1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quixiang-yingjun

    quixiang-yingjun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày mình chẳng biết phải làm gì. Mọi chuyện vẫn thế. Mà sao thấy buồn thế này? Có phải mình quá cầu toàn, quá mong muốn mọi thứ phải như mình nghĩ, phải như mình tưởng tượng. Nhưng đâu thế được phải 0? Và thế là thất vọng. 1 lí do gì đó, mờ nhạt... Uh, có những lúc mình cũng khiến mọi người thất vọng như thế mà... 0 thế nữa... Có lẽ lúc nào gặp, mình sẽ nói hết xem ... nghĩ thế nào.
    Trái đất này nhỏ bé quá. Cuối cùng vẫn gặp người quen. Mà lại là ... Chẳng biết phải nghĩ như thế nào. Vui hay buồn. Có lẽ ... lại là có lẽ ... uh... dù sao cũng tốt hơn...
    Cái hàng net này ... ngồi mãi mới nghe được 1 bài ý nghĩa... NPXN...
    ...chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh...
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    24.12 là ngày ngắn nhất trong năm.....
    Vào ngày này, ngoài việc treo một "vòng hoa giáng sinh" trước cửa, những người theo Thiên chúa giáo còn có tục lệ trưng cây thông Giáng sinh trong nhà và trang trí cho nó, bởi với họ, cây thông là cây duy nhất luôn xanh tươi ngay cả vào mùa đông, khi mà các loài cây khác ủ rũ.......Nó tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc.......
    Noel là ngày lễ của gia đình, cũng như ngày Trung thu của Trung quốc. Một trong 3 tục lệ của ngày lễ này là ông già Noel tặng quà cho trẻ con..... Tục lệ này được mở rộng dần ...... những người trong gia đình tặng quà cho nhau... bạn bè tặng quà cho nhau......
    Cổ tục cuối cùng của Noel là đốt gỗ sồi. Vào mỗi Noel người ta lại đem về nhà một khúc gỗ sồi và dùng than của khúc gỗ năm trước để đốt chấy khúc mới, người ta cầu mong cho một mùa màng tốt lành trong năm tới. Khúc gỗ sối sau khi đốt thànht han được cất kĩ để dùng vào dịp Noel năm sau.......Tục lệ này bây giờ không còn nữa và được thay bằng việc ăn bánh gatô hình khúc gố sồi.......
    Phù........phải học mà chẳng có hứng gì cả....chẳng biết đến bao giờ mới.......Chẳng hiểu sao lại post vào đây........Khi mà người ta quá bận rộn thì người ta trở nên vô tâm hơn..........
    Ngày hôm qua bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại, mình lúc nào cũng thế, lúc nào cũng có thói quen từ chối trước khi biết đó là việc gì.........Rất rất ngố......Đến lớp, cố bật băng kể chuyện cho nghe...."kon kuli của tôi".......một câu chuyện cho trẻ con có quá nhiều triết lí của người lớn......chẳng biết cô có in cho không.......Cả 2 tiết ngồi nghe chuyện.......2 tiết thanh thản từ đầu tuần tới giờ....3 tiết sau ngồi chơi với cô penguin-người lúc nào cũng bắt học học học mà chẳng hiệu quả tẹo nào, cứ nhắc đến hát hò là ủng hộ nhiệt liệt.....Cả lũ cố ngồi hát để câu giờ.......
    Chiều. Ngồi làm nốt cái đề cương chủ nghĩa.Nắng. Lật đật kiếm cái gì để che bớt cho đỡ chói......mùa đông gì mà......Đang làm thì ông anh lôi đi chợ. Sinh nhật bố. Mình cũng chỉ biết làm đến thế-mua đồ ăn sẵn........thấy mình sao.......Về được 15' thì lại phóng đến trường, với cái CLb yêu quí của mình, chẳng biết mình làm vì cái gì? Vì 0.1 đấy à?mình mà thế à? hay mình rỗi rãi quá? hờ, chẳng biết nữa......Có những việc chẳngbiết làm thế nào để thoat ra......Về thì mọi người cũng đi ngủ..........Không ăn cơm cùng cả nhà......Không biết tối nay mọi người nói chuyện thế nào, có vui vẻ không.........
    Gọi điện cho bạn, nối hôm qua với hôm nay bằng 1 tiếng rưỡi......Cố lết lên làm đề cương chủ nghĩa......phù..........không nên tính thời gian theo ngày nữa.....Thời gian không còn nhiều nữa......
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0

    Làm mãi cái Mini-memoire mà ko xong... Tối qua 11h mới về đến nhà, mệt quá lăn ra ngủ... Chả thèm biết và cũng chả thèm nhớ là sáng nay hẹn cô nộp bài... Sáng ngồi làm xong, nhìn đồng hồ thì muộn mất rồi... Chán ! Lại online... Đúng là... lúc đầu tưởng đơn giản... khi bắt tay vào làm rồi mới thấy phức tạp quá... Phù...

