1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cả Tết ko chạy, mệt mỏi và nặng nề. Hơn 3 vòng sân. hic, ko còn là bản thân nữa, giống như cục gỗ thì đúng hơn, 1 cục gỗ biết thở hồng hộc. 6'50, cô cho em wa đi cô !!!

    I'm nothing, nothing at all!
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hiz ...ngủ dậy ...mắt mờ chân mỏi ...tay mắt lại lang thang vào TTVN ...hiz ...
    7h5 roài ...mãi 9h mí phải đi học ..tha hồ Post bài hi hi /
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  3. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    to day is stupid day , that sleep and dream about the love i have never know
    how can i control my heart ?
  4. Zhongxieo

    Zhongxieo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hic,chuyện hẹn hò trục trặc...Đứa nọ tưởng đứa kia đến đón...Có giải thích thì chuyện cũng thế rồi...Dù sao cũng xin lỗi 2 bà,tại vì thực ra tôi cũng ko rõ ràng lắm,lần sau sẽ rút kinh nghiệm...
    Hẹn 8h30,thế mà bi h hội ỉn nhà ta vẫn chưa thể đủ...hừ....Hôm nay vẫn đẹp trời như thế mà...

    Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên...
    Nắng như là năm cũ...
    Một hôm thấy nắng vàng vừa lên...
    Vui buồn ko biết nữa...
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại. Cũng chẳng thể ngờ và ko như mình nghĩ. Đôi khi lại nghĩ lan man vì chuyện tưởng chừng như vớ vẩn. Mọi thứ giờ đây đã thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, tất cả. Tròn xoe mắt mà lườm. Ừ thì mình đã là gì đâu. Một năm rưỡi cũng là hai mùa đông đi qua. Chẳng cố quên cũng chẳng cố nhớ. Một ngày mùa đông ấm áp, một chiều mưa rả rích, một ngày hè oi ả. Mọi thứ vẫn hiện hữu. Bình thường và nguyên vẹn.
    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
  6. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ... Once there were green fields, kissed by the sun.
    Once there were valleys, where rivers used to run.
    Once there were blue skies, with white clouds high above.
    Once they were part of an everlasting love.

    Chẳng hiểu sao gió nhiều đến thế... Gió thổi tung... cảm xúc vỡ oà... rơi vương vãi... Uh, "không biết gió cứ ào lên từng đợt". Tất cả là tại mình... đứng trong vòng xoáy... rồi quay tròn... quay qua bên này rồi bên kia... cứ cảm tưởng như tuột tay ra là rơi hết mất... Trống rỗng lắm... Bật nhạc lên, đầu tiên thì green fields... rồi nó nhảy sang More than words ..."more than words to show u feel... that...is real", rồi lại 4ever&one... Wo de tian... Wo bu neng ... Hao xiang...
    Khách đến chơi, giật mình khi nhận ra bố mẹ cũng gần 50 rồi... Thời gian chạy vù vù... chẳng để cho mình kịp nuối tiếc điều gì cả... Mẹ tủm tỉm kể : bố bảo bây giờ phải tích cực đi chơi... Còn con của mẹ thì không biết 1 năm nữa... 2 năm nữa sẽ thành gì đây...Sao mệt mỏi quá mẹ a. ... muốn dừng lại mà không thể... con vào vòng xoáy rồi... Chỉ sợ khi mẹ kéo con lại được thì con gái mẹ đã khác lắm rồi...
    Sắp xếp lại mấy quyển sổ... Tự dưng bật cười khi đọc được mấy câu đấy... "When I saw u I met u. When I met U I liked U. When I liked U I loved U. When I loved U I lost U. When I lost U I died. When I died U realized that U loved me too "
    Ngày mai sẽ thế nào nhỉ...
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  7. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    do you know what are u typying is my feeling now
    how can i control my heart ?
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    nói với bố mẹ ý định mở công ti => bị mắng!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  9. web4uvn

    web4uvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp .
    [​IMG]
  10. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    check your head pls hehe
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này