1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địch mới vào đồn cắm cờ, canh gác lơi lỏng, cao thủ dụng binh thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi undertow, 19/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật thông tin đê ê ê
  2. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sự đời không dễ như mơ, tội lỗi...
    Tình hình là, mình đến trung tâm đó, nhưng không gặp được, chạy qua nhà cáo, đứng trước cổng gọi 3 cuộc, không bắt máy, sau đó nhận một tin nhắn từ cáo, cáo bảo đang học, hỏi có chuyện gì không, tui bảo rằng đang ở dưới nhà, rủ uống nước, sẵn lấy cái thẻ nhớ vì cần cho công việc ngày mai, cáo nhắn lại là trước 9h30 quay lại sẽ đem xuống cho.. Hic hic, mình nhớ tuần trước cáo có hẹn thứ 4 uống nước lúc 8 giờ sau khi học xong, nên nghi ngờ hôm nay chẳng biết có bị gạt hay không, hỏi bảo vệ thì bảo cáo đã về... đành xách xe lại cái trung tâm đó, đi dọ thám, bảo rằng muốn đăng ký học, nhờ tư vấn, nói có quen cáo, mình bảo muốn học chung với cáo, cuối cùng cũng tra được thông tin cáo chuyển đi học chi nhánh khác, gần nhà hơn (mà sao cũng nghi ngờ con tư vấn này, vì nó bảo cũng sắp chuyển lại, pó tay...), mình tốn 60k để đăng ký thi thử ở đó vào thứ 7, hic hic, bình thường để tiền này đi cà phê tìm được cả khối thông tin, bây giờ khó quá... mình chạy qua cái chi nhánh kia, chờ hoài chẳng thấy cáo, hic hic, kiểu này nghi bị gạt đến 99% rồi, chạy đến nhà cáo nhắn tin bảo đến rồi, sau đó gọi điện, cáo chạy xuống đưa cái hộp quà, (hôm 8-3 tặng qua bác bảo vệ), cáo bảo USB ở trỏng, đã hơi nghi ngờ rùi, nhưng vì nhớ cáo quá, hôm nay nhìn rất dễ thương nên mất hồn, cô vớt vát được vài câu về cái trung tâm, bảo mình cũng muốn học, cáo cũng nói, mà thấy nhẹ nhàng, bình thường lắm... mình chạy về một khúc, mở ra xem có đến hai cái thẻ nhớ, một của mình, một tặng cáo hôm 8-3, đau quá xá, mà cũng ngu quá xá...
    Cáo nhắn tin, bảo rằng giữ để sài, cáo chỉ nhận quà là Hoa xương rồng thôi, biết tính cáo rồi mà, cả bạn thân nhất là cô bạn của tôi và của cáo, cáo cũng chẳng nhận quà giá trị, hic hic, còn chọc bảo mình đừng tiêu nhiều, để dành tiền lo cưới vợ, hic hic... điều này được chứng thực, vì có lần cáo kể ku kia bảo dắt đi mua vợt cầu lông và giày tặng cáo nhưng cáo không chịu nhận, cáo cũng đã tâm sự với mình là chẳng nhận quà có giá trị, hic hic... thế nhưng sinh nhật cáo, mình cũng tặng cây vợt (có mục đích), và cáo rất vui, đòi tặng thêm đôi giày cho đủ bộ thì cáo chẳng cho... thương cáo cũng có một phần cái tính này, thế mà vẫn đau vì nó... tức quá, nhắn tin bảo cáo chơi mình, giữ lại chỉ để trưng trong tủ, bảo cáo chat, cáo cứ invisible, hic hic, điên đầu với cáo thật...
    Hôm nay thất bại đau thương, chỉ được có cái là gặp được cáo, càng ngày càng nhìn càng mê, cũng không đến nổi đau lắm, đành để chưng trong tủ vậy, sau này nói chuyện xử lý cáo sau... ngày xưa cũng từng bị trả quà một lần, nguyên cả hộp có gói lại đàng hoàng chứ không phải trả 1 lấy 1 kiểu của cáo, chạm vết thương lòng, vừa mắc cười, vừa tức lại vừa thương, công nhận mình quá xá gà, quá ngu...
