1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duonglqua

    duonglqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sao mà khó quá - đường cùng chưa hẳn là ngỏ cụt
    I n * a I d w l w *
    phanlamthanh
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm. Cũng vừa lúc hết xiền...tuần tới có ba buổi offline...nghèo mạt rệp rùi đây. Đã thế lại còn cái khoản sắm tết nữa chứ...thôi...tết này nghèo rùi..............Hôm nay nghe tin dữ...mẹ cắt khẩu phần vì online quá nhìu..ặc ặc....
    Phương Nam[​IMG]
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 năm 2002.
    Buổi chiều hôm đó, biết được tin mình thất bại lần thứ 2. Không nói được câu nào. Hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng rất may, có chúng nó đến. L, P, D, chúng nó thực sự là những người bạn tốt của mình.
    Một lần nữa mọi dự định của mình thất bại hoàn toàn. Nhưng nhờ có mọi người, mình vẫn tiếp tục đứng vững và vạch ra hướng đi tiếp theo.
    Lại tiếp tục những ngày không còn thiết gì đến xung quanh, không còn biết gì đến bạn bè để mà thực hiện mục đích. Đây là năm thứ 3 liên tiếp mình rơi vào hoàn cảnh như thế. Và không biết từ bao giờ, mình đã đánh mất bản chất vui vẻ, hoà đồng với xung quanh. Khi đi chơi với chúng nó, vẫn cười, vẫn nói, nhưng thật vô vị. Cho đến hôm qua, mình mới phát hiện ra điều đó. Cũng là do chúng nó, L, P, D.
    Học. Học. Học. Học. Điên. Phát điên. Nhưng ma, nếu không thì sẽ ra sao. Ba năm liền, chưa có phút nào yên tâm mà thở một chút.
    Nhưng mình cũng chỉ là người bình thường, nghĩa là cũng biết yêu, biết ghét.
    Một người bạn. Tại sao hồi đầu mình không thấy gì cả, nhưng càng ngày mình càng cảm thấy? Mình đã nói ?oLúc này không còn đầu óc đâu để nghĩ đến những chuyện như thế?. Nhưng mà, thời gian có chờ đợi ai đâu. Đến bây giờ, khi mình đã sẵn sàng thì hình như người đó đã? Hay là mình hiểu lầm. Cũng chả biết thế nào. Không một tấm card, không một lời nhắn chúc thi tốt. Mình đã cố gắng hết sức không nói gì để 2 người vẫn có thể là bạn, nhưng như thế thì gọi là bạn cũng có được nữa không. Mình có làm gì sai không. Chắc chắn là không. Sao lại có thể vô tâm đến thế. Thất vọng. Hoàn toàn thất vọng. Cũng chả cần suy nghĩ nữa, có lẽ mình đã tốn thời gian vô ích.
    Cho đến ngày hôm qua, sau khi đã xong hết mọi việc.
    Vẫn là chúng nó, L, P, D ở bên cạnh. Luôn có chúng nó ở những giờ phút quan trọng của mình. Mấy thằng đi cắt tóc coi như là rũ bỏ hết. Lần đầu tiên từ tháng 8 năm ngoái mình uống nhiều như thế. Say. Sẽ quên hết. Kể cả người - mà mình đã coi là bạn thân -. Mà như thế đâu có gọi là bạn bè. Thật khó hiểu. Liệu có lời giải thích nào thoả đáng không?
    Ngày mai lại tiếp tục đến trường. Có lẽ bà điểm danh sẽ ngạc nhiên lắm đây. Sao lúc này mình muốn chửi thật to. ***********************************************************.
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chà, lão Toos cũng giống mình nhỉ.....Thời gian đó ..ấn tượng thật.
    Phương Nam[​IMG]
  5. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Phù, 1 ngày...đã bao giờ em bóc lịch
    thấy qua vô nghĩa một ngày
    rồi em ghi vào nhật ký:
    ...ngày mai như ngày hôm nay...
    đã bao giờ em hoảng hốt
    khi mình bất lực trước mình
    và em thấy trong đôi mắt
    có gì ứa ra
    vô hình
    nếu có xin em đừng sợ
    thật ra là rất bình thường
    tất cả chúng ta đều thế
    mỗi khi cần được yêu thương
    ................................................
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    18.1 Một ngày nắng.
    Sáng ngủ dậy sớm hơn mọi khi, lục đục dọn phòng, chịu khó làm con ngoan 1 tuần để cuối tuần còn dông.....Nhìn đống sách lớp 12.....bảng điểm.....những messages nhỏ nhỏ trong lớp, phù, tưởng chẳng thể nào vứt hết được...rồi cũng hì hụi kiếm dây buộc lại, quẳng vào kho....
