1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thấy ko, em bảo mà ko tin
    ... all I think about is you ...

    [​IMG] & [​IMG]
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thật... Về thăm ông bà ... tíu tít xuống bếp làm với bà và chị hết món này món khác... Ông bà lúc nào cũng vậy ... iu các cháu hết mình ... Lúc về lại được mừng tuổi sớm .... Chẳng biết mình có làm được không.
    No matter what I do ...
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hey, sắp sang năm mới rùi,......................., năm mới ơi, sẽ ko như thế nữa............., hứa đấy...............!

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Oạch, confiance, cứ đi kiếm ở người khác mãi, mà mình thì......lúc nào cũng cái thói quen đấy, chẳng bao giờ nhìn rộng ra được.....

    Would u hold my hand
    If I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    If I saw u in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật mò ra trường. "Mày đến làm gì nữa?" Hehe, đến nói chuyện với cô chứ sao mà hỏi... Loăng quăng 1 hồi rồi online... hẹ, cái tay lạnh cóng... cứ tưởng chiều nay thể nào cũng có buổi tụ tập đập phá nhân dịp ... phụ huynh đi vắng ... thế mà ... hm hm...
    Chở mẹ đi mua đồ... gặp "con khỉ" và "con dở hơi" ... Tối ... MTV... trời ơi, 1 đống linh tinh lôi ra xếp lại... bố sang mắng cho 1 trận ... hic ...
    FM hôm qua tự nhiên có 1 lố bài hát từ hồi lớp 9 ... chập chờn ...
    lại nghĩ lung tung...
    Sáng nay mò xuống nhà sau khi đã bị papa cho nghe thánh ca ... hihi... qua Noel rùi mà bố. Hm, dù sao sáng nay bói là 202, uh 0 chủ quan!!!
    Khỉ ngố, ĐSQ sao mà đông thế... chúng nó thì cứ lẩm bẩm chào thế nào, giấy tờ ra sao mà sốt cả ruột ... Hơ, hay thật có mỗi 2 tờ giấy bé xíu mà cũng chưa xong .... Lại cho mình thời gian đi "bọ gậy" roài ...
    No matter what I do ...
  6. snow_girl83_new

    snow_girl83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    trời ơi!
    sắp sang năm mới rùi mà thấy mình cô đơn quá
    ước gì.....................
    tuyet
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay....thế nào nhỉ.... đáng nhẽ nên vui mới phải. Nhưng cứ cảm thấy có cái gì đó không yên tâm.
    Lại bắt đầu không hiểu được mình muốn gì rồi. Rất may là đã giải quyết được một phía.
    Càng quen nhiều, càng nhiều quan hệ, càng phức tạp.... Mệt thật....
    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay chợt mưa..ngồi một mình, không biết làm gì cả..nhớ về ngày xưa tuổi học trò sao mà nhớ lạ..
    Phương Nam_Living & Giving
  9. GoodbyeToRomance

    GoodbyeToRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tại sao sáng dậy đă có cảm giác khác khác ,chưa kịp hiểu khác như thế nào thì nó đă chuyển sang cảm giác chán chán.Đến buồn cười.......?Sao lạ nhỉ?.Không hiểu và không biết!
    Sáng 7h đă có mặt trên lớp ,lạnh ,ngồi đợi ông thầy có khuôn mặt học sinh .7h 15 phút thầy có mặt ,muộn 15 phút.Học...,buồn....cười!Lần đầu tiên thấy thầy giáo xưng "anh" với một girl,hê hê hê :"em lên bảng làm cho anh".ac.ac.ac....chắc là bối rối qúa đây mà....khàkhàkhà
    "Gì hảh ?" ,"Sao hôm nay trông khác khác "?ac.ac. lần đầu tiên mình bị một thằng hỏi thăm kiểu như vậy.Đến tao còn chẳng hiểu nữa !!?? ..chán thật.
    Xong 3 tiết ,nghỉ chỉ vì không phải học!
    9 h 30' online.Gặp.Ḿnh biết ngay là thế nào cũng.....mày bị làm sao rồi hảh????????Only Gods know why!
    Đáng lẽ ra không nên như vậy!Ngay cả thật như thế đi chăng nữa cũng không nên như vậy!!!!!!!!!!Mày là người kìm chế giỏi lắm cơ mà!Mày có biết mày đă làm người ta ...không?Xin lỗi nhé.!Lần sau sẽ không thế nữa! Hiểu cho nhé!!!!!!!
    11h về nhà ,ăn cơm ,ngủ ...1h 45' dậy ...vì bị gọi!hic hic "Sao bố mẹ gọi con sớm thế" ,"Con dậy trông nhà và tự lo liệu mọi thứ ,ngày mai bố mẹ về" ha ha ha ha ha sướng thật ,ta được tự do "hoàn toàn" vì ...cả ông anh cũng đi rùi........sướng quá..I will be the King...
    Vặn cái loa 600 W chỉ nửa công suất thôi đă run run..hihhi...Lâu lắm hôm nay mới nghe Manowar ,phê phê phê phê và hiểu ra rằng ḿnh đúng là thằng hâm.Mày đă làm người ta...... !!!!
    Và rằng " ...the weather's looking fine???
    And I think the sun will shine again???"
    3h14' online.....
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến giờ, có thể nói là mình chưa bao giờ bị bố mẹ ép buộc gì cả. Luôn được tự do làm theo ý mình. Luôn được tự quyết định lấy tương lai. Luôn được làm những gì mình muốn.
    Thành ra nhiều lúc có những hành động như điên.
    Và có nhiều sai sót.
    Tự do.....
    Sao mà mình mong muốn có một ai đó dẫn đường chỉ lối lúc này quá.
    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này