1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hôm nay là ngày đặc biệt.....ngủ fát đến 12h trưa.....bỏ lại sau lưng cả 1 xã hội bon chen....bụi bặm...chẳng fải suy nghĩ điều gì...lâu lắm mới có một ngày thoải mái như thế

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    23/3/03: CARNAVAL!!!
    Hò hét ; ném hoa giấy với bọn trẻ con (cái áo len trắng thành multicolor ), nhảy đến đau nhừ cả chân ...
    thế mà cuối cùng vẫn thấy
    24/3/03. Nhiều sự kiện!
    Tậu cục gạch và 1 cái máy ảnh! Tớ sẽ cho bọn ấy ngắm dung nhan up date của tớ
    call me 06 18 35 27 39
    No matter what I do ...
  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hôm nay chán kinh khủng, mọi người như biến đi đâu hết
    ở nhà cả ngày phát ốm mất, cũng may là được buôn chuyện bebe
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới phát hiện ra ở trường coá mí thằng chết mê chết mệt mình hé hé hé
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chà, một ngày thứ 3 khác tất cả những ngày thứ 3 khác , chắc tại mình thay đổi thói quen một tẹo, tối qua đi ngủ sớm, sáng dậy sớm, ăn sáng, đi học như một học sinh ngoan ngoãn . Một ngày vui vẻ bắt đầu bằng một sự việc rất chi là bùn cười bạn gì nhỉ, tớ cũng không định thế đâu, nhưng tự dưng lại như thế ,cũng có hơi ân hận tí chút. Chỉ tại tớ đi học sớm, tội lỗi tội lỗi... Việc thích thú thứ 2 là hôm nay lại được khệ nệ mua hoa sinh nhật cho nó, ôm một bó to một bó nhỏ đến lớp, hì, thấy vui hơn bao nhiêu...Đến bây giờ vẫn thấy thoải mái khi N có vẻ rất hạnh phúc với bó hoa "đẹp nhất từ trước tới giờ đấy" . Kể ra trích quỹ lớp ra mua hoa thì cũng hơi lãng phí nhưng mà.....cũng có ích đấy chứ .
    Còn việc hôm nay lấy danh sách "...", thấy nó cũng được là vui rùi, chỉ sợ có chuyện rì lại khó nói chuyện với nhau, vì như hiện tại đã là đủ lắm rồi....
    Hợ, vừa đến lớp thì nhận được tin chắc sắp tới nghỉ học tùm lum vì cô penguin như thế, chẳng biết nên vui hay nên thế nào, hì, nhưng thực ra cô cũng khoẻ khoẻ rùi muh, nên cả lớp hí hí cả giờ mà không thấy ân hận lém . Hic, "tối hôm qua em mới chỉ có ý nghĩ mua hồng vàng thôi mà cô đã thế rùi..."
    Chiều, thầy LS Đ không làm căng như mình tưởng, cũng sẵn sàng vụ thi lại rùi, đứa nào cũng ngồi im re học môn khác một cách ngoan ngoãn
    Về đến nhà thì nhận được cái thư dày cộp, cũng chỉ mất 12 ngày là đến nơi thôi ấy iu quí ạ , tối nay tớ đem sang cho kon kia đọc lun, hợ, tớ đọc rùi, ấy cứ nhớ đấy nhớ, để xem tối nay ấy có bị nháy mắt hay hắt xì gì không nhá
    Ùm, vậy là vui hơn mọi khi nhiều rồi.....Chỉ cần mình bỏ đi một số chuyện...
    Như là chuyện dạo này nó cứ im im, nhiều lúc mình hỏi cũng chẳng nói rì, chậc, mình thì không muốn thế, ùm, sẽ chẳng trách rì cả, vì có lẽ là phải thế....Cái rì cũng có lí do cả mà..
