1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào Diary xem chừng có vô số tâm sự
    30/3 :
    Cả đêm trằn trọc, nhiều chuyện quá thể. Nhiều lúc mong ước có người thực sự hiểu mình, người có thể chia sẻ mọi chuyện. Khó quá! Giá như mình ở trường, mấy anh em quây quần....
    Hì! Trước mắt còn đầy việc, hơi sức đâu mà bận tâm, bạn bè là trên hết. Cái gì phải đến rồi sẽ đến. Bản thân là số một, qua rồi cái thời mà ........
    10h: Đá bóng vui nhể? Đang máu thì hết giờ. Cảm giác ghi bàn vẫn tê cả chân. Thế mà không còn sân đá tiếp, ôi đói wá!
    Ngủ suốt buổi chiều, thằng cháu cứ loay hoay bấu mũi. Mặc kệ! Buồn ngủ lắm!
    4h: Hai cậu cháu đi chơi, phát hiện ra một cô bé dắt em đi cùng đường . Cậu lo phần chị, cháu lo phần em. Phối hợp ăn ý, cháu nhở .
    Cắm tai vào cái phone suốt hai tiếng. Nhức đầu khiếp! Rock không đem lại cái cảm giác thoải mái như xưa nữa. Tâm trạng?
    Phù! Mai nốt vụ xe cộ xong là nhẹ người.....
  2. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Oé, vẫn chưa buồn ngủ. Goodluck & Bonne chance
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài, chẳng làm được việc rì ra hồn.....Kết thúc bằng việc chạy xe đi mua quà sinh nhật..... rồi cho hs nghỉ để cả tối lại rỗi rãi quá...
    Mai lại vào khuôn khổ rồi, chán ốm , lần này chắc còn căng thẳng hơn....
    Have you ever seen the morning
    When the sun comes up the shore
    And the silence makes a beautiful sound...
    Have you ever sat there waiting
    For the time to stand still
    For all the world to stop from turning around...
    And you run
    'Cause life is too short
    And you run
    'Cause life is too short....
    Have you ever seen the glowing
    When the moon is on the rise
    And the dreams are close to the ones that we love...
    Have you ever sat there waiting
    For heaven to give a sign
    So we could find the place where angels come from...
    And you run
    'Cause life is too short
    And you run
    'Cause life is too short.....

    There's a time that turns
    I'd turn back time
    But I don't say I can
    It only works if you believe in the truth
    Well there's a time to live
    And a time to cry
    But if you're by my side
    I will try to catch a star
    I'll try to catch a star
    Just for you
    And I run
    'Cause life is too short.......
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hm, phải thông báo và đính chính lại ... cân nhà bác sĩ chắc là ... đúng ... em vẫn là iem hehe ...
    Lâu lâu mới vui vui thế này ... Nghĩ lại chẳng có gì phải bùn cả
    1 tuần 0 đi wa chỗ ấy, hôm nay thấy bất ngờ ... cả 1 cái cây trắng xoá .... như cây thông phủ đầy tuyết ... cũng ít lá .. biết 0 phải là hoa ấy nhưng vẫn ... phê
    No matter what I do ...
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ngồi học Luật nghe cô giáo nói về nước mắm. Cô hỏi :"Vì sao nước mắm thời bao cấp thương hay bị thối. "Buồn cười nghĩ tới thằng Tears.
    Dạo này cứ thấy kiểu gì.Chán. Thực tế ko được ngọt ngào như thế . Mình phải nghĩ gì, làm gì. Có cần thiết thế ko? Có lẽ bất cần thì hơn. Nghĩ cũng thế mà ko nghĩ cũng vậy. Có vẻ như đã an bài. Cứ thấy mình như chơi vơi. Còn nhiều cái mình chưa làm. Còn ngày mai...
    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Chán. Cuộc sống cứ trôi qua từ từ, tẻ nhạt, đáng chán. Lại phải đợi rồi. Biết làm gì được....
    Bảo bạn "Chán quá"
    "Sao mà chán"
    "Chả sao cả, thế mới chán".
    Nghe có vẻ vô công rồi nghề, nhưng biết sao được. Cuộc sống có những lúc như vậy, mình không thể làm gì được. Phải đợi cho nó tự chảy thôi...
    Giá như có một cái gì đó thay đổi. Một viên đá ném vào cái ao tù.
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mới phát hiện ra hàng kem tươi vừa ngon vừa rẻ !!! Vể kể cho chị để hum nào rủ chị đi, chị lại bảo biết chỗ khác ngon hơn cũng rẻ như thế và hỏi xem là chỗ nào thì chị bảo khó tìm lắm ngoằn ngà ngoằn nghèo !!! Xem ra lại phải mất 1 chầu kem để biết chỗ rồi .... hic hic.....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  8. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ba ơi............ hôm nay là sinh nhật của ba,con gái muốn tặng ba 1 món quà thật ý nghĩa ......... Dạo này nhà mình có nhiều chuyện xảy ra quá phải ko ba??? Con chẳng biết làm gì cả..... Con cảm thấy mình thật vô dụng............. Ba ơi,con yêu ba !!!!!!!!!!!!

    Wo zai ni zuo you..... zhe shi wo de nan peng you....hehe

  9. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Phim buổi trưa, nghe loáng thoáng mấy câu : "Đâu phải mọi chuyện đều theo ý mình... Đâu phải cái gì mình thích cũng đều được cả..." Hơ, thấy sao sao ý... Mà thôi kệ ... Trời đang nắng... " Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây... lặng im góc sân trưa nắng vàng... Và rồi lại thấy em nằm mơ vì ..." Hơhơ, phải tìm bằng được lời bài "Nắng vàng , biển xanh và..." mí được.
    Trời nắng trời nắng thỏ đi tắm nắng... He, post bài lộn xộn quá... , tại vì mình đang có quá nhiều "trạng thái cảm xúc" lúc này...[:((]
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  10. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng trời nắng thỏ đi tắm nắng Hum nay nắng thật đấy .. thấy kái kâu "trời nắng" lại nhớ hum trước lâu lắm mới thức khuya chat chit như zậy Bây giờ cứ chán chán là giở cái "đầu kon thỏ" ra xem là lại fì cười .. hihí ... vui thế không biết.
    2 tháng nữa không được online ở nhà,ko làm thầy bói đêm được mất rùi...hic
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này