1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    MU CHI NO SH
    Cantona AFO OFA
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    14 0 11 11 4 11
    Cantona AFO OFA
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mắt mỏi nhừ thế mà vẫn cặm cụi làm cho xong cái hộp. Hic, ong ong trong đầu mấy câu rất ... trời .... phỏng với chẳng vấn ... . Đi ngủ còn nắm cái hộp trong tay ... nói thật, mình mà được tặng thì cũng phải ngất trên cành quất
    Sáng ... mẹ ơi đừng mắng con nữa ... cả 2 anh em. Trời mưa, lạnh quá ... Bao nhiêu la` sách hay, hi, sau này phải làm cái tủ sách thật to mới sướng.
    Lọ mọ đi mua mèo. 2 con mèo béo ú, trông rất ... nó mà làm mất thì ....
    ....mưa ... lạnh .... chiều nay ....
    No matter what I do ...
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng cũng xong môn Hoạ, vẽ lọ hoa chứ ko phải hoạ tiết như mình nghĩ. Khổ thân thằng bé, mất cả ngày vẽ cho mình đến 4 bản , rồi lọ mọ mang đến nhà... Mà mình là ng` đi nhờ chứ, tội lỗi thật
    Mưa lun phun suốt từ sáng... Nhưng cũng chẳng lạnh lắm... hay là tại cái áo len dày quá nên ... Ấy ơi cứ gọi đi, xong rồi làm nhanh trong tối nay để mai còn đi chơi ... À có ng` chê cái lọ hoa của bọn m` đấy... tôi méc... ... Hết phim rùi chẳng có zì để xem cả...
    Ẹ, cái bưu điện trường mình nhiễu sự thật... có mỗi thế mà cũng bắt đi xin dấu mới được lấy . May mà cũng lấy được rùi... Merci, merci!!!
    Mùa wà rùi... hìhì, wà >=5K + nhìu lời chúc + 1 câu sai khiến Ỉn nào bốc phải đây nhỉ
    Oa, ngày mai đi chơi típ... chắc là lại mưa... ko sao, hình như 83 luôn gắn liền với mưa thì phải...
    ... and a happy new year...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Oa...lâu lắm rùi ko vít Diary...Hum nay làm bài hoạ xong mà chẳng muốn nghĩ về nó nữa,cũng chảng bít nên vui hay buồn,mà cuối cùng thì chẳng thấy làm sao cả...Chỉ sợ cái tỉ lệ sai,đánh bóng thì lập cập,hị hị...Dù sao thì cũng xong môn thứ...3,1 lí do đáng để mai đi chơi thoải mái,hờ,hẹhẹ...
    Lâu ko đi chơi với bà con,nhớ ứ chịu!!!!!!!!

    Peut-etre...bien...que... oui...!!!

  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Oạp, năm nay mình đã làm được rì nhỉ? Ngày cuối năm bắt đầu bằng một buổi sáng vừa mưa vừa rét, lục đục dậy đi thi. Tay thì lạnh cứng, sợ rồi vào phòng thi chẳng vẽ vời gì được. Cầm đề thi, giật mình, tay ấm hẳn lên......Buồn cười, lần đầu đi thi mà thấy những gì mình chuẩn bị chẳng ăn nhập gì với đề cả. 2 kon quay lại nhìn nhau, cười. Cả phòng đứa nào cũng lách cách tô tô vẽ vẽ, bây giờ vẫn ong ong trong dầu cái tiếng đấy....Về nhà, lúc nào cũng có 4 bác ngồi đó, hôm nay nhìn mình chọc ngoáy , "này kon bé kia, thi cử thế nào?". Hờ, ngủ. Không ăn trưa nữa. Chiều thêm một chuyện, chẳng biết có nên cười không.....Cười lên đi như em thường vẫn thế
    Cố vui lên bới tất cả sẽ qua
    . Out ra lđi loanh quanh. Chậc, chẳng đâu vào đâu cả.......Ôm được cái đĩa Don mclean về, cũng thấy thoải mái hơn.....
    Mọi ngày vừa nấu cơm với mẹ, vừa được nghe điệp khúc "oh I am what I am, I do what I want...." rồi tự hỏi chẳng hiểu đã bao giờ như thế chưa....... Định viết vào changing mà.....sắp năm mới rùi, phải suy nghĩ đã......Giờ này ngồi đây, viết những dòng này, có vui không?
    .........
    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue
    It's the end of the party
    And the morning seems so grey
    So unlike yesterday
    Now's the time for us to say...
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Có điện thoại báo người nhà Tai nạn.
    Phi ra hoá ra báo nhầm .
    Mẹ khốn nạn

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Horoscope đúng quá "Bạn sẽ cần có một buổi chiều cho một giấc ngủ dài, hoặc dành thời gian một mình để suy nghĩ".
    Cuối cùng thì mình cũng có khả năng bình tĩnh và kiểm soát được hành động, tuy chưa được tốt đẹp cho lắm. Giá như trước đây cũng thế, thì bây giờ không đến nỗi.....
    Cái gì cũng cần có thời gian.....
    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đúng là xứ mù thằng chột làm vua. Chuối thật. Chèo kéo. Nhưng kể cũng vui vui, ha ha ha.
    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me gì mà đã thế này....Chẳng có zì đáng vui vẻ cả!!!Biết thế ko đọc cái gì hết,cho đầu nó nhẹ trước khi vào phòng nói,bao nhiu công sức chẳng là gì cả..Nhìn cái điểm cứ thụt lùi theo từng học kì mà...Nói zì với bố mẹ,với... đây???

    Pense a` moi tout le temps...
    Pense a` moi,ou ne pense plus!!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này