1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch bệnh trạng ra tiếng Anh. Gấp lắm!

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi trongtai, 22/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongtai

    trongtai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dịch bệnh trạng ra tiếng Anh. Gấp lắm!

    Các bạn ơi,

    Mình đang học ở nước ngoài, ở một mình và bị bệnh từ hai ngày nay (trưa T2 20/12). Hôm nay bệnh có vẻ chuyển biến lạ nên mình muốn đi khám nhưng lại không biết diễn đạt bệnh trạng như thế nào. Trong lúc bối rối mình chợt nhớ ra box này, nhân lúc còn khỏe mình post lên đây nhờ bạn nào hảo tâm dịch giúp mình. Mong các mod thư cho mình một hoặc hai ngày rồi hẵng xóa topic, xin cảm ơn tất cả các bạn.

    Ngày 1: (trưa) thấy lạnh trong người, ăn không tiêu, (tối) tiêu chảy rất nhiều và một lần duy nhất. Uống: paracetamol + vitamin C.

    Ngày 2: (trưa) đỡ thấy lạnh, có đánh dầu nóng, bụng đầy hơi, cảm thấy khỏe hơn, vẫn uống paracetamol.
    (khuya) ăn thêm bên ngoài, bụng sôi, thức đến sáng rồi mới ngủ vài giờ.

    Ngày 3: (trưa) đau bụng, đi tiêu chảy lần hai, mất nhiệt rất nhiều, lạnh từ trong người, run lập cập (kéo dài gần 1h), đầu váng mắt hoa, kiệt sức. Đã uống nước nóng và đánh dầu nóng.

    Không bị sốt. Chẩn đoán: ngộ độc thức ăn (?), nhiễm giun (?), etc.
    Hoặc nếu bạn nào trải qua những triệu chứng này xin cho mình biết kinh nghiệm của bạn.

    Mình mong nhận được phản hồi của các bạn, từng giờ.
    Xin cảm ơn.
  2. jaah

    jaah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ấy nhanh chóng post lại chủ đề sang hỏi gì đáp nấy hoặc Box Y tế:
    http://ttvnol.com/SucKhoe.ttvn
    hoặc pm cho chú Gerbich mod của box Y tế
    http://ttvnol.com/profile.aspx?id=137358 , hy vọng chú log in vào mạng kịp thời để giúp ấy.
    Cố lên nhé.
  3. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Poor bạn. Tớ cũng muốn giúp bạn lắm nhưng mà nhỡ dịch sai bạn uống nhầm thuốc thì tớ regret lắm ah. Tốt nhất là nhờ bác sĩ Gerbich chuẩn đoán bệnh của bạn sau đó bạn ra bác sĩ kê đơn nhé. Hoặc nếu có ai dịch bài trên cho bạn thì bạn in ra rồi đưa cho bác sĩ.
    Hope you get over soon
  4. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    ?1st day : -Midday : feeling cold , having indigestion ;
    -Evening : having an attact of serious diarrhea .
    -Taking medicine : paracetamol + Vitamin C
    ?2nd day : -Midday : Feeling less cold , being warmed up by menthol oil , feeling flatulent still , anyway I feel better than yesterday . I still take paracetamol .
    -Late at night : eating some more ( khong biet la ban an them cai gi , ban phai noi ro ra) , hearing my stomach sounds , laying awake nearly all night ( ban phai noi chinh xac la ban thuc den luc may gio thi se tot hon)
    ?3rd day : -Midday : Having stomachache , 2 times of diarrhea and shivering with cold within nearly one hour , having dizzy head , blurred vision and feeling exhausted . Drinking warm water and being rubbed to warm up already .
    - Having normal temperature .
    - Diagnose : food poisoning or worm disease ?.
    Đang học trường gì vậy ? hay đang đi thực tập ( chưa gì đã chẩn đoán khéo thế )

Chia sẻ trang này