1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    hehe
    No matter what I do ...
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tự nhưng dqọ này hay nghe Cd Nothing hill, thích bài này tệ ...
    No matter what I do ...
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng bực những chuyện không đâu.Đã nói là không chấp vậy mà tại sao mình cứ muốn...............................Cay quá.Kìm nén thôi.Không biết có làm được không?

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lớn rùi, chấp gì mấy chuyện lẻ tẻ
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Maybe tomorrow the good Lord will take u away....
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    đã đến nước này thì......

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao cứ trùng xuống .... uh thì đã xác định hết, đã biết hết rằng ... nếu thế thì đừng ... thế nhé ...
    No matter what I do ...
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay. Bận rộn. Nhiều cảm giác lẫn lộn.
    Nó vẫn thế. Chả thay đổi gì. Có khi còn tệ đi. Đáng buồn.
    Nhưng dù sao....
    Buồn cười. Con em hỏi "Hôm qua mấy giờ anh về?". Bảo nó "4h sáng". Nó bảo "Đi với em nào à!" Mình bảo "Em nào xinh đến độ anh phải đi đến lúc đấy. Chỉ có bạn mới kéo anh đi được lâu thế thôi".
    Nói vui, nhưng cũng phải. Người yêu dễ tìm, chứ bạn bè thì khó kiếm lắm . Có phải thế không nhỉ? Cũng không hẳn. Nhưng trong trường hợp này thì đúng....
    Chả biết nói gì nữa. Thời gian sẽ trả lời những câu hỏi của mình. Còn bây giờ thì về đã... Nhiều việc đang đợi
    ----------------
    Try as they may they can never define what's been said between your heart and mine
  8. gadaubac

    gadaubac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bọn bạn chán quá, khi nào cần đến mình thì mới thấy cái mẹt chúng nó, còn bình thường thì chẳng thấy đứa nào cả. Tìm được 1 đứa bạn đúng nghĩa thì khó thật đấy. Đúng là bạn thì chỉ nên có 1 còn người yêu thì có thể có nhiều.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Buồn thật,rốt cuộc mọi thứ vẫn thế,sông vẫn chảy đời sông,suối vẫn trôi đời suối,nói thì nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu....
    Sign your name across my heart!
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    uh thì ... thôi kệ nó đi ... mọi thứ vẫn thế, dù mình có tham gia vào hay 0!
    No matter what I do ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này