1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ngủ suốt sáng, chiều ngồi nhà tập lại Recoerdos de la Alhambra.. Lâu không đánh, trời lại rét vê khó thế không biết.. Tối chúng nó mới đến nhà rủ đi chơi... Tối mưa, lạnh!
    Hôm nay được mừng tuổi thêm 50
    tổng cộng được hơn 300 rồi, đủ tiền ăn chơi :D
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tiêu hết Tết nhỉ, hơn một tuần nữa mới được đi học, mà đi học thì chắc cũng phải vài ngày mới ổn định, cái lịch bận rộn lí tưởng của mình chẳng biết có thực hiện được không?
    Đầu năm mà mọi thứ đã chẳng đâu vào đâu rồi..........Một ngày bắt đầu bằng việc nói chuyện điện thoại. Lí thuyết nhiều làm gì nhỉ.... Buồn. Tết gì mà dở thế? Giao thừa, người đầu tiên gọi đến lại là người bạn mình không ngờ tới nhất, năm nay chắc là sẽ....

    Would u hold my hand
    If I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    If I saw u in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven
  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    dạo này lười vào ttvn, cũng chẳng biết lí do gì nữa
    năm nay không có tết ngày mai có bài kiểm tra
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  4. Nightwish

    Nightwish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    2 Tết
    Tiếp tục một ngày tuyệt vời. Hehe, sao tết này tuyệt vời thế, hi vọng cả năm được như thế. Chưa bao giờ có cái Tết nào vui thế.
    Buối sáng, mưa quá, không đi đâu được, ở nhà vậy, chả sao, hì hì, đằng nào tối qua uống cũng say quá, hơi nhức đầu.
    Buổi chiều ra Văn Miếu xin chữ. Ui chao là đông, xếp hàng mãi mới viết được.
    Hehe, buồn cười vật. Thằng Long viết chữ Tiến do mình nghĩ ra cho nó, chữ thì cũng thường thôi, mà nó lại chỉ thích cái chữ Long tên nó đề nhỏ xíu bên cạnh, có cái đuôi công nhận đẹp thật.
    Thằng Phương xin chữ Cương, bị em H chê là như cái TV, hehe, vuông vuông, giống thật.
    Em H xin chữ Toại. Chữ này đẹp thế, nhiều nét, uốn lượn. Có bao nhiêu cái dầu của người ta đòi đóng hết vào, 4 cái, chi chít, đỏ loẹt, hehe. Chết cười, hết cả mực đỏ của người ta.
    Em C xin chữ Đạt. Cũng không có gì ấn tượng.
    Buồn cười nhất là thằng Dũng. Xin một loạt Tửu, Sắc, Sướng? và chữ Phúc. Lại đòi nghĩ cho cái câu hay hay để ghi thêm vào. Có ông anh nghĩ cho cái câu ?oSắc bất phong ba đảo?.? quên mất rồi, mà đại ý là ?oSắc không phải là sóng gió mà có thể làm người ta chết đuối?. Hehe, hay thật.
    Mình xin chữ Thành, là tên luôn, mà cũng có ý nghĩa. Nhớ mãi mà không nhớ ra dòng chữ nhỏ đề bên cạnh. Có hai câu, cái gì mà hình nhữ ?oTĩnh tâm để sáng trí? ?oYên lặng để đi xa?. Mà nhớ mỗi một vế ?oYên lặng để đi xa?. Nhưng cũng tốt. Rất hợp với tâm trạng bây giờ. Yên lặng mà phấn đấu, hì hì. Mà chữ đẹp thật.
    Tối về ăn cơm một chút, lại uống rượu, nhưng không say lắm.
    Hehe, đèo em họ đi chơi với chúng nó, bị bảo là người yêu, hehe, trêu lung tung cả lên, bọn đểu. Đi chơi Sega, hic, tốn tiền ghê. Chụp cái ảnh, 7 đứa chen chúc. Mình được nửa mặt. Hic.
    10h30 về. Hơi sớm quá, hehe.
    Mai là 3 rồi. Sắp hết Tết, hì hì.
    Ohhh, On I Burn
    Fuel is pumping engines
    Burning hard, loose and clean
