1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Đến lớp, bói tưng bừng , xúm xít lại.........các bà bói được tín nhiệm lẩm bẩm..........con dân thì nghệt mặt ra .......cái thèng lớp trưởng bói cho mình đúng ra phết.......Mong mọi chuyện đều suôn sẻ như nó phán
    Measure of love is when you love without measure
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không có thời gian để ngồi suy nghĩ.
    Lại cuốn vào một guồng xoáy mới, biết lúc nào mới thoát ra được đây
    Mình vẫn chưa thể hiểu được làm như thế là đúng hay sai.
    Reason or Sentiment.
    Đó là một người đáng trân trọng. Mình sẽ cẩn thận. Mình hứa là như vậy!
    Voulez vous coucher avec moi ce soir?
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    vừa đi học Dance về... 1 ngày tồi tệ... người mình mong đến thì chả thấy đâu... người mình không muốn nhảy cùng thì lại dính phải... hic hic hic what a bad day... nhảy sai từ đầu đến cuối... đến nỗi nó bỏ, ko thèm nhảy nữa.. :((
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. tranhadieptranhadiep

    tranhadieptranhadiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [nhot cayb oi mi hoc lop 12e truong nguyen gia thieu phai ko?
    co nhan ra ta la ai ko?????????????????
    never
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Trời lại nắng rồi. Lại muốn , muốn , muốn đập phá...
    Tối qua gặp lại bọn nó. Vừa quen vừa lạ. Cũng chỉ hơi bất ngờ chút vì những đứa "trầm trầm" thì lại tèn ten hết rồi. 3 năm nữa mà họp lớp chắc còn thay đổi nhiều lắm Hỏi thăm nhau tí tới 1 lúc là hết chuyện. Cũng không ngạc nhiên lắm. Chuyện thế thì phải thế.
    Lại biết thêm chút chút về chuyện kia. Thấy mình tưng tửng đến lạ. Chẳng nghĩ ngợi gì cả. Nghĩ theo hướng tích cực thì chắc vì đã tìm ra cách giải quyết rồi, còn theo hướng tiêu cực thì mình lại ... độc ác tệ
    Nghe câu đấy lại nhớ đến bài If

    "If a man could be two places at one time
    I'll be with U
    Tomorrow & Today
    beside U all the way...."

    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ tửng... từng... tưng,2 đứa kia cũng nói thế,chẳng hỉu ra làm sao.Ngày qua ngày,mọi việc vẫn thế,người vẫn thế...nhàm nhàm,nhưng may mà ko đến nỗi chán chường...có lẽ là do thời tiết mấy ngày hôm nay cũng dễ chịu...


  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như ... nhiều ngày , những lo lắng khiến cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa ...
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cái số mình là phải dọn nhà. ĐỊnh kì 2 tháng 1 lần. Đến khổ cái thân tôi! Tuần sau quyết chí đi chơi bét nhè, cho bõ mấy hôm tốn nơ ron vì mấy cái chuyện linh tinh!!!
    Đời lại đẹp rồi! (nhưng tiền nhà 0 đẹp , rõ ràng tự do cũng có cái giá của nó)... Tanpis tout cái đã
    No matter what I do ...
  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Sao mình cứ nghĩ lung tung thế nhỉ Chán mình
    .------------------------
    Tomorrow is always a new day........
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mất điện . hix hix mà cứ sau mỗi lần mất điện thì giọng mình lại khản cả đi vì ... ... khì khì ... tức
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này