1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    ................1 ngày vui vẻ, và có hơi mệt mỏi 1 chút ................ !

    I'm nothing, nothing at all!
  2. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    1-4:
    Về trường, cảm giác không khác ở nhà là mấy. Trời nắng, bọn bạn ở ngoài sân bóng cả, cũng xỏ giầy đá một lúc, mệt đứ đừ.
    Đội bóng đã đá 2 trận, một trận 5-2, một trận 4-0. Không nghi ngờ gì nữa, mình chính thức bị out rồi. Chả sao, càng đỡ phải đi tập hu hu.
    Còn 7 ngày nữa là đến 8-4, làm sao bây giờ, có đi không nhỉ. Không đi thì bạn bè phủ quyết hết, còn đi thì chỉ sợ...........biết nói gì đây? ước gì thời gian ngừng trôi hic
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Kết luận 1 câu: guốc chỉ để điệu chứ 0 dùng để "đi dạo" ở cái xứ này được là tút nhất ...
    No matter what I do ...
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    con mèo rút phích điện! YM hỏng phải chat bằng tim
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm... Mở hết cửa ra... Mùi hoa ngọc lan ở đâu không biết nữa...Trời mát nhè nhẹ... thấy thoải mái hơn bao nhiêu... "Stoney i luv your simple way"...
    Nhớ hôm nọ nói với con bạn : Mùa nào tôi cũng yêu cả. Yêu cái gió mơn man mùa thu... yêu mưa phùn rồi nắng nhẹ mùa xuân... yêu cái lạnh buốt mùa đông... và cả cái nắng gay gắt mùa hè... Yêu cảm giác chui vào nhà trốn cái nóng rát bỏng, 1 ly nước quả, 1 quyển truyện, những bài hát... và con miu ở bên cạnh Yêu cả những lúc mấy đứa lang thang giữa trưa... lá trải vàng 2 vỉa hè... nắng vàng mượt... Cứ đi như thế, chẳng nói zì, rồi lại phá lên cười với nhau : Dạo này mình lãng mạn tệ...
    Trưa : vào hàng Net, ngột ngạt và nóng, nóng nóng Thế mà 1 lúc rồi cũng thấy bình thường. Giật mình vì nhớ lại câu nói đó : " Cái gì rồi cũng thành quen cả thôi..." Và sau quen thì thấy cần, và khi mất đi thì cảm giác hụt hẫng lắm, như khoác trên người 1 cái áo nửa len nửa cotton vậy...
    Hôm nay hai đứa đã im lặng một lúc lâu... Quay sang nói tía lia với đứa bên cạnh mà cứ ngóng ngóng xem nó có bắt chuyện trước với mình không. Hơ, trẻ con. Buồn cười thật
    -----------------------------------------
    Rồi một người không rõ tỉnh hay say
    Hát vu vơ nhìn sông bảo biển
    Trôi xa mãi những cánh chuồn màu tím
    Đợi đêm về buông nắng để hong tay

    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng sáng mai máy không hỏng ...
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sáng vui, chiều vui, để đến tối lạnh run lập cập, trùm chăn nằm mà 0 ngủ được, nước mắt cứ thế chảy ... Biết như thế là mình tự biến thành ng ích kỉ, biết như thế là mình tự làm mình đau khổ và làm ng khác cũng đau khổ theo, biết bây giờ cái gì là quan trọng nhất ... biết hết ... và càng biết nhiều thì càng nghĩ nhiều ... hic ...
    No matter what I do ...
  8. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    2-4:
    Công việc đều có vẻ như suôn sẻ nhưng chả thể nào có cảm giác thanh thản như trước.
    Một lá thư không mong muốn ,liệu mình còn đủ can đảm không nhỉ? Có lẽ không. Kệ nó, khi đã lựa chọn thì người ta phải tự gánh chịu hậu quả. Cầu mong sự lựa chọn đó mang lại hạnh phúc.
    Oài! mình thay đổi nhiều quá .Về mặt nào đó thì tự tin hơn nhưng lại xấu xa hơn trước. Hừm, sẽ có một ngày tôi cạo đầu và ngày đó sẽ là ngày tôi nói thật hết...........
    Còn 6 ngày nữa.........
  9. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    .................................................
    Pqéc cq- eàl hdá... Gqdep gqí eưनt zࣼc... Sâl pv~ t~e gqzv đv epঢ, t~e zZt x" zsv cqত... t~e......... đoep cq- eàl eঠr... xf zdze xqót zदc z&vparin;eq cq- eàl... Zsv epư~v epঢ q-c aपv...
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng... Hôm qua đã cất công viết cái mail dài thế, kết cục là mình đã làm một viêc vô ích thì phải.......Mọi thứ tốt đẹp đang lung lay..... Cũng chỉ thế thôi......Bực kinh khủng!!!!!!!!!!!!
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Mabye tomorrow the good Lord will take u away....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này