1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    14.10.2002
    Hum nay rất vui!
    Ngủ dậy muộn, như mọi week-end!
    Yêu đời trở lại vì được cười nhiều!
    Sân bóng quá bụi! 83 đá hay hơn! Nếu bọn nó đá vào ít hơn thì mình đã thắng rùi nhỉ! Cố lên!!!
    Karaoke gì mà đường vào kinh dị!
    Gào thảm thiết các thể loại từ sến không chịu được đến Rock bốc lửa!!
    Mình đã đoán trước tình trạng ngồi rất lâu rùi, vì càng hát sẽ càng máu mờ!
    Lần sau thì chuyển sang Karaoke gia đình cho rẻ! Chỉ có điều phải chăn được em nào nhà đủ rộng cho từng đấy nhận sự gia đình ỉn chui vào thui!!! lại phải có đầu Kaoke hiện đại, dàn âm thanh xịn, đĩa phong phú để anh chị em còn chọn bài!
    héhé
    Mai ko thể đi học muộn được!Kể ra thì mình thức khuya giỏi thật!
    Hội chứng ôn thi các thể loại!
    Chúc cả nhà ngủ ngon thật là ngon........!!!
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hic, mình đã viết đơn xin miễn thực hành rồi, thế mà ông ý vẫn đánh dấu nghỉ!

    Baptised in Blood​
  3. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    trời ạ sao bà sunnyraining thức khua thế không biết .con gái đi ngủ sớm đi thức khua thế hại sức khoẻ lắm .....
    ***.thật là bực mình tự nhiên cái window 2000 lại không khởi động được (chả hiểu có phải bị con virút nào nó ăn mất file khởi động không) may mà còn cái win 98 không có thì teo...
    .khổ thân 2 thằng xfile,phong tối hôm qua lò dò đến nhà mình lại đúng lúc mình đi vắng .lại phải bò về (hic..hic thương quá ...he.he.)..

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    sáng ra vip games bắn 1/2life , nhì mạng, nhưng chả có thằng nào quen
    thằng lionking sáng nay làm zì mà ko ra hả

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  5. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    sáng nay tao bận không đi được ,mai tao sẽ ra ,sáng mai nhớ đi nhé ,mai tao rủ cả xfile và rock cùng đi cho vui.
    còn thời gian vẫn như mọi khi.he..he thằng này lại đú gửi sau tao có 3 phút ..thôi tao đói rồi xuống ăn cơm đây mẹ đang gọi
    ..ôi sao mà mùi cá rán thơm và hấp dẫn đến thế....

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm nay chăm chỉ đi học. Gặp thằng lớp trưởng tóm lại để bviết giấy mời, thế là lên lớp muộn. 3 tiết tiếng Anh yên ả trôi qua. Tiết Tư tưởng phương đông hì hụi chép bài cho con bạn hứa sẽ làm chị dâu. Nghỉ tiết cuối, h`i hụi ngồi gõ gõ... đến bao giờ cái laptop của anh mới được xài, đến bao giờ mới chuyển máy lên phòng mình.
    Hôm nay tụi bạn hỏi thăm rối rít khổ thân mày giọng khàn khàn tưởng ốm. 0. Kết quả của việc phê Karaoke quá đáng!!!
    ...Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun or will it rain?...
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới bắt đầu thế này cũng ổn ổn. Chẳng hiểu sao cứ thứ 2 là lại đi học muộn, dù đã cố gắng đi sớm, rốt cuộc thì thể nào cugnx có chuyện, mà thôi , cũng quen rồi, thấy Tin đến mà thấy có mình ngồi trong lớp rồi lại không quen Hôm nay lại được nghỉ bóng chuyền để chụp ảnh, hehe, cả lũ rú rít "làm gì cũng được, miễn là trốn được kiểm tra giưa kì, tao đã tập gì đâu"
    Ừm . Chiều không có tiết, rẽ vào nhà kon bạn ăn hôi với nó, chẹp, bây giờ cứ buổi trưa về là lại qua đó, như là nhà hết gạo. Không vui, không buồn. Trời thì đẹp, nên quyết định ....ngủ bù tuần trước .
    Chỉ cần biết cách nói don't care là được....

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  8. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    vua di dua bao ve chat chit voi real mot hoi , do cam thay chan doi ....

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    14/10
    Thứ 2 là 1 ngày thú vị nhất trong tuần 8 tiết, nhưng thoải mái...
    Mấy tuần nay lần nào giờ Tin cũng đi muộn, và... gặp Real Hẹ hẹ, 2 con ung dung vào lớp, chẳng ngó ngàng gì đến bộ mặt cau có của thầy cả, he, hư thật
    Giờ thể dục: thay vì bóng chuyền và Salonpas, cả lũ xúng xính áo dài đi... chụp ảnh! Cười toe toét... sắp được lên lịch nha... Thầy Bích đi qua... "trông như diễn viên ý"... <--- Sướng... lại cười toe toét
    Chiều : hì hụi ngồi ... vẽ chữ! Khó! Nhưng mà thích! Thầy giáo sinh năm 78 , hay cười tủm tỉm mỗi khi thấy mấy đứa cặm cụi ... đánh vần... Oa, tự dưng nhớ đến Mr KTCT... thầy ui, giờ này thầy ở đâu
    Hichic, ngồi online 1 mình... giá mà gần hơn... sẽ đi ăn chè... oa, chán quá........
    U can dance, u can jive... having the time of your life... hic
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  10. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    sáng mai tao bận chút việc rồi mới qua VIP games đc, chúng mày cứ bắn trước đi

    I'm [​IMG] & [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này