    Tình hình tiếp tục chiến đấu, các bác cho biết em có nên tìm cách để đi học anh văn cùng cáo hay không ??? vẫn chưa biết giờ giấc cáo đi học về, nhưng khả năng ca 1 là nhiều nhất, ca 2 nghi ngờ bị lừa rồi Thứ 7 và chủ nhật này có nên rủ cáo đi cà phê riêng hay không, dường như nói chuyện với nhau cũng khá tự nhiên, không tệ lắm, có cái là sao sao đó, có lúc cáo chịu gặp, có lúc lại không, như tuần rồi tự nhiên rủ mình cà phê, nhưng do sợ cáo "trảm thủ" nên tránh, đến thứ chủ nhật thì chơi nguyên đám, cả hai hơi xa cách, không nói chuyện tâm sự được
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn nói nhiều, căn bản bởi đọc mấy cái tình huống bác giả định bên kia + cách giải quyết thì đoán đến hơn 80% là nay thất bại rồi . Bây giờ em có vài phân tích cho bác :
    1, Bác đang bị quay như quay dế, và đang tạo cho Cáo cảm giác thừa thãi 1 cách quá mức, thế nên lúc nào Cáo thấy trống vắng thì sẽ đi chơi với bác, còn khi nào ko thích thì thoải mái từ chối, có mếch lòng bác thì hoặc là chả nghĩa địa gì với Cáo, hoặc là Cáo biết bác cũng chả dám ho he gì. ==> Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ, quyết đoán, là chỗ dựa đáng tin cậy cho chị em. Bản thân hành động của bác chứng tỏ bác quá yếu đuối, tất nhiên chả Cáo nào nó thích, trừ nặng.
    2, Tuy nhiên, bác cũng nên cảm thấy hơi may mắn 1 chút vì có chi tiết thằng kia dẫn Cáo đi mua đồ tặng mà Cáo cũng ko chịu. Nên biết khi người ta đã yêu thì có mua tặng nhau tiền triệu cũng ko ngại ( nếu có ngại vì gia cảnh đặc biệt thì cũng vẫn nhận nhưng nói lần sau ko mua thế nữa bla bla ), nói gì đến mấy cái đồ lặt vặt vài chục vài trăm ==> Cáo của bác chưa yêu thằng kia, có lẽ mới chỉ thích thôi, chắc cũng mới đến giai đoạn nắm tay, ôm eo là cùng, bác vẫn còn tí cơ hội ( nhưng để lâu thì sớm muộn gì cũng bị xơi mất )
    Ở đây em chỉ phân tích để bác tự rút ra kết luận là nên làm gì. Cũng còn vài điểm nữa nhưng giờ buồn ngáo quá rồi thôi để các bác khác vào tư vấn tiếp. Chúc bác may mắn
  4. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Điểm 2 đúng rồi, thế mới phải vào tư vấn
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chủ topic, không lẽ em nói bác ngờ.Sao bác không mặc định đó là lời cảnh cáo của em ý .Bác wen em ý lâu thế sao bác không tấn công ngay từ đầu? đợi đến khi em ý có người khác rồi thì bác mới cảm thấy đau. Bác nên tự hỏi lại mình là bác có thực sự iu em ý không, hay chỉ là cảm giác thất bại đang lấn chiếm bác. Nếu bác chơi chiêu nhờ người giả làm bạn gái của bác thì bác sẽ mất hết nếu như em ý là người thông minh và tự trọng.
    Bây giờ bác cứ từ từ, về thành dưỡng thương đi đã rồi bàn tiếp, ku kia cũng chưa hoàn toàn chiếm được đồn đâu. Đừng để cho em ý có cảm giác bị làm phiền.
