1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lúc gửi bao giờ mình cũng cảm thấy thật vui, mong người nhận sẽ ... và .. ( kg ghi đâu ) chỉ cần recv vui - vậy là được rồi , nhưng mà điều này hình như kg dễ . Mình muốn làm điều gì đó cho .... , muốn .... bớt buồn - chỉ vậy thôi , ờ thì mình cũng chỉ mong có nhiêu đó , vậy thôi , chẳng nhận đâu , đâu nhất thiết cho ... nhận , mà mình chỉ muốn ...... nhớ đến là có 1 đứa ..... này .
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay : nắng, nóng, mệt mỏi..... suốt ngày ca đi ca lại cái điệp khúc ấy vẫn chưa chán.........
    3 tiết đầu : ngủ lấy sức cho 3 tiết sau
    3 tiết sau: ngủ lấy sức cho ... sáng mai....
    sao mà ghét học thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế là xong đời ...
    No matter what I do ...
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    2 ngày không onl, chẳng thấy sao cả....uh mà thực ra thì, cũng có nhiều chuyện...
    Không sắp xếp để có thể gửi, để bà có thể nhận....Chán tôi.
    Cứ bực bội bực bội, mình cứ như thế này, thì làm sao mà....
    Cười chút.......Chà, gió mùa....
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    một ngày nhận 2 cái thư, meo và thư tay ...
    trời bochum hôm nay mưa ... qua mùa đông rồi ...
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nóng nóng ... hôm nay lành lạnh ... ong ong cái đầu :(
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn hết sợ cái gì thì phải đối mặt với nó.... hết thì chưa, nhưng khá hơn nhiều ...
    Khi rõ ràng biết là đã quá muộn cứ hi vọng mong manh, chập chờn đến phát bực. Roẹt, 1 nhát, thế là xong, lại thấy khá hơn, đi kiếm 1 giải pháp khác. Cái gì cũng phải trả giá, và giá lần này là 1 năm. Nghĩ về những gì đã nói với bố mẹ ....
    Sáng hôm qua mưa rả rích, chiều bẹp dí ở nhà thì nắng đẹp... Trời ấm lên nhiều.
    Và còn 1 chuyện nữa ...
    No matter what I do ...
  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    trời không chỉ ấm đâu, sắp nắng đẹp rồi, vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sáng. 3 đứa ngủ như chết. Mỗi mình phải đặt đồng hồ. Cái thói đặt sớm 1 tiếng 0 đủ cho cái thói nằm nướng ....
    Lâu lâu mới đi sớm. Đường vắng tanh. Có tên nào hiểu ý mình thế. Metallic. Mấy cụ già ngó nghiêng tìm hiểu. "But nothing else matter ..."
    Có lẽ sẽ phải gắn bó thêm với cái thành phố già, 0 nhà cao tầng, 0 chỗ để treo giây thòng lọng, sông ngòi, hồ ao xa tít tắp này thêm 1 năm nữa ... Thế này thì lúc crazy lại làm giầu cho bọn bưu điện
    Dù sao thì cũng 0 sao. Cuộc đời lại rẽ sang hướng khác
    No matter what I do ...
  10. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng lại cứ rẽ sang hương khác ,cẩn thận ko đi vòng tròn đấy ! :D , chúc may mắn !
    _~~~-Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời-~~~_​
    email me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này