    And On I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hehe, đú quá... giống mình năm ngoái... Đi xin chữ "Nhẫn" mà cuối cùng vẫn đấm nhau, đi xin chữ "Khiêm" cuối cùng nhìn lại hình như cũng chả khiêm lắm... Đi xin chữ "Tri" cuối cùng cũng chả thấy nhìn ra được điều rì... Năm nay anh xin chữ "Đào" .. :D
    Chữ "Thành" trong tiếng Hán có 2 kiểu mẫu tự. Một là Thành có bộ Thổ, còn một là Thành không có bộ thổ. Tên mình tiếng Hán lấy trong câu "Công Thành Danh Toại", không có bộ thổ, thế mà năm ngoái đi hội chợ chúng nó viết chữ Thành có bộ thổ vào... :D May mà anh đây cũng biết tí chút... :D
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, viết nốt nhật kí 3 để đủ bộ "Nhật kí 3 ngày Tết"
    Sáng 8h30 đã bị dựng dậy bắt trở mẹ đi nhà ông bà.
    Trưa về nhà cậu. hehe, con em trốn đi Bắc Ninh chơi với bạn. Dặn thằng anh họ này khôngn được tiết lộ. Hehe, bắt đút lót, cho mượn 8850 bất cứ lúc nào anh cần .
    Chiều về, ngủ một giấc, mệt quá. Cậu đến chơi. Lì xì nhiều.
    Năm nay ít người mừng tuổi, nhưng được cái toàn mừng tờ xanh, tờ tím, hehe. ĐƯỢC.
    TẾT VUI. hehe.
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi mới có cái cảm giác thoải mái ngồi nghe nhạc thế này....thanh thản, rỗi rãi....Hôm nay vừa đi về thì cậu đã giục hẹn em đi, chậc, cứ coi như là 10h cháu mới về.....để sang tuần sau ạ....bố phán xanh rờn "bây giờ mà học thì toàn mùi bánh chưng"....hớ hớ, cuối cùng cũng hết tết......
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tết! Đi chợ, nấu mấy món cho nó có vẻ. Làm 1 mình cũng được nhưng mà .... Gọi điện về nhà ... cơm tất niên rùi ...
    Uh, Tết thì cũng chỉ là cái card điện thoại với những dãy số ... :) chứ sao ... nói với ai cũng thế ...
    Leo lên giường ngủ ... có ít champagne nên đầu óc cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa ... gần 12h đêm có chuông đồng hồ ... 2 giao thừa, cũng may mà còn nghe được ... nhớ hồi bé toàn ngủ tít, đến gần giao thừa bố gọi dậy ... Nhưng mà J lần sau đừng nói thế nhé ... sáng mùng 1... tủi thân ... :(
    Đầu năm chứng kiến 2 người cùng nhà cãi nhau, rồi nghe từng ngưòi giải thích. Hình như đứng trước bất kì cuộc căi nhau nào, mình cũng chỉ im lặng, mặc dù muốn hét toáng lên, cãi lại cả 2. Đi ra, sập cửa đến rầm ... 4 tháng nữa ....
    Hì hục dọn nhà .... thôi ổn rồi ... hehe...
    ( tranh thủ quẳng cáo )
    A: Mlle NGUYEN Thu Huong
    Chez M. Leonard Wilson, 9, rue Aumône Vieille, 13100, Aix_en_Provence, France
    No matter what I do ...
  9. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 này đc nghỉ vacances rùi xướng wá
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, 1 lần đánh mất, nhưng rùi lần thứ 2, thứ 3 ................ cũng chẳng khá hơn chút nào cả. TRong tình iu ko có chỗ cho 2 chữ "kinh nghiệm", và nó cũng chẳng giống như fim Hồng Kông đâu, "người có lòng sẽ luôn đến với nhau", ko có đâu. "......... mở rộng tâm hồn, mở rộng trái tim, cho tôi 1 cơ hội, và cũng là cho em 1 cơ hội..........." mình thích câu này, nhưng chưa bao h dám mở miệng nói với ai cả, mặc dù........................

    I'm nothing, nothing at all!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này