  6. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Do đã từng bị trường hợp như thế, lúc trước đã bị một người bạn cho out dù chưa nói được gì, sau đó người bạn đó lại trở thành bạn thân nhất, rồi bây giờ đến cáo cũng là bạn và lại là bạn của người ngày xưa luôn, thế nên mình lúc đầu cũng không dám phá vỡ thế cân bằng, cứ để từ từ, 14-2 tính, ai ngờ out trước tết Đáng lẻ thận trọng hơn, nếu không có vụ 14-2, thì cáo vẫn đi chơi với mình nhiều hơn ku kia, đi hàng tuần đó chứ cáo đã hứa rùi, thế mà sai lầm 14-2 làm cho khó tiếp cận hơn, bây giờ cả ku kia cáo cũng không đi, chỉ đi với cáo khác và với mình cũng lưng lửng, nhận tin nhắn và trả lời, không nhận điện thoại và chat, gặp mặt có bạn bè chung vẫn đi, đi riêng thì có lúc rủ mình, mình không đi, đến khi mình rủ lại, thường nói bận, cũng chẳng biết là có trốn không
    Còn cái vụ kiếm người giả làm bạn gái thì chắc chắn không được rồi, vì mình biết tính cáo mà, đúng là sẽ mất cả, chỉ còn lại bạn bè thôi Bây giờ cáo có chút cảm tình với ku kia, nhưng sợ tổn thương, và có chút gì đó không hợp, nên không đi chơi, đã từng viết qua blog và sau đó xóa liền, may mắn mình đọc được nên biết Còn mình thì thân hơn, gần hơn, khi đi chơi với mình thì cáo tự nhiên hơn với ku kia và cũng thoải mái, vui hơn... nhưng khi biết vụ này thì hơi tránh một chút, vì mình là bạn khác giới thân nhất và tốt nhất, ngày trước toàn đi với mình, nên không đi cáo cũng có chút chút trống vắng nên cáo đi chơi với mấy đồng nghiệp cáo khác vào cuối tuần, hoặc là chơi nguyên nhóm thôi.
    Về thành dưỡng thương bao lâu là an toàn nhất đây mấy bác, nếu không tấn, ku kia mà nó không nản, nó tấn thì mình out à?? kinh nghiệm mấy bác giải quyết tình trạng này thế nào??
  7. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cáo tránh mặt bác mà bác cứ chìa ra trước cáo thì làm giề được? Zấn đề ở đây là bác phải làm cho cáo thích bác chứ không phải là tranh giành với thèng kia. Bác cứ tuỳ tình hình cụ thể đã, trong thời gian dưỡng thương thì bác tìm tài liệu học tập nâng cao kiến thức về món này đê. Em thấy mục tình iu giới tính bên báo dân trí có nhìu bài coi cũng được đấy.
  8. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Về thành dưỡng thương trong bao lâu đây hả bác, ví dụ một tuần, nửa tháng hay một tháng hay 3 tháng ??? trong thời gian về thành dưỡng thương cần có những hành động gì?? ví dụ nhắn tin hỏi thăm rảnh đi cà phê riêng ??? hay là rủ bạn cáo đi cà phê, tự động nó rủ cáo, gặp mặt mình chẳng thèm quan tâm , nói chuyện, cứ vô tư, hay là sao hả các bác??? cứ im lặng về thành, không nói gì cả, đến quay lại thì cũng bình thường nhưng thành đã mất luôn mong chỉ giáo cao chiêu ???
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chiêu rất kinh điển và thường có tác dụng, đó là quan tâm chăm sóc Cáo thật nhiều, xong rồi đột ngột biến mất 1 thời gian ( vừa phải, ko ngắn ko dài ), Cáo bth được yêu chiều quen rồi, giờ tự khắc cảm thấy trống vắng ==> nhớ ==> tích cực.
    Ko biết trong trường hợp của bác có áp dụng chiêu này đc ko ? bác thử nghĩ xem
  10. ginolathuan

    ginolathuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cáo này thực sự đáng trân trọng .... đến lúc vuột đi mới thấy hối tiếc ! ( dù chưa là của mình )
    Dường như cậu kô còn cơ hội ! Thật đấy !
    Người mà Cáo đem đến giới thiệu như vậy đã có cả 1 quá trình cực kỳ gian nan ------> khi Cáo đã nhận là bạn trai thì ... khó có sự thay đổi lắm !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này