1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hơ , thế ra đêm nay là Christmas Eve rùi à ? Tí nữa thể nào cũng phải lôi ra nghe, hic , không biết thằng cha Oliva nó có buồn như hôm nay mình buồn không nhỉ ?
    Chậc , sửa soạn cả ngày hôm nay , lật đật , hấp tấp để chuẩn bị gặp em đêm nay , quên cả thi , chiều đi thi muộn nửa tiếng , may mà đề không khó , connect , nhìn status của em , hic, Last Xmas I gave you my heart !!!!!! , buồn thật , Rồi em send " Thôi anh khỏi đợi em , tối nay em đi lễ , rùi ba cũng không cho đi " . Một cảm giác gì đó nó nghèn nghẹn nơi cổ mình . Có phải khi người ta hy vọng nhiều nên thất vọng cũng nhiều hay không ? . Rốt cục , lại cũng như những Noel trước , thẫn thờ , lại đi uống rượu ( chậc , nhớ đên real rùi , real nhỉ ? :) ), rồi lại mò lên HQ .
    Có nên tiếp tục nữa không đây , khi mà đã cố gắng rất nhiều , song rốt cục ...
    Tưởng đâu đời mình thanh thản , ai có ngờ ...
    Tell darling I love her , tell darling I need her. Tell darling not to smile. My love for her will never die
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hùm, không biết diễn tả cảm giác bây giờ thế nào, phù, chắc là vui ........ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học cái đó trong vòng 2 tiếng 25' Hương ạ (còn tí nữa đi thi thế nào thì không biết, chỉ sợ ngủ dậy nó rơi hết rùi thì teo), coi như thi xong 1 nửa rồi, mai chỉ còn việc...chơi thôi
    Merry Christmas!!!!!!!!!!!!!!!
    Mong hội mình noel này, noel sau, sau nữa và mãi mãi về sau đều có thể chúc nhau thế này......
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 25/12/2002
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    ... Chiều mưa tầm tã thì mấy đứa lôi xe ra đi lòng vòng... Bắn... Bẩn hết quần áo... Lạnh... Thế mà vẫn cố toe toét " đi thế này mới thích..." Dù biết là ko thật...
    "Người trên phố đi bên nhau rất vui... Đường xa lắm hắt hiu mây buồn, nên mây ngừng trôi... Và cơn mưa tới mát tâm hồn..."
    Mưa nhiều thế...
    ...Ici la nuit me ramène à qui je suis...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cái....... hình như mình hơi vô tâm thì phải... không biết có đúng không...... Không có ý gì đâu.....Chỉ muốn chia xẻ niềm vui với mọi người thôi mà......
    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 27/12/2002
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Noel, 0 vui cũng chẳng buồn .... chỉ mất ngủ ... để rồi buổi sáng mắt cứ díp hết lại...
    2 kon đèo nhau đến nhà kon còn lại... uh... nhanh thật ... sinh nhật cuối cùng rùi ....
    1 ngày mưa gió ... ngồi nhà sáng tác thư từ .... tổng kết các loại đề can, bưu thiếp .... dù sao lần này gửi cũng 0 tốn xu
    2 mẹ con đi làm nốt các thứ ... gió ... lạnh buốt ... tay chân cứng đờ 0 cảm giác ... lạnh quá ... hôm nay 0 mưa này .... đi đâu 0 you ơi ...
    No matter what I do ...
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ tháng này Hoscope của mình rất đúng. 1 mình bạn 0 thể làm nên ... Đúng trong tất cả mọi chuyện .... chẳng phải do quá căng thẳng... cũng chẳng phải quá cầu toàn ... Nhiều lúc ngơ ngác chẳng biết mình đang ở đâu... cứ phóng xe lang thang .... rồi lại về nhà ... rồi lại chui lên phòng cái này để lại, cái này ...
    Tối nay đi xem với cả nhà ... 2 từ "cả nhà" ... có nghĩa là 6 người ... là 0 phải số 7...
    Mai về quê thăm ông bà... lâu lắm rồi đấy ... hic...
    No matter what I do ...
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Right now ..
    Somebody is very proud of you
    Somebody misses you
    Somebody is caring about you
    Somebody is thinking of you and smiling
    Somebody wants to hold you in their arms
    Somebody wants you to hold them in your arms
    Somebody wants to give you a gift
    Somebody thinks that you are a gift
    Somebody wants you to be happy
    Somebody wants to share their dreams with you
    Somebody treasures your spirit
    Somebody wishes they could stop time because of you
    Somebody wishes they could break distance because of you
    And the last ..
    Somebody wants to be with you ..
    ... forever ...
    Chẳng cần nói .. chẳng cần nhìn .. chẳng cần biết ..
    Tất cả cứ là dấu chấm hỏi .. chỉ có trái tim là dấu chấm than trả lời cho tất cả ...
  8. GoodbyeToRomance

    GoodbyeToRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trời không mưa và ............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay, không liên lạc với chúng nó, mình thành cái gì rồi thế này?Học không ra học, chơi không ra chơi, cái gì cũng hời hợt hời hợt......Mình đã không nói với nó, thực ra, khi nhìn cái vẻ đấy, mình đã sợ......Phù.....hi vọng là mình sai......

    Would u hold my hand
    If I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    If I saw u in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì đang xảy ra vậy...Tối ... nói chuyện với con bạn ...mình biết nó định nói mà ko nói được... lôi sổ ra bói... 001 ... lần đầu tiên ko thể tin được vào bói toán... Linh cảm 1 cái gì đó... cứ cố ép suy nghĩ của mình theo hướng tích cực hơn... nhưng...
    00h45... Oa... định lên Net nhưng để làm gì đâu... Đêm lạnh quá... Im lặng quá... Tự dưng thấy sợ... sợ 1 cái gì đó craquer... 1 cái gì đó changer... trong chính mình... hay là...
    Thôi nào...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này