1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địch mới vào đồn cắm cờ, canh gác lơi lỏng, cao thủ dụng binh thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi undertow, 19/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    sao bi h thấy cái trò đánh đồn có địch là mốt ấy nhỉ...đi dâu cũng thấy ,sơ sơ trong cai box này đã có 4 ỏ 5 mem zi đó rồi....pó tay
  2. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đã check lại rồi, không lầm đâu, vì ngày trước mình cũng có tình cảm với một cô bạn thân, nên sau này càng thận trọng, khép kín mình, để tình cảm chắc chắn mới tính tiếp, đến khi tính tiếp thì bị mất Thật ra dường như mình yêu cáo lâu rồi, nhưng do ám ảnh về cái tình cảm quá khứ, nên cứ sợ và cáo cũng còn nhớ người cũ, cảm giác thế nên mình cứ bình bình làm bạn, để cáo khỏi lấn cấn chuyện xưa rồi tính tiếp Đặc biệt, chuyện tình yêu của cáo là một ẩn số, cả bạn bè và người nhà chẳng ai biết, thế mới độc...
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đáng buồn là như chưa có vụ nào thành công
    Ah thật ra có 1 vụ, bác chủ tìm đọc lại cái Topic "Cưa Ngoạn Mục" ở trang 2, 3 gì đó xem. Nhưng thấy áp dụng vào trường hợp bác chủ thì có vẻ ko đc ổn cho lắm
  4. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Không chơi trò tình cảm ở đây là đi phiêu lưu tình cảm với một người khác, ngay lúc này, mình làm không được... chẳng thể kiếm ra em nào vì mình cũng ít bạn, có bao nhiêu thì cáo cũng biết rồi, mà nói chung chẳng có ai thân đến mức chịu giả như thế đâu... đừng bảo mình đi kiếm cô nào khác, bình thường còn kiếm không ra, bây giừo đầu thì cứ nhớ một người thì làm sao mà kiếm người khác
  5. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Vụ này khó đấy.
  6. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tùy vào trường hợp thế nào chứ bác, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc mà, chỉ cần mình không làm điều gì cho ngưòi khác đau khổ thôi... Thật sự thì nếu mình thấy cáo hạnh phúc với ku kia thì cũng cố gắng làm bình thường, nhưng yêu thì vẫn yêu, làm sao mà cấm được, chịu đau nhiều chút thui Nhưng ở đây chưa là gì, tại sao mình lại bỏ mất cơ hội cho mình và cũng cho cả người khác... xem như đây là thử thách của tình yêu vậy, mong mọi người ủng hộ
  7. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Khó mới vào nhờ các bác xem có cao kiến gì không ? nếu không khó thì đâu cần nhờ tư vấn
  8. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Không ai có cao kiến gì sao????
    Theo quan sát của mình thì tình hình cáo hiện nay rất ổn định về tâm lý, không có gì buồn cả, vẫn vui vui... mình muốn làm một chuyến hên xui, chiều nay sẽ chờ cáo chỗ học để lấy cái thẻ nhớ để chỗ cáo lần trước, sẵn đó nếu được thì đi uống nước, không được thì đưa cáo về nhà, dù sao cũng đỡ nhớ
    Nếu có buổi uống nước thì có mấy vấn đề cần phải thăm hỏi
    - Thứ nhất là tình hình công việc, học hành... => mình cũng có thể học cùng cáo nếu cáo hết khóa này
    - Thứ hai là tình hình tâm trạng của cáo đối với mình, có bực bội khó chịu gì đó không, nếu từ nay về sau có làm điều gì cáo khó xử thì nói ra => tìm hiểu xem cáo có chút ít gì tình cảm với mình không, cái này quan trọng nhất.
    - Thứ ba là nếu thăm dò ý của cáo về việc đi chơi cuối tuần chung với cả đám bạn
    - Thứ tư nếu các điều trên không như ý thì sẽ hỏi chơi chơi xem tại sao nói mình là bạn thân mà không add vào friend list trên blog, vì qua blog mình có thể tìm hiểu được cảm giác của cáo, cáo không mở miệng nên chỉ còn cái kênh này để cảm giác xem thế nào
    Các bác cho ý kiến xem mình lên kế hoạch thế này được chưa? nếu chẳng may mắn gặp ku kia đi học chung cáo thì tiêu thân, phải rút lui về phòng mà ôm vết thương nếu cáo không thấy, nếu cáo lỡ thấy thì rủ cả hai đi uống nước rùi lấy cái thẻ nhớ luôn, đường nào cũng đau thương dám chơi dám chịu thôi, mong các bác ủng hộ
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    To bác Long87 : Vậy là bác ko có theo dõi trận chiến của em rồi,em đá được thằng kia ra ngoài thành rồi...bi h chỉ còn chờ cấp sổ đỏ thôi ........ Còn cái vụ kưa ngoại mục thì có ai tin đâu....
    Hôm bữa gặp cái topic của bác này rồi...sau đó tự nhiên mất tiêu....Mình cũng muốn giúp lắm ạ
    1/ có phải bác ở Cần thơ ko?
    2/ BÁc và Cáo bi nhiu tuồi còn thằng kia là ao nhiêu tuổi
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Có biết mà, nhưng thằng địch của bác tình hình là nó chán đồn rồi nên canh phòng lỏng lẻo, mà đồn của bác cũng muốn tống nó ra lắm lắm, thế nên bác mới dễ dàng tác chiến như rứa. Dù sao cũng chúc mừng bác
    Còn tình hình bác chủ thì nan giải hơn, đôi này cũng mới yêu nên đảm bảo địch đang thời kỳ sung sức, bác chủ cũng có tí lợi thế là đồn cũng chưa toàn tâm toàn ý với địch lắm...nhưng như Bác Hồ vĩ đại đã dạy "Ko có việc gì khó, chỉ sợ lòng ko bền", nước chảy đá mòn, sớm muộn thằng kia cũng đại phá đồn Cáo nhà bác thôi.
    Mà bác ko hiểu ý em, nếu bác ko kiếm đc cô em họ/em nuôi nào giả làm bạn gái thì cứ chơi bài "giang hồ đồn thổi" cũng được, thông qua đám bạn ấy, miễn sao là đến tai Cáo. Cáo tò mò hỏi thì bác thêm mắm thêm muối vào 1 tí, nhưng mà nhớ nói là cũng mới thôi, với cả bác cũng chưa biết có nên yêu ko bla bla bla...
    Ờ mà chiều nay bác đi đứng thế nào rồi báo cáo kết quả xem ( nhưng nhìn cách bác đặt câu hỏi như trên thì 80% là thất bại rồi, hy vọng bác rơi vào 20% còn lại )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này