    "Kỉ niệm sẽ chẳng là gì nữa khi người ta đã muốn rũ bỏ.......". Kê thêm cái bàn nữa, chật chội, mình vẫn thích như thế cơ mà ? Nắng. Và cười, hôm nay là 1 ngày đẹp trời đấy chứ.....
    Chiều xách xe ra chạy lòng vòng, không thể ngồi trong nhà cả ngày được. Qua lấy đồ ?ocủa nó để lại". Mấy cái thiếp nó viết sẵn cho valentine và sinh nhật của dami.....mấy cái đĩa....bộ xếp hình.....Không khóc nổi......Cười cười........Sao hôm nay nắng và lá rơi nhiều thế?
    Check mail. Người ta cứ chạy vòng quanh để cố hiểu nhau, rồi mệt mỏi thì buông xuôi......Tôi chẳng biết tôi thế nào đâu, nói thế thôi, đã bao giờ tôi don't care được gì trong tất cả những gì tôi nói? Tôi chỉ không muốn nói lung tung......Cấp 3, đã xa xôi lắm đâu......Cảm thấy mình vô dụng vô cùng......Bản thân mình còn chẳng làm gì khác được, thì làm sao.......Chẳng ai tội nghiệp hơn ai cả..... người ta vốn phiến diện mà, biết sao được.....So sánh cũng tốt, nhưng có nhiều chuyện không thể so sánh được, nhất là......, bà biết thế mà? Chẳng hiểu từ bao giờ, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình mắc lỗi gì đó trước mọi người, trong mọi việc......Tôi chẳng giúp được ai đâu?.
    Tối, ôm cái điện thoại, không biết mình đã nói những gì, bạn bảo giọng mình ?othều thào?, đến mức thế cơ à?
    Hôm qua, bạn đi, không khóc.......Trước lúc ra khỏi nhà thì nhận được message của "une amie", muốn viết lại lắm mà chẳng biết viết thế nào, tớ với ấy giống nhau quá nên.....Bọn mình chẳng thể ôm ấp mãi những chuyện như thế được đâu ấy ạ, tớ đang cố , cho đến khi nào cảm thấy không thể nữa....Việc gì phải thế chứ.......mà thực ra thì tớ.......chẳng biết phải làm gì nữa, phải có thời gian......Sao mà bức bối thế này.........Ngồi trên bus.....Nghe nhạc, chỉ còn thấy mọi người cười cười nói nói mà không nghe thấy gì nữa, gió ù ù, lạnh, cảm thấy có cái gì xa xôi......Du học, uh, tớ cũng ghét....có chờ đợi....rồi thấy online, hờ, rồi "trên mạng có gì hay không, nói cho m với", hẫng.......
    Hôm qua, nhìn con bé đeo cái balô to uỵch, đứng một mình trong đó??Đi đi?..Rồi tháng sau đứa kia đi tập quân sự nốt?Hà Nội chắc sẽ có người ngoan lắm đây, chẳng bùng học để làm gì cả?
    Hôm qua, chẳng còn biết tin vào ai nữa.... Sự bình thản của nó, cái lắc đầu, vẻ khó chịu..... Có cần phải thế không?. Mình chẳng làm được gì cả, chỉ biết nói suông thế thôi......Cứ mắc lỗi đi rồi lại xin lỗi, mọi chuyện đơn giản như thế à? Không tha lỗi, uh thì chắc là thôi, còn ai care nữa đâu......Thà cứ cãi nhau, thà cứ ghét nhau còn hơn là cứ thế.....Nhìn bạn như thế, mà biết là đến lúc chẳng ai giúp được mình ngoài bản thân mình rồi?.
    Hôm qua, biết ông anh gặp rắc rối ??mình cứ sống dật dờ như thế........ Uh thì không giúp được nhưng ít ra cũng phải tỏ ra là mình quan tâm chứ? Có phải chỉ sống cho mình đâu?
    Hôm qua, ngủ sớm hơn mọi khi một chút, để cho hôm nay là một ngày đẹp trời.........
    19.1 Trời vẫn nắng thế?
    Lại dậy muộn như mọi hôm. Cả buổi sáng gọi điện cho nó không được, hôm qua còn ấn nhầm sang số kia nữa?
