhàng . Ôi , hát , lead ... mình không nghe Beatles và cũng chưa bao giờ nghe đủ 1 album mà vẫn cảm thấy không chê vào đâu được. Lại có cảm giác gai người khi nghe rock , không cuồng nhiệt như hôm ở Thụy Khuê ... nhưng mà vẫn hay không kém.Không biết làm gì để trì hoãn cái sự sung sướng này ... chẳng có ai mà chia sẻ ... hic ... bức xúc hết biết.Người lâng lâng đến tận lúc về .... cảm giác lâng lâng từ tận buổi chiều .. hị .. chiều qua suýt nữa thì mình nói ra ý nghĩ của mình ... phù.

    Lạnh quá ... hôm nay lạnh thật .. đi 1 mình mà chẳng biết đi đâu cả .. có lẽ mình phải đi kiếm 1 album của Beat vậy.
    Am I .. all alone .. again ?
  9. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Hehe cả ngày hôm nay chả làm được cái việc gì . Sáng thì 9h thì mới dậy , đi ăn sáng đến 9h30 rồi bắt đầu lên mạng Tốn tiền Việt Nam , đến 11h thì xuống ăn cơm . Ăn xong lại đi ngủ đến 3h chiều , rồi lại lên mạng . Không biết đến tối có làm được cái gì hay không
    Welcome to Brazil Fans Club ( BrFC )
    [​IMG]
  10. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    đừng buồn nữa nhé em
    đôi ta xa mà gần
    tuy 2 mà lại 1
    tuy 1 mà lại 2
    hôm nay -8°C, chết cóng, giờ này mà được đi cùng em thì
    ... all I think about is you ...

    [​IMG] & [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này