1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địch mới vào đồn cắm cờ, canh gác lơi lỏng, cao thủ dụng binh thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi undertow, 19/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Địch mới vào đồn cắm cờ, canh gác lơi lỏng, cao thủ dụng binh thế nào đây

    Tình hình chiến sự y chang như cái title của topic...

    Tôi và cáo quen biết nhau hơn hai năm, nhưng lúc đó chỉ là bạn bè, nói chung đi chơi riêng cuối tuần cũng nhiều, khi có hai người thì thân thiết gần gũi hơn, nhưng khi có người thứ ba thì không được như thế...

    Gần đây, cụ thể là trước tết, cáo có ra mắt "bạn trai", sau đó tôi mới thấy mình đau ghê gớm, mới biết yêu cáo lúc nào không hay... 14-2, có gián tiếp cho cáo biết là yêu cáo (tuy gián tiếp nhưng rất rõ ràng), sau đó cáo cho biết trước giờ chỉ xem là bạn thân và có lẻ mãi mãi cũng vậy, bảo sẽ chỉ gặp nhau khi mà cả hai thấy bình thường...

    Sau một tháng thương đau, tôi đã cố gắng làm như bình thường, bảo với cáo rằng bỏ qua tất cả, đừng tránh tôi nửa, nếu tôi bình thường nhưng cáo không bình thường thì chẳng thể bình thường ... để nối lại quan hệ, tôi đã dùng bình phong là các bạn của cáo (tôi quen bạn cáo qua cáo hơi bị nhiều), rủ họ đi chơi và kéo thêm cáo đi... kết quả là vẫn bình thường, nhưng cả hai vẫn còn ngại ngại, cáo ít nói chuyện với tôi hơn trước, dường như cũng cảnh giác... theo tình hình chiến sự quan sát được, tôi có thể dùng mấy cái bình phong này để tiếp cận cáo hàng tuần...

    Sơ lược thêm về cáo, mẫu người con gái trầm lặng, không thích nói chỉ thích nghe, không để lộ cảm xúc ra ngoài, mạnh mẽ và tự lập, không thích dựa dẫm, nhờ vả, yêu hết mình và chung thủy nhưng khó tiếp cận... tôi đã cố công tìm hiểu và chỉ biết được cáo có một sự tan vỡ trong quá khứ, cảm xúc nhung nhớ về quá khứ cũng còn nhiều (khoảng trên dưới 5 năm), cáo không dám mở lòng yêu vì sợ bị tổn thương... hiện tại, cáo chỉ ra mắt người đó, không nói gì cả nhưng cái kiểu ra mắt giống như người yêu, nhưng chỉ trước mặt hai người bạn thân là tôi và một người bạn chung khác của cả hai... người này cáo từng nói với tôi lúc trước, và có mấy cái tính tình cáo ghét... cáo quen người ta mà khi người ta đến rủ đi chơi thì thường không đi, nên tôi chẳng biết tại sao lại quen ???? Tình hìh hiện giờ cáo đi học buổi tối từ thứ 2->7, tôi nắm được giờ giấc và địa điểm, ban ngày đi làm từ 2->6, chủ nhật thì có dùng vệ tinh để đi chơi chung nguyên đám với cáo...

    Tình hình tôi quan sát được thế, blog cáo thường đóng mở, mỗi khi có chuyện gì lại đóng blog, sau đó mở ra, cáo ít biểu lộ mình, có viết ra liền và cũng sẽ xóa ngay... sau hôm từ chối cà phê vào thứ 7 vừa rồi, hẹn vào ngày khác, nhưng tôi lại tình cờ gặp cáo đi chơi tối thứ 7 với một người bạn (tôi cũng quen), rất có duyên khi gặp cáo giữa biển người trong cái lễ hội sách... và kết quả là một buổi đi chơi với các bình phong đã nói ở trên hôm chủ nhât rồi... chiều hôm đó cáo lại đóng blog...