    Chiều. Lọ mọ đi sinh nhật, trông không khác hành khất mấy, ôm theo cả bộ mặt ủ rũ tội nghiệp. Chẳng hiểu mình làm gì ở đấy, nói gì, cười gì, cứ cố tỏ vẻ như mình ?omọi khi?, cũng chẳng xong. ?oBà phải biết là mục tiêu của nó chỉ là?., người ta chỉ có thể cares đến mong muốn của người ta thôi, hiểu không hả??, chắc nó chỉ còn thiếu việc hét lên ?otỉnh lại đi? nữa thôi, cảm thấy như cái gì đó vỡ tan ra, chỉ cần mình cựa quậy là cũng thấy đau?Sao lại cứ mong chờ vào một điều mà ngay cả mình cũng không tin là sẽ thay đổi được? Đến tận hôm nay cảm giác vẫn y nguyên?. Chạy xe về, đi thật chậm mà vẫn chẳng thấy mọi người đâu cả?.Mà hình như, mình chẳng còn nhìn thấy gì nữa rồi?Phù?giá mà ngủ được một giấc dài cho qua tết, cho qua cả?.
    Sometimes, it?Ts wrong to walk away, though you think it?Ts over
    Knowing there?Ts so much more to say
    Suddenly the moment?Ts gone
    And all your dream are upside down
    Ans you just want to change the way the world goes round
    Tell me, have you ever loved and lost somebody
    Wished there was a chance to say I?Tm sorry
    Can?Tt you see, that?Ts the way I feel about you and me
    Have you ever felt your heart was breaking
    Lookin down the road you should be taking
    I should know?
    20.1 Tuần mới
    Đang cố sắp xếp cho mình một cái lịch học hành chơi bời bận rộn hơn để không cảm thấy? Hừm, có lẽ cũng đến lúc rồi?Lâu lắm rồi mới thấy cái điện thoại vô dụng?Có lẽ bạn cũng mệt mỏi vì cái thái độ của mình rồi nhỉ??Hà Nội cũng chỉ có thế thôi?
    Thêm một vụ nữa, chẳng biết có buồn thêm không, vẫn cười được mà, chỉ không muốn nói gì nữa thôi?Uh thì lại là mình, uh thì chẳng trách ai được cả, cũng không thấy hối hận lắm, nhưng chắc là từ bây giờ sẽ mãi thế này?
    Starry, starry night
    Paint your palette blue and gray
    Look out on a summer's day
    With eyes that know the darkness in my soul
    Shadows on the hills
    Sketch the trees and the daffodils
    Catch the breeze and the winter chills
    In colors on the snowy linen land
    Now I understand
    What you tried to say to me
    And how you suffered for your sanity
    And how you tried to set them free
    They would not listen, they did not know how
    Perhaps they'll listen now
    Starry, starry night
    Flaming flowers that brightly blaze
    Swirling clouds in violet haze
    Reflect in Vincent's eyes of china blue
    Colors changing hue
    Morning fields of amber grain
    Weathered faces lined in pain
    Are soothed beneath the artist's loving hand
    For they could not love you
    But still, your love was true
    And when no hope was left inside
    On that starry, starry night
    You took your life as lovers often do
    But I could've told you, Vincent
    This world was never meant
    For one as beautiful as you
    Starry, Starry night
    Portraits hung in empty halls
    Frameless heads on nameless walls
    With eyes that watch the world and can't forget
    Like the strangers that you've met
    The ragged men in ragged clothes
    The silver thorn, a bloody rose
    Lie crushed and broken on the virgin snow
    Now I think I know
    What you tried to say to me
    And how you suffered for your sanity
    And how you tried to set them free
    They would not listen, they're not listening still
    Perhaps they never will
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời đẹp, tự dưng thấy vui. Lạ thật, đôi khi mình cảm thấy vui mà chẳng cần fải có 1 lý do nào cả. Ra đường cũng vui, mà ở nhà cũng vui. Chỉ có hôm wa là hơi bực 1 chút vì cái cách làm ăn bố láo của mấy lão nhà xe, nhưng chỉ cần 15 fút, lại ngồi cười nhìn mấy bác già loạng choạng đi vòng số 8. Đc rùi, từ h trở đi, sẽ tập, dù là giận dỗi, hay bực mình, hay những cái gì đại loại như thế, sẽ chỉ để nó tồn tại trong 15 fút thôi, thế thồi, hì!

    Hard to say the truth!
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mở 1 hộp mail ko fải của mình....Ko tin nổi....Ko muốn tin....Cố nhủ mình fải bình tĩnh mà ko thể...Lờ mờ hiểu ra lí do...của mấy hôm vừa rồi...Mọi vất nhoà đi mất rồi,tin vào ai đây???Ko muốn fán xét,ko muốn kết tội...Chỉ cảm thấy....


  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay Atula đi rồi..thế là mất nơi hội họp đập phá ....bùn quá. Chiều nay có đi tiễn nó không nhỉ? Sao mà lòng mình hôm nay là lạ...
    Phương Nam[​IMG]
  10. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    đang 499 đẹp, ai tốt bụng cho thành 500, dù sao cũng cảm ơn hí hí
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này