    Bố bảo : dạo này chẳng thấy động đến đàn gì cả... Hay là chán rồi... Mẹ thì bênh : Nó còn thời gian đâu mà nhạc nhẽo nữa... Bố ko nói gì nhưng buồn buồn... Mình biết... Bố quen rồi... ngày xưa mỗi lần mình đánh "A comme amour", bố thích lắm... Hồi trẻ bố cũng lãng mạn như mình bi h ... Có phải thế nên bố rất vui mỗi khi thầy khen mình học được... bố sung sướng khi năm lớp 7, thầy bảo mình thi vào Nhạc viện đi... nhưng rồi bố lại quyết định là ko... Đến bây giờ thì bỏ hẳn rồi... Tiếc! Nhưng ko thể cầu toàn được... Ko thể có tất cả những gì mình muốn! Làm tất cả những gì mình muốn làm...
    Sáng vào check mail... 28 cái mail ko có 1 chữ nào cả... Vừa buồn cười vừa tức... Có cần phải thế ko... Tí nữa nói với con bạn, thể nào nó cũng bảo ...dở hơi. Mà bây h đang quay như chong chóng, có muốn cũng ko có time quan tâm nữa...
    Hôm nay thứ 6 rồi... 2 ngày và 2 môn... Hichic, mình mà là robot thì đỡ... nhấn nút, thế là xong...
    Cầm cái đĩa Love story mãi mà mới xem được phần 1... Lãng mạn thật...
    Where do I begin...To tell the story...

    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi nghe Pink Floyd - Animals. Post lên cái Pigs Part I, nghe thật thê thảm. Đây là Pigs Part II. Một kết thúc có hậu, hì hì.
    You know that I care what happens to you
    And I know that you care for me
    So I don't feel alone
    Of the weight of the stone
    Now that I've found somewhere safe
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
    [​IMG]
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 20/12/2002
  5. GoodbyeToRomance

    GoodbyeToRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghĩ chuyện hôm qua.
    Hôm qua , ngày 20-12 ,sáng thức dậy ,một cảm giác khó hiểu.Khó hiểu đến nỗi ngày hôm nay vẫn chẳng hiểu gì.
    Ngồi học ....
    10 h ,online .
    10h 6' gửi những cái mail vô hồn.10h 8' xong.
    Disconnect .
    11h online ,gặp .Nói gì nhỉ? Chẳng nhớ......không khí "lạnh lẽo u tịch "....
    Chán ....disconnect.
    12 lại online ,vẫn thấy online , nói được 13 chữ ,trả lời 14 chữ....hết buổi sáng.
    Chiều ....lại y xì ,chỉ khác là buổi chiều.
    Tối ,khác buổi chiều ,nhưng buồn .Buồn kinh khủng.Nhẹ nhõm vì hiểu rằng tại sao mình buồn.
    Thế là ........
    Dở hơi thật..........
    Hết ngày
    Ngày mai sẽ kể chuyện hôm nay.......
    Thi tốt!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Đọc lần đầu, ko hiểu gì cả... Nhưng tự dưng nhìn thấy 1 từ "khả nghi". Đọc lại lần 2, hơi hơi hiểu ra. Đọc lần 3, biết là ai rồi. Mình thông minh thật
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    22.12 Quân đội nhân dân Việt Nam. Còn 2 ngày.
    Vẫn chưa học được gì, đến giờ này, thế có tệ quá không? Chẳng biết mình đang làm cái gì. Cái cảm giác mình cho người ta quá nhiều niềm tin để rồi bị đáp lại như thế........chậc, chẳng trách ai được, chỉ có mình trơ vơ ở đây, mong mỏi cái không thể có........Hờ, 16 trang dài dằng dặc, có nên học nữa không nhỉ?.......Vẫn lượn lờ, vẫn nghĩ ngợi.......Check mail, rồi check trong Ym, chỉ mong có something......Mình dỗi hơi à?
    Anh ốm, mẹ ốm. Mình thì cứ thế này, chạy ngược xuôi mà chẳng biết mình đang làm gì.......Chẳng nên quá care đến những việc.......Gia đình mới là........
    Tặng cho rub, bub và....tất cả......​
  8. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua nhận được cái giấy thông báo của bưu điện...
    ..hic..hic..tệ thật mình dùng có mấy chục thui mà nó cũng kiện
    ..còn bắt mình ký bản cam kết không được dùng net trái phép nữa....
    ...nó bắt mình phải trả tiền cho chủ acc ...
    ...he he chủ acc đấy ở trong tphcm ...có giỏi thì bay ra đây mà dòi nè...
    bị má mắng 1 trận.....
    ....kiểu này thì mấy hôm nữa mình phải ký thêm chục cái bản cam kết nữa....

    BẢN CHẤT TỐT NHƯNG ĐỜI XÔ ĐẨY
    ...
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha. Sung sướng quá. Lâu lắm rồi mới có một ngày thế này. Tự nhiên nhìn nhận ra được sự việc. Cười ầm lên một mình ở trong phòng.
    Phew.......... Thật nhẹ cả người.
    Ha ha ha ha ha.
    OK. Thế là ổn.
    La la la la la la la lá là la lá.
    Đêm NOEL, đi ăn kem, ten tén tèn ten tén
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Im! Yên nào! Từ từ đã. Không biết có nhầm không
    Không nhầm cũng tốt. Ha ha. Kiểu gì cũng tốt. Sướng thật
    Đêm NOEL, đi ăn kem, ten tén tèn ten tén
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này