1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thấy trời sang sáng, hoá ra là tuyết rơi, mà lần này rơi to thật
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ra mộ thắp hương cho ông bà. Mưa quá ... lạnh ... mà mình thì ...
    Trời mưa rả rích suốt đêm ... nghe mà phát chán .... ngồi viết thư, mắt nhắm mắt mở, nghe 1lố CD ... đau đầu quá ...
    Sáng. Trời vẫn mưa. Mưa rõ điên. Lóc cóc đến nơi, ngồi 1 lúc rùi đến SQ. He, trời đẹp mới khoái chứ. Ai ngờ . Dù sao, ngày mai là thứ 3!
    Lấy được cái =. Rồi đưa "con khỉ" đi mua các thứ. Cuối cùng mình lại xí xớn .
    Về nhà. Đói gần chết. Thế mà .... từ h đến cuối tuần ... sao lại thế cơ chứ ... hic ...
    Chẳng ngủ được. Lôi ra sếp các thứ ... oé ... chết mất ... nặng quá má ơi ...
    No matter what I do ...
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Documents received.
    Hì hì, yên tâm thêm phần nữa.
    Cố lên nào. 18.1 sắp đến rồi.
    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....
    [​IMG]
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, è cổ xách 1 đống lên phòng... hơ hơ ...
    Bạn ông anh ở Mỹ (Tho) vìa. Cha mẹ ơi... 6 năm chứ có ít ỏi gì đâu. Lại cả 1 lũ các ông chơi với nhau từ hồi cấp 3 nữa chứ. Anh ý dẫn theo người yêu . Nhưng mà xét qua xét lại 0 ... xinh = mình . Bị kêu là "vẫn như hồi xưa, chẳng khác gì!" . Hic, lại nghĩ đến mình .... mấy năm nữa
    Lại chẳng ngủ được.
    Bọn SQ khỉ đột... lắm chuyện quá. Ngày mai mà 0 xong, thì ....
    No matter what I do ...
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    fù....sáng lóc cóc đến trường,lần đầu tiên đi thi mà ko gặp mấy kon bạn bắng nhắng...cả lớp được miễn thi,còn gì sung sướng hơn cơ chứ!!
    Đề chẳng khó nhưng cứ như là đánh đố con nhà người ta,hỏi cái câu chẳng thấy cô giảng bao h,chẳng thấy sách vít ở đâu------->móm!Tự an ủi mình là khó thì khó chung,thế mà vẫn thấy...lo lo...hừ...
    Mong cho thứ 6 nhanh đến,sắp được giải thoát rùi cha mẹ ui,hệhệ...
    To PTSM:Vừa mới nghe tin,chẳng bít nên vui hay bùn nhỉ,"ấy" định bao h thì dire au revoir với hụi thế???

    Pense a` moi tout le temps...
    Pense a` moi,ou ne pense plus!!!

  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Gr... cái ngày củ chuối gì thế 0 biết. Hôm qua thì vấn đề về xe cộ... hơi tí là như sắp đâm đến nơi. . Còn sáng nay thì cũng chẳng khả dĩ hơn. Bọn dở hơi ấy. Đứng ngoài đơi đến hơn2 tiếng. Mấy đứa chân cứng đờ.... . Nếu 0 phải mình đang cần thì ....
    To CNNN: tớ đang rối tung lên đây. Hic... 1 ngày nào đó ...
    No matter what I do ...
  7. web4uvn

    web4uvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    nothing else matter , wait , wait 18,795.00 .
    cuc cu
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    hơ, cứ chờ đợi một ngày như hôm nay, tương đối bận rộn với bạn bè, thế rồi lại chẳng đâu vào đâu cả . Chán chẳng muốn nói nữa. Hic, hình như mình là nhím thật
  9. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Oé, cái điện thoại... Cứ đến cao trào là tắt bụp luôn ... Hẹhẹ, ai bảo bán cái kia đi, tiếc chưa em
    Hum wa giờ đấy mà vẫn chẳng buồn ngủ gì... Định lên Net mà nghĩ đến quy trình khởi động máy và dial gian khổ là lại ngại... Lại còn treo bất thình lình nữa chứ...Hừ hừ, mấy con virus chết tiệt
    Mai thi xong rùi... Oé, nhưng cũng sắp đến 12 rùi nhỉ... con khỉ
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc rùi,hic....ra khỏi phòng thi đã thấy mấy đứa ôm nhau hét hò ầm ĩ,đã thé lại kòn định lừa mình chìu đi HB luôn,nhưng mà bi h tớ đỡ rùi nhé,ko dễ lừa đâu...
    Di "shoping"...cùng mấy đứa,hic,mình chẳng mua zì mặc dù trong ba lô có hẳn...............hơn triệu,hệ hệ...tức thật!!!
    Bi h làm giè đây???

    Pense a` moi tout le temps...
    Pense a` moi,ou ne pense plus!!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này