1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, buồn ngủ wá, đáng nhẽ được ngủ thêm 1h nữa, ai bảo cái bọn này đổi h làm gì
    No matter what I do ...
  2. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Aucune chanson, aucune saison
    Aucun violon n'aurait le charme de cet instant
    Aucun souvenir, aucun désirs
    Aucun plaisir ne serait jamais assez grand
    Pour te dire je t'aime
    Comme avant je pourrais brûler un océan
    Pour te dire je t'aime à présent
    Je pourrais marcher au dessus du volcan
    Aucun voyage, aucun visage
    Aucun nuage n'a put me faire pleurer autant
    Mais je dois dire qu'aucun sourire
    N'a su me faire souffrir d'amour si tendrement
    ------------------------------------
    Wo xiang ni hen duo, ni zhidao ma?
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời nọng tệ hại. Hôm qua đi ăn chè thấy buồn cười tệ...
    Tối qua về mệt, ngủ một giấc đến sáng nay. Đúng 11.5 tiếng. Sướng không chịu được.Lại còn mơ được giấc mơ đẹp chứ, haha. Thích nhất là tỉnh dậy vẫn nhớ như in đã mơ cái gì. Ước gì lúc nào cũng vô tư như thế.
    Ngủ dậy, bật bài IF lên nghe.... Tâm trạng
    If a picture paints a thousand words,
    Then why can't I paint you?
    The words will never show the you I've come to know.
    If a face could launch a thousand ships,
    Then where am I to go?
    There's no one home but you,
    You're all that's left me too.
    And when my love for life is running dry,
    You come and pour yourself on me.
    If a man could be two places at one time,
    I'd be with you.
    Tomorrow and today, beside you all the way.
    If the world should stop revolving spinning slowly down to die,
    I'd spend the end with you.
    And when the world was through,
    Then one by one the stars would all go out,
    Then you and I would simply fly away
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 03/04/2003
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá, lại chui vào Hoả Lò để post bài, chăm chỉ thật Hôm nay thấy đỡ hơn... Ít ra là không còn cái cảm giác của hôm qua nữa. Chắc đã được nó "thông suốt tư tưởng"
    Dạo này cái đĩa MTV "ăn khách" thật. Hôm nào cũng nghe. Kể cũng lạ, có bài chẳng vui chút nào mà nghe cũng vui vui. buồn cười thật.
    Tự dưng nhắc đến chuyện dạo này mấy đứa ít đi với nhau. Lại nhớ đến hồi năm 1, hồi đi xem TY ko đổi thay, lại nhớ cái cảnh "nhảy trên bàn", rồi đứng trên nóc tàu, ngửa mặt lên trời mà hét " I'm king of the world" Thấy thoải mái thế... Rồi lại bảo : hôm nay 4/4, có rồi đây, chắc chắn sẽ đi... sau đó ra TTL ngồi, lâu lắm rồi bọn mình ko lên đấy...
    Có chuyện gì không thoải mái, nói ra được thì tốt hơn. Kể cả nói ra cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả... Đúng không nào
    -------------------------------------
    Một ngàn năm nữa tôi cũng quay trở lại, dù là sương khói hay chỉ trong giấc mơ của em... Một ngàn năm nữa cũng không quên được, nụ cười vừa đắm say, mà sao lòng nghe quắt quay...
    Một ngàn năm nữa tôi sẽ quay trở lại, hẹn lòng đi nhé mãi mãi yêu em thôi, chờ tôi! Dù ngàn năm nữa cũng không là nhiều, một ngày được thấy em, chợt nghe bình yên ghé qua, đ êm ngủ say có em chiêm bao...

    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả lớp nói chuyện về sự bình đẳng giữa homme và femme! Lần đầu tiên mình nói nhiều thế! Uh, nói đi chứ 0 ... câm mất
    No matter what I do ...
  6. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, mình trả song bài thi cuối, sướng wá lại đc chưi rùi
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    humm,lại lâu lâu ko viết Diary...Sáng ngủ dậy là đã cảm thấy lạnh hơn mọi hum,tại vì gió nhiều...Nói là cảm xúc dạo này thay đổi liên tục thì cũng ko hẳn,mình nghĩ thế thôi,chứ thực ra là lúc nào cũng như thế,những lúc chỉ có 1 mình thì bao h cũng thế thôi...
    Dạo này mấy đứa bọn mình trơ quá thể rồi,ko còn cái cảm giác sợ sệt,hối lỗi mỗi lần...hic,nhưng mà đúng là vô tích sự,...để làm zì đã đành,đằng này lại kéo lên tầng 2 ngồi,và cứ thế...
    2 đứa kia dạo này sao nhỉ,1 đứa nhìu chuyện để nghĩ ngợi,đứa kia chắc cũng chẳng thanh thản zì,nhưng...


  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ra đường, ko nghĩ sáng nay trời rét như thế, mà cũng chảng mún về nhà mặc thêm áo nữa .........
    Đã định đến lớp, nhưng lại thôi, có người bảo "bùng nhìu thành quen đấy", hic, tớ ko fải là quen đâu, mà là nghiện, ấy à. Một tuần ko bùng 1 vài ngày thì cảm thấy bứt rứt khó chịu, hì .......
    3 tuần nữa thi, nhưng mà đã từ lâu mất đi cảm giác lo lắng trước khi thi rùi, lại còn thấy hay hay nữa chứ, ngủ thoải mái .......
    ........ Có vô trách nhiệm wá ko nhỉ ??? ..........

    I'm nothing, nothing at all!
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hờ.........đau bụng wé .........nằm mãi cũng chán, cố sống cố chết dậy lượn lờ một hồi ở hàng sách cũ gần nhà cũng kiếm được một quyển kha khẩm........định mua Dị truyện nhưng mặc cả mãi mà không chịu bán........đắt lè ra.........mà mình có thực sự cần quyển đó không nhỉ???????? Về suy nghĩ lại rồi quyết định ...........
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Cái film đó,sao 2 kon cứ giật mình thon thót và ngoái sang nhau ko biết bao nhiêu lần,cười khúc khích và thích thú mỗi lần thấy nhân vật cũng nhắng nhít chẳng khác zì 5 kon...Rồi có lúc lại nghèn nghẹn,chỉ muốn tức tưởi lên cho hết khó chịu...3 người kia thì chê-film buồn ngủ và môtíp thì biết ngay sau khi bắt đầu chiếu,nhưng mà...tớ đã nói rùi,fim HQ thì có khi ko nên trông đợi ở nội dung nữa,mà cứ xem cái cách nó làm fim thế nào í,cũng gây ấn tượng và xúc cảm nhìu muh,nhỉ!
    Mai tưởng đến xem chúng nó đá bóng được,cuối cùng lại fá sản kế hoạch để thay vào 1 kế hoạch vĩ mô của papa và maman:về HB,chơi...hứt hứt
    Chúc các ấy luyện tập tút,tuần sau bắt đầu roài muh!!!


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này