    Tình hình chiến sự là như thế, xin mời các cao thủ cho cao kiến để tôi lên kế hoạch tiếp lâu dài... đã kiểm tra lại ban thân, thật lòng rất yêu cáo, nên có thể vẫn chấp nhận chuyện cáo yêu người khác và vẫn làm bạn với cáo, chấp nhận yêu đơn phương, nhưng chỉ thể hiện "nhẹ nhàng" để cáo đừng mệt mỏi, khó xử... mong các cao thủ giúp đỡ..
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cáo này cũng phức tạp đấy. Tớ là tớ hiểu cáo dạng này. Đồng chí đừng tấn công ác liệt quá. Quan trọng là phải làm cho cáo này tin tưởng đồng chí một cách tuyệnt đối. Cứ chân thành mà đối xử, nàng sẽ hiểu.
    Cố lên
  3. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cáo là người mà mình khó khai thác thông tin nhất từ trước đến giờ Hầu như mặt kín bưng, không ai biết cáo suy nghĩ điều gì, buồn vui ra sao cũng chẳng nói, từ gia đình cho tới bạn bè, thế mới khó... mình cố gắng tìm hiểu lắm mới biết được sơ sơ thôi Cao thủ nào có kinh nghiệm về "Người con gái tràm lặng" xin chỉ giáo cao chiêu Về mức độ chân thành mình có được hơi nhiều, từ tình bạn đến cả tình yêu, tất cả ai quen biết đều đã đánh giá thế, nhưng trong tình yêu, chỉ cần chân thành không thì chưa đủ, kinh nghiệm của mình cho biết như thế
    Được undertow sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 19/03/2008
  4. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác "dai dẳng" con nhà người ta 2 năm trời đến khi người ta có bạn trai mới thấy tiếc à Nếu không có người thứ 3 thì chắc là tình trạng đến dăm năm nữa mất.
    Đừng cố tỏ tình nữa, hãy là người bạn và thể hiện cho Cáo thấy rõ điều đó qua cách vô tư đối xử với Cáo ---> cũng là mở ra một cơ hội tiếp cận Cáo cho bác
  5. kidorangel

    kidorangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với bác là nếu bác còn dính sâu vào thì chỉ khổ thân bác thôi. Vì qua cách kể của bác thì cáo là người sẽ khó thay đổi chuyện tình cảm, trừ khi người kia từ bỏ không yêu cáo nữa. Nên em khuyên bác chân thành là từ bỏ đi, hoặc tốt nhất là coi như bạn bình thường đi là vừa( bớt liên lạc, ít đi chơi có mặt cáo đi... tóm lại bác nên tránh mặt cáo một thời gian dài để kiểm tra lại bản thân đồng thời cũng nên dần chuyển mối quan tâm khác đi vì chuyện của bác được thì cũng mất rất nhiều thời gian, nếu không được thì sự việc sẽ còn tồi tệ như thế nào bác đủ hiểu.) Em nghĩ bác còn trẻ, còn nhiều mục đích khác cần hướng tới, nhất là đàn ông con trai thì không nên vì dăm ba chuyện tình cảm này mà làm hỏng sự nghiệp của mình và chắc bác đủ thông minh để hiểu điều đó chứ. Chúc bác sớm tìm cho mình cách giải quyết.
  6. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng trách mình, 2 năm từ lúc đầu, chỉ quen biết sơ giao qua một người bạn, lúc đó có thân thiết gì đâu, sau này thấy cáo cứ một mình, mình cũng một mình, thấy cũng tốt, có thể đi cùng xem sao này thế nào, chính thức thân thiết là hơn 6 tháng, nhưng cũng chỉ là bạn, vì đã từng bị tổn thương, ai cũng thận trọng và sợ tiến tới sẽ chẳng có những giây phút bình lặng này nửa, khi vừa quyết định sẽ tiến tới chút nửa xem ý cáo thế nào thì có địch nó nhảy vào, thế mới chết 6 tháng không dài không ngắn, vì cáo cực kỳ trầm lặng, chẳng dễ gì mở lòng chút nào đâu...
    Vẫn là bạn, vẫn tiếp cận được bình thường, mà yêu thì nó cứ yêu, chẳng lẻ cứ yêu trong im lặng thế này à, rùi chờ em nó đi lấy chồng Chỉ cố gắng vô tư nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm, vì ngày trước em cũng lo lắng thế, nhưng cáo không đề phòng, vì nghĩ ai mình cũng tốt như thế, nhưng nay thì hơi có chút đề phòng vì đã biết được tình cảm...
    Được undertow sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 19/03/2008
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Cáo của bác theo bác nhận xét thuộc dạng THỦY CHUNG là đức tính hàng đầu thì quả này hơi bị khó rồi, khó hạ đồn lắm.
    Thôi thì cứ từ từ, bây giờ Cáo đang ngại vì vụ tỏ tình tỏ cảm 14/2 của bác, nếu bác muốn phá vỡ cái khoảng cách đấy, trở lại như xưa thì có 1 chiêu : bác cũng giả vờ kiếm 1 bé nào đấy và cũng "ra mắt" với Cáo ( hoặc ko thì giả giả thật thật buôn chuyện với bọn bạn, thể nào cũng đến tai Cáo ) ==> 99% là Cáo sẽ lập tức gỡ bỏ hàng rào bảo vệ, ngoài ra có 2 điểm lợi là :
    1, Nếu Cáo thuộc dạng thích tư vấn thì bác càng có cơ hội lê la quán xá, tiếp xúc gặp mặt Cáo để mà chém gió rồi xây dựng, hướng tình cảm theo ý bác
    2, khiến cho Cáo thấy bác thích thì cũng có GF như ai, bác thích Cáo là phúc cho Cáo, còn ko thì bác kiếm em khác dễ như thường ==> với 1 số Cáo sẽ phát sinh tâm lý : con cá sổng là con cá to...
    Còn lại thì như đã nói ở trên, Cáo thuộc dạng Chung thủy nên quyền quyết định ko nằm trong tay bác mà trong cái thằng địch ấy. Có thể kiên nhẫn chờ thời 1 thời gian đợi đến lúc tan đàn sẻ nghé thì ta ngư ông đắc lợi
  8. longspd

