1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Ok, nếu em đến muộn nhiều hơn thì làm em anh nhé.

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223
    Và đặc biệt www.tvk6.com/forum

  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ôi, làm sao thoát được cái nạn typing bây h đây :(( cả tuần rồi ngồi gõ liên tục mấy trăm trang, tối qua tưởng được an nghỉ mấy ngày sáng nay đang ngủ ngon lại bị dựng dậy: ??oThành ơi, sửa hộ bố mấy chỗ???. Bảo bố tập gõ đi thì ko chịu, cho bố cái máy tính này, mua con cái laptop thì không nghe??? :(( Mà sao bố viết lắm sách thế, gõ mỏi tay quá??? Hi`, giá mà bi h mình phát triển được 1 chương trình như kiểu Microsoft voice chô bố có phải tiện cả đôi đường ko nhỉ!!!!

    Baptised in Blood​
  3. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    bực quá, sáng 2 h đã ngủ dậy, lại nằm ngủ tiếp
    ngủ dậy, ko đi học tiếng, chán quá , lại ở nhà
    ... ... ...
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5,10/10(ngày giải phóng thủ đô đấy)
    Hôm nay chỉ học 5 tiết buổi sáng...Bọn lớp mình "máu" wá,cô giáo ốm,bảo sang lớp bên cạnh học ghép tiết cuối...Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã chẳng thấy đứa nào nữa...hic,rồi chỉ khổ mình thôi,hôm sau lên lớp cứ giơ đầu ra để cô...chém chặt...

    Huong
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    cho đáng đời, muốn thắng giặc phải chém tứơng trước.
    Í, mình quên ...thui chít rùi......
    Hoa sữa, thơ và......!
  6. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    0h22 - 11/10/2002
    Hờ, hôm nay...quên, hôm qua...thế nào nhỉ??
    vẫn muộn!
    Không dám vào lớp...!
    Muộn chỉ vì chùm chìa khoá chết tiệt! Cất kỹ quá, tìm mãi không thấy!!!
    Mặt chị GV lạnh tanh như tiền. Chắc ghét mình lắm. Số buổi được phép nghỉ thực ra là chưa quá, nhưng ...đến 3 buổi ko vào phòng Lab rùi. Xấu hổ..
    hôm nay giảng đường ầm không thể chịu nổi! Ngồi tô vẽ cái chữ
    Change my-self!!! để về dán trên máy tính, chẳng biết lại quẳng di đâu mất tiêu rùi! Thế đấy!
    1 trong những việc khó nhất trên đời này là làm đúng như mình nói và hứa, kể cả với bản thân.... Cả việc thay đổi chính mình nữa...
    Thay đổi thế nào bi giờ nhỉ?
    1 đứa sống dường như ko biết đến sự tồn tại của cái đồng hồ...
    Hờ! Lập thời gian biểu chăng? hic, huhu...
    Theo nổi mấy ngày? Nhưng chắc là vẫn phải làm thôi...
    giống như mọi khi, cầu toàn như mình ấy, thể nào cũng mất nguyên nửa ngày, có khi cả ngày, chỉ để có được 1 bảng ghi thời gian biểu sao cho thật đẹp, thật độc đáo...để rùi lại vứt xó tác phẩm ấy chỉ sau vài hôm...
    trong thời gian biểu ấy, riêng việc ngồi post bài sẽ chiếm bao nhiêu lâu đây?
    Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người... Thế nên ko Oh my God được!
    Danm it! Mình là đứa có ý chí mờ... Sao giờ lại thế này?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    Giống như Scarlet vẫn nói...
    Ngày mai sẽ khác....vì Dẫu sao Mai cũng là một ngày mới!!!

    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    10/10/02
    6h 45 : ra khỏi nhà với cái cặp nặng trịch và cái đầu nặng trịch... Đến lớp, ngồi đờ đẫn 2 tiết đầu... hichic, chỉ muốn nằm vật ra khỏi lớp luôn... Hình như đã lơ mơ ngủ thì phải... Quay sang nhăn nhó với con bạn :" tôi mệt quá!", rồi thì chẳng còn hiểu mọi người đang làm gì nữa... Hơ, sức khoẻ đáng báo động!
    Chuông reo... bọn nó biến đi đâu hết cả, rồi mấy đứa tự dưng bóp đầu mình lia lịa... Mặc kệ! Một lúc sau ngẩng lên : "Em có đau đầu đâu! Chỉ mệt thôi!"

