1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy hôm nay mình chỉ vào đọc,cũng muốn nói nhiều thứ nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì...Thấy các ấy nói về tình iu,cũng muốn bàn luận đôi chút,thế mà...Mà năm mới năm me đã thở dài thườn thượt suốt,hợ hợ...Lúc nào cũng chỉ biết kêu ca,than vãn...ý thức rõ thế mà chẳng làm gì để thay đổi,lại tự biện,lại nghĩ ngợi....hơ....


  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Tình iu á ? , chịu ...
    qua cái tết , một điều ý thức rất rõ đấy là ... sút cân
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    mấy ngày tết toàn đi chơi, chẳng được ở nhà.hic hic chán

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    phù.....I believe ..........geu daen gyut e ups ji man......lẽ ra ăn nói phải cẩn thận hơn...Nhìn ảnh, hùm, cả off nữa, vậy là nhớ......


    Would u hold my hand
    If I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    If I saw u in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    1/2 cái ảnh này trông quen quen
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học... Ko còn cảm thấy Tết nữa, nhưng hình như vẫn chưa vào guồng quay ban đầu... Đi chơi đã... Tự thưởng cho mình 1 ngày free... SN con bạn... 5 đứa líu ríu đi chợ, nấu nướng, ăn, ngủ, nghe nhạc... thấy "cuộc đời cũng đâu đáng chán", các ấy nhỉ
    Nổi hứng đi lòng vòng... làm việc "trọng đại" sau 1 hồi nghe "xúi bẩy", "thúc giục" và cả " kiên quyết" nữa Chắc phải thiết kế 1 buổi nữa,
    Oài, con miu dễ thương thế mà bà cứ nhảy dựng lên é... Yêu thật, chỉ tội d...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

    Được Hermione711 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 10/02/2003
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sáng, cố tình dậy sớm hơn mọi ngày để chứng tỏ với bố mẹ là con không sao cả, uh, và cũng tự nói với mình là sẽ không được than thở với mẹ về chuyện hay đau đầu nữa, vậy là thỉnh thoảng phải lấy trộm mấy viên thuốc .
    7h, lại phóng xe vèo vèo, chậc thành thói quen mất rồi, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy cái off, giá mà giải quyết kiểu dami được, nổi lọan một lúc thì đâu có sao. Nhìn mấy cái bus chạy qua chạy lại, chắc giờ này nó lên xe rồi, hùm, một tháng, có gì khác không nhỉ.....Không hiểu sao mình chỉ sợ có gì thay đổi....
    7h 15 sân tập vắng hoe, không một mống nào, lôi sổ ra viết lung tung, hùm, cũng hãnh diện vì là người đến sớm nhất trong buổi học đầu tiên. Uh thì mọi thứ lại bắt đầu như cũ rồi, uh thì mình cũng đã sẵn sàng, một cái lịch kín mít, hờ hờ.......
    Quyết định vèo một cái, có gì đâu nào, chưa điên lắm, cũng chẳng lo về nhà bố mẹ sẽ nói gì nữa, mọi người muốn nói thế nào thì nói, chán chẳng buồn quan tâm nữa, bây giờ thì cũng chẳng giận mình là sao những lúc như thế này lại không ầm ĩ lên rồi cười nói phớ lớ....
    Sao lần nào cũng để mọi người phải nói nhiều như thế hả, phán được một câu "lớn rồi mà, sợ gì", em cứ tưởng bác cứng lắm, rốt cuộc thì....Nói ra có thể bà buồn, nhưng có lẽ vì hiểu nhau quá mà đôi khi những gì bà tỏ ra lại làm tôi không biết trước nay mình có hiểu sai rì không đấy...Chẳng mấy khi tôi nói thẳng được cái gì cả...

    Would u hold my hand
    If I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    If I saw u in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven
  8. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Sao quanh năm suốt tháng mình cứ buồn thế nhỉ.....
    Tết lại càng buồn hơn.....Ghét quá!
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
    Được smile_hm sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 10/02/2003
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thằng lợn smile, mày mất tích cũng fải đến nửa năm rùi đấy nhỉ,

    I'm nothing, nothing at all!
  10. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Chắc vợ con nheo nhóc, kiếm tiền nuôi vợ con nên mới mất mặt lâu đến thế !!! hé hé.....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này