    longspd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng cần phải xem lại tình cảm của mình đi, tại sao bạn chỉ thấy đau đớn tiếc nuối khi mà cáo giới thiệu người yêu, phải chăng bạn thấy người khác lấy mất bạn của mình đi, bạn cảm thấy hụt hẫng? Nếu đã yêu cáo sao bạn ko làm điều j cho cáo đi, bạn làm bạn với cáo bạn có hay tâm sự với cáo ko, rất có thể cáo đã chờ đợi điều j đó ở bạn mà bạn đã ko làm.
  9. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cáo thuộc dạng thuỷ chung, cái này đúng, nhưng nói quyền quyết định thuộc về thằng chủ đồn thì không phải hoàn toàn, vì nó mới cắm cờ, rủ đi chơi cáo cũng không đi, hôm trước cáo ra mắt chỉ là có nắm tay chút thôi, mình cũng chẳng hiểu cáo thế nào ??? yêu mà không đi chơi chung, và cũng không mặn mà lắm, mình chỉ biết cáo rất sợ bị tổn thương nên thường tránh... chắc quen thằng này vì nghe lời mình ngày trước, khi cà phê với mình có nói là tên này rủ nhưng không đi, đi với mình, ngày đó mình lại ngu, nói cáo cho người khác một cơ hội, vì cáo cũng lớn rồi, đúng là quá ngu cứ nghĩ chơi chơi, ai ngờ thật, quá điên đầu
    Cáo không thích tư vấn, rất ít nói, nhưng đi bên mình thì cởi mở hơn rất nhiều, nhưng vẫn có những khoảng lặng vô hình, mà không gì lắp đầy Cái phương án kiếm cô khác không được đâu, vì mình không thích chơi trò tình cảm, và chiêu này cũng tầm thường quá và mình cũng không làm được, hi hi
    Cáo thuộc típ trầm lặng, ít nói, khó tiếp cận, hiền, sống tình cảm nhưng thận trọng trong tình yêu, các bác lưu ý dùm nhé, chưa thấy cao chiêu, xin mời
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Hix, đến bótay, bác tính đánh đồn có địch mà lại kêu là :" ko thích chơi trò tình cảm, với cả chiêu này tầm thường ko muốn đánh bla bla bla..." thì đến mùa quít cũng ko thắng nổi. Nói thật với bác là trước đến nay em chưa thấy ai đánh đồn có địch, ko dùng chiêu thức, mánh khóe gì mà lại chiếm được đâu ( trừ khi thằng địch nó kém quá nó tự dâng lại cho bác ). Kiểu như ra trận mà ko có quân sư, ko binh pháp chiến lược gì, chỉ hy vọng rằng "tình yêu chân thành của mình sẽ cảm hóa được em, và 1 sáng thức dậy em bỗng nhận ra là em đã yêu mình...
    " thì chả bao giờ thành hiện thực được đâu .
    Chúc bác may mắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này