    Như là chuyện tối hôm qua đã lên tinh thần rất nhiều, chỉ mong mọi người cũng thế, nhưng rốt cuộc lại không được share lại rì cả, không thể nói là không buồn...Vẫn là cái tội của mình....Có đến mức "không nói thì làm sao mà người ta biết được" không nhỉ?
    Như là chuyện thực ra P cũng không hiểu mình lắm, và 2 đứa kia thì dạo này hơi....chẳng biết nói thế nào....có lẽ là nhiều lúc không biết bắt đầu một câuc huyện với chúng nó thế nào nữa....
    Và như chuyện chẳng có cơ hội để hò hét, để điên kiểu "...." nữa....Ùm, cảm giác chẳng dám share với ai, vì ai cũng có chuyện riêng, mệt mỏi lắm rùi, mình chen vào chỉ thêm rắc rối...Và mình thì rảnh rỗi...
    Khè, không nên nghĩ ngợi nhiều nữa, mình sẽ làm đúng lời dặn của bác "...." , như thế thoải mái hơn....Chỉ sợ được một hai hôm rồi lại...
    Hợ hợ, lần đầu tiên học 9t mà không thấy mệt mỏi rì mấy, có lẽ vì ngày mai được nghỉ nữa.....
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Mabye tomorrow the good Lord will take u away....
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Các sự việc của ngày hôm qua ngoài sức tưởng tượng,đôi khi đời lắm cái thú vị thật
    Cantona
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ hiếm hoi. Đã lên tinh thần từ hôm qua rồi, cao lắm rồi, thế mà sáng nay lại ngồi đây Thôi post nốt bài này rồi disc. Muốn đi chơi cùng bọn nó lắm, dạo này thấy mình hình như ít bạn đi, thấy mình lạc lõng..., nhưng mà thôi, qua tuần sau đã...
    Có cảm giác gì đó ... ko diễn tả nổi. Rốt cục mình cũng vẫn chỉ là "supplémentaire" ... Tình trạng bạn bè đi xuống. Nếu cứ đổ hết lỗi cho mình được có phải dễ dàng không Oài, lên dây cót, lên dây cót... không phải lúc này mà...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Một cuộc nói chuyện thẳng thắn chưa từng thấy với một đứa con gái. ***! Thẳng thắn đến phát buồn nôn.
    Không phải thẳng thắn, mà là thô bỉ.
    Chưa bao giờ lại nghĩ rằng mình có thể như thế. Nhưng tại vì nó quá... Tự bảo hãy bình tĩnh lại, biết tính nó thế mà.
    Cũng tại mình thích chơi với trẻ con .
    Sẽ mang số tiền đó khao bọn bạn một chầu, thế là xong. Đỡ phải băn khoăn. Tiền với nong. Buôn với bán. Lại muốn chửi một câu . Dạo này tự nhiên hay chửi bậy Hư quá!
    Oài. Bao nhiêu là việc lại dồn dập. Nhưng mà chai mất rồi. Chả thấy gì nữa. Cái cảm giác không phải vui, cũng chả phải buồn. Cứ trầm trầm thôi. Không cười, mà cũng chả mếu.
    Tốt hay Xấu? Đúng hay Sai?
    Nhưng mà trước mắt còn mấy cái đĩa ghi cho bạn đã. Hì hì. Kết thúc chiến dịch bằng quà tặng cây nhà là vườn vậy .
    Hay phết. Tuy cũng chả kiếm được nhiều. Nhưng thêm kinh nghiệm, lần sau sẽ tốt hơn . Nhất là kinh nghiệm về vấn đề quyết toán.
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline
    Hãy bấm vào đây để đăng kí tham gia Country&Folk songs CLUB.
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    ...but nothing to say!
    No matter what I do ...
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Wowow ... vào cuộc rồi .. hơi muộn màng , nhưng không sao ... một cuộc chiến cầm chắc thất bại ... nhưng thấy vui là lạ , cái quan trọng là mình đang cố gắng ... cố gắng đạt được mục đích của mình
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này