1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nâu nắm mới dzui tía nia thế lày!
    No matter what I do ...
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Sáng! Mặc mỗi cái áo sơ mi, đi đường Láng - Hoà Lạc. Lạnh. Răng va lập cập .
    Chiều, tưởng nóng hơn, cũng không mặc thêm áo, lúc tối về lại lập cập răng va .
    Cả ngày lạnh chết run, chết dế. . Chắc mòn hết răng.
    Tối thứ 7 mà chả có gì thú vị cả.
    Nghe con bạn kể chuyện người yêu mà cười đau cả ruột "Cái thằng đấy á, tớ chỉ cho cầm tay là hết cỡ". Ha ha. Chết cười .
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    7-04:
    Hội trường nhộn nhạo, nam thanh nữ tú cười đùa toe toét, cố quên đi cảm giác khủng khiếp. Mụ y tá mắt đỏ ngầu ngắm nghía con mồi rồi cầm cái ống tiêm cắm phầm phập; mặc cho bọn chúng kêu la thảm thiết. Hic, thỉnh thoảng lại có vị cô nương xiu xiu xiu hỏi xỉu. Khủng khiếp quá, con bé ngồi cạnh em cứ gọi là tái mét mặt. Mà bọn chúng kỳ ghê, lấy máu kiểu gì mà rút hết mẹ máu người ta. "Anh có hút thuốc ko? Đã bao h quan hệ chưa? Có uống rượu không?" Em nhận tuốt chỉ mong nó phệt cho một nhát ,đỡ mất tiết. Thế mà mụ y tá vẫn cười hề hề :"máu tốt, máu tốt ". Hic hic, mất 2 lít rưỡi thì còn sống sao được hở trời. Rồi cuối tuần còn đá bóng sao nổi
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Há há, thằng này điên à? Người mày được mấy lít mà đòi cho nó 2 lít.
    Chắc là 200CC. Qui đổi nhầm rồi
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Phù ... những ngày bận rộn ... nhưng ... việc của mình thì vẫn chưa làm xong , chán ....
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Cả sáng vô tích sự,muộn học,...luôn,tự dưng cái bụng hành hạ,đau ko chịu được....Online cả sáng ko gặp ai(có ai hư như mình đâu)
    Mưa...,lạnh cũng ko hẳn,lúc đến lớp,kon bạn giơ giơ vạt áo trắng bị bắn bùn và do ko mặc áo mưa nên ướt lép nhép để "khoe" trong khi mình cố giải thích lí do bùng với 1 đứa khác.Mưa...,mấy kon lại fởn chí đi xa khỏi trường...ăn bún...Mình đeo` nó,mới đầu mưa bắn vào mẹt ướt lạnh,rùng mình,kêu với nó là tôi lạnh...nhưng rồi...kệ,cái cảm giác lao vun vút để đuổi theo đứa kia,gió,lạnh ngắt thấm vào người,cũng...là lạ.Đúng là....
    Kon bạn nói,nó bị bệnh,zì nhỉ....?ah..."bệnh cuồng thịt xiên" và "bệnh ngủ"Zời đất ui,phá lên cười trong khi nó lảm nhảm những cái rì và cười khanh khách...làm mình fát sợ.
    Trưa,online típ,vẫn cái kiểu fởn fởn đúng như khi treo status...Ko bít buổi chiiều thì sao đây....


  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Điên vật vã! Mất 2.5 tiếng tiền Internet ở nhà vì quên mất cái số điện thoại của acc xịn.
    Hehe, chả hiểu sao hồi trước hay nghĩ được mấy bài rất là lâm li bi đát, bây giờ chả viết được nữa.
    Mà thực ra là chả muốn post bài nữa cơ.
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. Ngoisaocodon16

    Ngoisaocodon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội lâu rồi...cũng đã muốn quên...không ngờ...một cú điện thoại...giọng nói ấy vẫn không thay đổi...vẫn như vậy....
    Lên máy bay...càng xa Hà Nội hơn...biết khi nào thì gặp lại nhỉ?
    ...
    Một ngày lại trôi qua...
    Loneliness knows everything I keep inside...
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng hiểu bị làm sao, cứ quên quên nhớ nhớ, hay tại mình lộn xộn quá? Tên ông anh họ tự dưng không nhớ, tên thầy cũng không nhớ, tiếng P thì chẳng biết diễn đạt thế nào cho người ta hiểu ý, mà cả tiếng V cũng thế........ Cứ nhớ đến cái phim của Nhật đợt trước, cái bệnh quên....
    Hôm nay cả lũ cười nhiều, uh, có khác với hồi năm ngoái thật, nhưng chẳng làm thế nào được cả ấy iu quí ạ, cứ để thế thôi, cái rì đã qua thì.....Chịu.
    Nghĩ đến ngày mai, sáng thì 4 tiết của bác penguin, chiều 3 tiết cô GD, không biết sẽ bị hành hình thế nào vì cái tội tuần trước .....Đi học mà cứ bị ức chế thế này, chịu sao nổi hic, lại còn cái club, cái civil, hợ....Lung tung beng lên rồi...
    Nó ốm, định chạy sang ngay mà mệt quá, hic..., chuyển nhà nhanh nhanh lên cô ơi....... Thôi, ăn cơm xong rồi đi một lát..., không đi thì không chịu nổi....
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Mabye tomorrow the good Lord will take u away....
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài " lettre à ma fille, qui aura 20 ans dans l'an 2017", cứ ngẫm ra cái 20 của mình ....
    Trời lạnh, cảm giác mùa đông ...
    ...dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc xe lạnh ...
    No matter what I do ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này