1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Phù, cầu mong cho 0 có chuyện gì bất trắc với việc đăng ký, nếu 0 thì teo mất vì mình đã quyết định chỉ đến: nói chuyện với thầy về dự định sắp tới của em ... bố mẹ có biết thì cũng .... hi`h`i cho con xin nhá , thật ra con cũng có mún thế đâu .
    Bó hoa 5 bông hồng đẹp nhể TC ới ời... hehe... khi nào làm hộ bạn Hg 1 bó nhá... bà 0 làm tôi cho là bà có ý đồ gì đó đấy với người bà sẽ đưa cho cái bó hoa đấy đấy
    No matter what I do ...
  2. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    sáng nay lạnh quá

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  3. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0


    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
    Được lionking4000us sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 10/12/2002
    Được lionking4000us sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 10/12/2002
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hết cả bình xăng lượn mấy vòng thành phố
    Hehe, đến trường bố, rõ oai... mỗi tội lúc đầu leo đến tận tầng 7. Đi theo bố vào văn phòng khoa, bọn SV của bố thì "con thầy trưởng khoa" ... hehe... vênh phết
    Cô gì gì ơi... giúp cháu nhé... 1 trong 50 người ... cũng 0 quá đáng lắm.
    No matter what I do ...
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hic, trưa nay, chả hiểu ra thế nào nữa. Vừa bực, vừa buồn cười. Đang bực mình, xuống nhà rửa mặt, nhìn vào gương. TRỜI Ạ! Hơn 2 TUẦN CẮT TỈA. Hai hàng râu ở cằm đang đẹp, mà sao tự nhiên thấy ngứa thế, cạo phứt luôn. .
    Cạo xong mới tiếc. Hu hu.
    I wonder, how, why? Who'll come to me, to speak the words of.... since it's not the one.
    Will I ever find someone to believe?
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
    [​IMG]
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 10/12/2002
  6. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0


    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Một ngày 10 tiết... Nộp cái niên luận, cô bảo, phân tích thế là được rồi, làm tiếp đi... Cũng thấy vui vui... ít ra 1 niềm vui nhỏ nhoi trong cái đống toàn chuyện "ko thể nào vui được" cũng làm mình thấy yêu đời hơn...
    Trưa online... Ko hiểu sao lúc đó tủi thân và tức khủng khiếp... Nước mắt cứ chảy ra... mà vẫn biết là ko được yếu đuối như thế... Vẫn biết là đang ngồi trong hàng Net... Vẫn biết... Mà ko làm được...
    Ngày mai... chỉ có 7 tiết thôi... Hi vọng sẽ khá hơn... Bây giờ cũng thấy đỡ hơn rồi... Thấy mọi chuyện cũng ko có gì... Chẳng qua mình chỉ muốn cả 2 vẫn là bạn... Ko được sao...Chẳng qua mình chỉ muốn con bạn mình và 1 ng` nữa ko phải khó xử thế này nữa... Nhưng ko có gì cầu toàn được cả... mình vẫn biết thế mà...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  8. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lion mỗi ngày post ảnh 1 cô thế là ý nghĩa thế nào đấy hả chó con

    Now become One with me
    Hades and Eden unite
  9. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    thằng nhót này đần thế không biết .(mắt mày đui à ).
    hai ảnh đấy là của một người thui...mày gà lắm .....he he
    .sáng nay trời mưa ...lạnh quá ...chả đi học nữa ngồi nhà online
    ...

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày đầu tiên đi học sau 1 tháng nghỉ. 6h bị gọi dậy, 6h30 mới ra được khỏi giường. Bật máy tính. Tự nhiên thấy hối hận vì đã hỏi như thế. Đúng là trẻ con thật.
    7h30 đến được trường. Lạnh thế, gió thổi ù ù. Không lên lớp nữa, ngồi uống nước chè nóng với mấy thằng bạn. Tự nhiên thấy thoải mái hẳn. Có lẽ mọi chuyện đã qua rồi. Bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn .
    Chưa kịp vui thì bị quản sinh bắt vì tội ngồi chơi tá lả ăn tiền trong giờ học, lại còn không mang thẻ sinh viên. Hư thật . Ngồi viết bản kiểm điểm, mấy thằng bảo nhau "Nói là chơi bói bài nhé". Bảo với cô: "Em đang bói bài, rút ngay phải con Át bích, sẽ đen cả ngày hôm nay, thì bị cô bắt". Cô buồn cười quá, lại thấy mấy đứa thành khẩn, nên tha cho. May mà mấy thằng kia chưa kịp rút thuốc ra hút, hehe.
    Hết nửa ngày. Chiều đi gửi. Và chờ đợi.
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này