1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko viết Diary, tất cả cũng chỉ tại cái máy. Hôm đầu cũng thấy bứt rứt, khó chịu. Nhưng rồi lại quen. Bây giờ thì lại thấy thoải mái hơn vì không phải lúc nào cũng thấy mình dính vào cái máy nữa. Mà ko biết được mấy hôm, chắc ngày kia là sửa xong rồi
    2 hôm nay mưa, thế mà hát hò, nhắng nhít suốt. Kể cũng lạ, mấy ấy nhỉ Chả sao, trời mưa thì thỏ đi tắm mưa "Don't worry, be happy"
    ----------------------------
    Et si des fois on se chamaille, pour un garcon ou pour un détail.J'ai bien l'impression qu'on se ressemble, qu'on est bien ensemble. J'ai envie qu'on se parle de tout et de rien, car je resterai : Ta meilleur amie
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm ở nhà buồn như cơm nguội.Nhưng kể ra cũng có chút hay ho của nó.Ngồi cửa số ngắm mưa phùn rơi nghe "Mùa đông sẽ qua" tự dưng thấy mình giống nhà thơ
    Đúng là sống trên đời này chả có gì là khổ phải chăng là do ta không biết mình đang sướng thui

    Courage
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Xem bóng đá! Chán đời! Mà tự nhiên có ông dở hơi nào gọi, hic ... mình mà biết đứa nào bầy ra cái trò động chạm nỗi đau của nhau thế này thì ....
    3h sáng! Kết thúc 1 bài luận dài nhất từ trước đến h ... viết khoẻ thật
    Trời mưa. Đi mua hoa tặng cô cùng con bé ở nhà ... kệ ... chẳng cần ô nữa ... cứ thấy giống ở nhà thế nào ấy !!!
    No matter what I do ...
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    1h 50, lập trình xong bài tập lớn quá đỉnh cao của mình.. :D
    tẹo nữa đem đến lớp cho chúng nó trầm trồ & thầy lác mắt :D
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  5. Ngoisaocodon16

    Ngoisaocodon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nghĩ, không biết mình là người như thế nào mà lại có thể chịu đựng giỏi như vậy ... Mình chẳng phải đang sợ họ,chẳng phải đang chịu đựng, cũng chẳng phải muốn giữ một mối quan hệ chẳng ra bạn bè,chẳng ra cái gì cả ... Vậy mà sao mình vẫn cư xử như không có chuyện gì xảy ra để rồi sau đó lại cảm thấy bực bội, khó chịu với chính bản thân.....
    Mình không biết người ta coi mình là gì, chắc không phải là một người bạn đúng nghĩa như là nó có thể, mình chỉ là một công cụ để họ tiếp cận với người khác mà thôi...Họ coi mình là gì nhỉ?... Một lời chào cũng chưa bao giờ có, họ chỉ cần mình khi muốn biết điều gì về người mà họ vẫn quan tâm,chỉ như vậy thôi ! Mình không phải là cái loa, cũng không phải là người chuyên cung cấp thông tin về người khác...
    ...
    Tôi sẵn sàng giúp bạn trong khả năng của tôi,nhưng tôi cũng muốn nói với bạn là bạn hãy biết tôn trọng tôi hơn một chút !Tôi không muốn mang cái cảm giác bị lợi dụng...Bạn hiểu ý tôi chứ?
    Loneliness knows everything I keep inside...
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đảm đang dã man . Nấu cơm khéo ngon hơn mẹ, hehe. Phúc ba đời cho đứa nào sau này....
    Trưa nay lại tự nấu cơm, hix, ngại gớm.
    Có ai biết ở đâu bán bột làm bánh Pizza không nhỉ? Hồi trước trong Marko có, mà bây giờ không thấy, hix. Thèm quá. Tự làm ăn vừa ngon vừa rẻ.
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    9/4:
    Nghe nó nói thế,mình hơi...buồn,cũng may là chưa kịp nghĩ ngợi thì gặp chúng nó.Vì thực ra mình ko nghĩ là ngày nào...cũng....như thế,ko nghĩ là...nhiều như thế.Vậy mà với mình thì...bặt tăm,mình vẫn cứ nghĩ,đơn giản,vì...ko có điều kiện...Kon bạn bảo,cũng ko cần nghĩ...xấu đi đâu,cứ để 1 thời gian nữa,bà sẽ thấy khác ngay thôi...Than thở với nó là ở cuối,tận sâu trong ngóc ngách...người mình,có 1 cái gì đó đang ngoi lên,bứt rứt...,và buồn vô hạn...
    Mấy hôm nay lại nghĩ...rất nhiều,trọn vẹn cả giấc mơ,dài dằng dặc,ko còn "ngọtnhư những lần trước,mà lặng lẽ,mơ hồ,ko đâu vào đâu...Rồi thì nghĩ cách làm sao để chuyển...được,...tới nơi rồi,ko biết...nghĩ gì nhỉ???
    10/4:
    Sáng tỉnh dậy đã nghĩ...,lẳng lặng làm những việc mọi ngày,nhàm tẻ,yên ắng...Mừng là ko còn đến lớp muộn đến nỗi fải...như đợt vừa rồi.Bi h tìm cách tập trung cao độ trong lớp hơn nữa thì tốt,chứ lúc nào cũng như đang du lịch trên mây thế này,e ko ổn,fải ko!!?!!


  8. beijing

    beijing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    11/4:
    Đêm qua ngồi học mãi không vào,bực mở máy lên ngịch.Vào thử 1983 lâu lắm rồi không ghé qua,ngồi đọc nhiều cái khá là hay (chắc là do cùng tuổi nên hợp).Vui sướng tự dưng tìm được bà chị "đáng ghét" chơi thân từ hồi cấp I.Xie xie God !!!
    Nhìn đồng hồ 3h sáng !Bỏ mía phải đi ngủ thôi,8h sáng hôm nay thi 2 môn cuối vừa khoai vừa ghét !
    ..........disconnect..........shutting down........die
    CLICK HERE-->http://sinhvienchina.com/forum<-- and have fun!!!
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng như ngày hôm wa thì chết ngắc Mà mình thay đổi kế hoạch theo cả nhà đến chóng cả mặt .... chưa bao h bận rộn và cuống cuồng chạy như điên như thế .... ờ ... giữ eo
    Chị ơi, lần này chị mà còn thay đổi kế hoạch nữa thì "á hậu 1" của nhà mình sẽ thuộc về iem đấy, he he
    No matter what I do ...
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Lại thế rồi, 1 đống lằng nhằng oạp lên đầu
    No matter what I do ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này