1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hư quá, hôm nay trang phục thể dục thể thao chỉnh tề thế mà nghĩ lại, kệ thầy, đi loăng quăng, hụt vốn do vung tay đến tận ... đâu đó... Mua hoa về cắm từ trên gác xuống dưới nhà mà chưa biết trưa nay mình sẽ măm măm cái gì. Hehe, nhưng thế mới đúng là chips...
    ...gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm ...
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày đầu tiên zậy sớm trong năm học... 7 h sáng đã zậy, trong khi 2 h mới đi ngủ... :D

    Baptised in Blood​
  3. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em phù thuỷ cũng hay nghe MTV trên FM hả? Chúng mình thế mà hông bít để gửi nhỉ.
    Em phù thuỷ thích bài gì để anh gửi cho 1 bài nghe cho nó tình củm, hị hị.
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    KhÔNG PHẢI HƯ ĐÂU MÀ LÀ CỰC HƯ

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thích viết khó hiểu chứ gì,được,ông cũng viết khó hiểu.
    Nắng....lạnh..........đói.............xa......chạy..........bắt.............nhặt......đá........mệt............tốn tiền............về.........nói chuyện...........vỉa.........cảm tử............cứu thế.........đến đầu cầu..........bụp........xịt lốp............nghĩ...............phóng đi...............phóng lại......................chia tay........phóng về......giả tiền........6k.....phóng đi tiếp..........khói...........bụi......tắc đường..............hết xăng.......5k..............nổ lốp.......................sửa.........giả tiền..............25k...........về.........đi học..........đặt sân...................đánh đề..................đợi kết quả...............và....................................
    Cantona AFO OFA
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hum nay bùn quá. Chưa bao h bùn thế này.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  7. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Tổng kết tình hình cả nhà sau hình như là 1 tuần...
    Tình trạng chung: (nghĩa là thấy biểu hiện ở 2 người trở lên!!)
    - chán học, bùng tiết như điên (Phù thuỷ, SunnyRaining, NT...)
    - chán đời, bùn rầu, gồm cả có lý do và không lý do
    (Phù thuỷ, Tiny, S_R, ...)
    - ốm đau mệt mỏi, mất ngủ... (Cow...)
    - Dậy muộn và đi học muộn (IeRomeo, S_R...)
    - Mới ốm khỏi, mới tái xuất giang hồ, mới post bài trở lại
    (Tiny, vmv, IeRomeo, Kien_ofr, ...)
    - v.v.... có gì thì mọi người bổ sung thêm!
    huhu, hichic!!!
    Có thể chẳng cần đọc tổng kết này, cả nhà vẫn biết ai đang làm sao, thế nào..., vẫn hỏi thăm, gặp gỡ offline nhau thường xuyên...
    nhưng không phải là 1 người trong nhà biết tất cả về những người khác, không phải là mọi người trong nhà đều chú ý đến tình trạng của 1 người...
    Túm lại, chưa phải "One for all & all for one!"
    Cũng có thể có ai đó trong nhà mình ko thích "bị" người khác quá chú ý, vì ngại, hay vì cái gì đó thì em chịu, không hỉu, nhưng chắc chắn là nếu biết thêm thông tin về người khác trong nhà, và nhận được sự quan tâm của người khác...thì chẳng có ai là không thích cả! nhỉ!
    Thế nên em đã quyết định 1 tuần tổng kết 1 lần tình trạng của cả nhà, dĩ nhiên là chỉ thông qua bài được post và suy luận chủ quan, bằng tất cả sự quan tâm của em đối với tất cả mọi người trong nhà nữa...
    Thông qua bảng tổng kết này, mún gửi tới những người đang trục trặc chuyện gì đó, ngững người bỗng nhiên ...ko vui, hay gì gì đó nữa 1 ... chẳng biết gọi là cái quái gì, ,(thông báo??) để tất cả đều biết rõ về nhau (không phải thóc mách chuyện riêng đâu nhá), để tất cả đều biết là mọi người đều mún hiểu mình, chia sẻ với mình mọi chuyện, đặc biệt là luôn ở bên cạnh, bất cứ lúc nào cần...
    Đấy chỉ là suy nghĩ và hành động rất chủ quan của em thui à! Nếu ai phản đối thì nhớ phát biểu nhá!!!
    thanx!!!
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  8. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng rồi quyết tâm đi học sớm mà sáng nào cũng đến muộn một chút. kể từ ngày mai, thứ năm, mình sẽ, ...........

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223
    Và đặc biệt www.tvk6.com/forum

  9. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em ui, thi không??
    trong vòng 1 tháng, đứa nào đi học muộn nhiều hơn sẽ làm em nhá!!!
    Phải có cái gì đó thúc đẩy mới cố gắng được...
    từ đầu năm đến giờ, đúng tuần đi học đầu tiên là đến đúng giờ, or muộn 5', từ sau đấy, toàn đến muộn cả nửa tiếng, hoặc nghỉ không thèm đi thôi!!!
    Có cả nhà làm chứng cho em nhá!
    S_R sẽ là chị Kiên nếu đi học muộn ít hơn!!!
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Sáng 9 h dậy. Hôm nào cũng vậy. hichic. Chắc tạI thói quen mất rùi.
    Chưa ăn sáng lao ngay vào cái máy tính online
    Đang ngồI chán thì gặp ngay PT trốn học. ( thấy post là thía) Nói vài câu bâng quơ rùi lạI phảI out không má về phát hiện ra ngồI máy suốt ngày thì chết
    Mất điện ngồI mang Lyrics Crimson ra đọc. Quyết định viết bài : Hãy yêu đi cho dù ???
    Rùi bỏ học luôn KTCT. Vù ra Nhà hát lớn. Gặp NT, X-file, Hết film
    Đến lớp học thì thấy đang kiểm tra. Hichic. Đen chưa.
    NgồI học ra chơi cứ ngồI hát ông ổng lên kệ mấy thằng xung quanh. Thuyết minh cho chúng nó 1 hồI về cái hay cái đẹp của Rock. Chán chả muốn nói nữa. Chuyển qua nói mấy câu mình dịch được thì nó sướng
    Hãy cho anh lý do để anh có thể sống thêm dù chỉ 1 ngày. PhảI chăng đó là tình yêu anh dành cho em, nó mãi tồn tạI vĩnh cửu không bao giờ kết thúc. Nhưng dường như em không bao giờ nhận những gì mà anh đã gửI tặng.
    Học xong vù đến nhà ông bạn nghe nhạc. Tắc đường . Đến ổng không có nhà.
    Về . KHông có ai, không có chìa khoá. Bực.
    TốI lạI mở ra nghe lạI Crimson. Nghe chán ra xem film. Rùi lạI online.
    Hết ngày. Đi ngủ thôi sáng dậy còn đi đá giải. Hichic
    Kể ra đây đúng là 1 ngày vô nghĩa.Nhưng còn sướng hơn nhìu nguời.,

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này