1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    GÌ thế ? Tao với .
    Winter and MA.
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Ho ...vua tam xong , phu` mat te^. ....
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ố là là ... sáng nay Atulavuong tới hàng mình cùng 1 con nhóc ( nhỏ nhỏ xinh xinh , cóc biết là ai ) , hà hà ... cái thèng đấy không nhận ra mình ( nhưng cái con ỉn mẹt chụt ý thì sao mình quên được ) ...

    Một ngày nắng gắt
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Tối 5/5
    Ngột ngạt, cái nóng từ chiều vẫn còn ran rát trên mẹt...Chuẩn bị công cuộc chiến đấu mí mấy kon lôgic thì mami mắng loạn lên,so sánh,chê bai...Thế là lại cái cảm giác đó,hình như mẹ chẳng còn tin mình nữa,mẹ chán rồi...Tội lỗi,mặc cảm...
    Bí mật buổi chiều về thằng em làm mình nhìn nó theo cách khác,quy luật,ai chẳng phải thế..nhưng sao vẫn khó chấp nhận,vẫn ko thể tin nổi,chẳng bít nên vui hay buồn,chỉ thấy lo lo...
    Học nốt tuần này là nghỉ ôn thi,chẳng bít lần này có sao ko nữa


  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    ten ten ten, được nghỉ thi trước một tuần, chẳng đứa nào dám tin, bùn cười thật.....He he, kì này chắc không khác được, hi vọng đầu năm sau không đứa nào phải "qua sông" lần nữa ....Tant pis hết!
    I don't care who you are, where you're from, what you did..........as long as.......I want to eat your meat tèo téo teo.....
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Maybe tomorrow the good Lord will take u away....
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ghét thật. Mình điên có định kì. Vui vui buồn buồn thất thường. Đập đầu vào tường mà biến thành người khác được có tốt hơn không nhỉ. Cái tội suy diễn, kể cả từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. 1 ngày mà thay đổi đến chóng cả mặt. Sáng vui, chiều chán, tối chán thêm tí nữa, tối nữa thì bình thường, đêm ngủ chẳng biết là vui hay buồn, nhưng hình như sáng nào tỉnh dậy cũng thấy gối ướt nhoẹt
    Chiều qua, mấy con lại tụ tập. "Ten things I hate about U". Nhạc hay khủng khiếp... " I luv u babe, ca'nt get enough of u, I need u babe..." Tua đi tua lại mấy lần cái đoạn biểu diễn ở SVD đấy, rồi ngồi tấm tắc với nhau... Mặc kệ trời ở ngoài thì vẫn bỏng rát...
    Xét cho cùng thì hôm nay ... nóng như ngày hôm qua... Và có thể ... xét cho cùng, mai là 1 ngày... nóng hơn ngày hôm nay
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Oải,điên hết cả rồi..............................!!!!!
    Lần này 10 môn chắc...đá lại tất mất..........oh mama mia....!!!!!
    Love starts with a smile,grows with a kiss ,and ends with a tear.....
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hey, trời bắt đầu nóng rồi .. lại sắp sửa đen nhẻm cho mà xem, hic ...
    Có thêm 2 cái dây đeo cổ cho bộ sưu tập. "Bộ hài cốt của thằng da đen" và " Thời kì đồ đá" , kết hợp với cái gì cho hợp đây
    Chẳng lúc nào hết chuyện để nghĩ, nhưng kệ xác, quyết rùi thì thôi, hơ hơ
    Phòng mới 0 ngờ đẹp thế ... và cũng 0 ngờ mình có thể chịu được sức ép của hơn 2 tuần vừa rồi ... , tưng tửng ... cả tình cảm lẫn lý trí
    No matter what I do ...
  9. casper111983

    casper111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tổng hoà của các mặt đối lập. Hôm nay đủ mọi trạng thái. Buồn - Vui- Bức bối - Nhẹ nhõm - tin tưởng - nghi ngờ - chán nản - chờ đợi - tưng tửng. Buồn cười thật. Nhưng mà nghĩ rồi, sẽ cố không xử sự cái kiểu trẻ con đấy nữa.
    Miaow Miaow
  10. Zhongxieo

    Zhongxieo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bon!
    Good!
    Tốt!

    Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên...
    Nắng như là năm cũ...
    Một hôm thấy nắng vàng vừa lên...
    Vui buồn ko biết nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này