    Thế mà một lúc sau đã thấy tỉnh táo hơn nhiều... Bật nhạc lên nhảy loạn xạ với nhau... Rồi biểu diễn "thể hình", rồi thì "thời trang"... rồi hứng chí lên tập luôn 1bài đồng ca cho 12/10... Đoạn đầu chỉ 2 ng` hát thôi... H hát thử xem... Mèo ơi, cũng " hát thử xem" ... Xí, Miu chứ ko phải Mèo... Ơ, thế thì Méo ơi vậy... Ko được, chỉ có N được gọi là Méo thôi Lắm chuyện quá cô ơi...
    Chiều : Gào " Pres de moi" khản cả cổ... hì hụi bật cái máy vi tính luôn luôn hỏng (hic) Duyệt văn nghệ cho các bé K36 già hơn cả mình, bà nhỉ Rồi... về.
    Tối : Chắc là chẳng khác được... Tối là lúc chẳng còn hoạt động nào che lấp được cái cảm giác chán chường và thất vọng nữa... Về mình... Về tất cả... "Tôi lại là tôi ngẩn ngơ..."
    Ko biết bà đã đọc chưa... và nghĩ gì... và...
    Đi ngủ... miệng vẫn còn lẩm nhẩm :
    "Những chiều hè mặt trời đỏ lửa
    Tôi lại làm thơ
    Hoa hướng dương vàng rực
    Cùng tôi hát điệu ru hờ..."
    Có còn là mùa hè nữa đâu...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    To Phương nam:Học trò hổng fải là giặc,chị đánh cho văng hàng tiền đạo zờ!!!!!
    11/10,ngày fải nói bye với bạn,chúc lên đường bình an!!!

    Huong
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hic, bây giờ mới được 95, biết bao giờ mới thành núi lửa đây? (tất nhiên là núi lửa già, ko phải núi trẻ nhọn đầu) :P

    Baptised in Blood​
  10. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ cai vào mạng kể từ ngày mai!
    Hứa là 1 tuần sẽ chỉ vào 1 lần, vào tối thứ 6 hoặc tối thứ 7 thui...
    Nếu không thì chít..!!!
    Cả ngày hum nay chẳng được cái việc gi`..
    Chiều ngủ đã đời!!!
    Hôm qua, cả hôm nay nữa, buồn 2 cụ quá xá!
    1000đ/ngày thì con làm được cái gì, má ui??
    Kể cho mấy đứa nghe về chuyện đấy, bọn nó cười ko dậy nổi!!
    Nhìu lúc con tủi thân lắm, tự hỏi mình là 2 người thương con đến đâu...
    Con sẽ lại tiếp tục cày hàng đêm, để rùi sáng ra lại đi học muộn, nếu không thì con ... sống bằng gì?
    Đừng nhắc con đi ngủ sớm để bảo đảm sức khoẻ nữa...!
    Đừng trách con sống ở nhà mà đi đi về về cứ như là ở trọ...
    Ở nhà lúc nào là nghe mắng lúc ấy, không thì mặt nặng mày nhẹ...
    Con sai ở đâu nhỉ ??? à...con không lo lắng cho gia đình, con vì bạn bè nhiều hơn là vì 2 người, con hoạt động cho trường tích cực, chẳng vì cái gì cả..trong khi việc nhà còn chưa hoàn thành...con miệt mài thức để earn money, 2 người ko mún, vì việc học quan trọng hơn, nhưng ...1000đ/ngày...
    Những lúc con mệt mỏi, chẳng bao giờ con được hỏi tới, nhiều khi lại bị mắng thêm ... Con chỉ làm việc thui mờ, có phải con chơi bời gì đâu??? phải làm thế nào 2 người mới hài lòng chứ???
    Con phải làm thế nào đây??
    Bế tắc!!!
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
    Được Sunnyraining sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 11/10/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này