1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địch mới vào đồn cắm cờ, canh gác lơi lỏng, cao thủ dụng binh thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi undertow, 19/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Gian nan, thế mà người ta lại rủ đi chơi thì không đi, chẳng biết sao nửa, mệt quá Vì thế nếu ku kia mà chịu được cái tính "im lặng" đó mãi của cáo và chịu đến rùi về hoài thì mình thua là cái chắc Bây giờ chỉ muốn như ngày trước, có thể đi cùng cáo thoái mái thôi... Các bác xem có cách nào làm cáo hết đề phòng để như bình thường không ??? làm lại bạn bình thường cái, chứ cái kiểu vẫn là bạn mà tránh hoài kiểu này mình cũng mệt quá
  2. snowfile

    snowfile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chán ku em này yêu đương mà lại nói là chiến sự,đã là chiến sự chú báo động thời chiến đê.Địch vào đồn cắm cờ thì chú phản công giành lại,bộ binh xung kích kô được thì gọi pháo,xe tăng,máy bay.....dọn dẹp sạch sẽ rồi hãy tiến vào.Bác Hồ dạy rồi,phải mưu trí và dũng cảm,chú có được cái nào rồi?
  3. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thân cô thê cô, lên đây báo động nhưng vẫn chưa xong đây, bây giờ bị thương rồi, bác nào có cao kiến thì em mới xung phong tiếp được chứ, đem thân ra cho bắn riết tả tơi luôn á
  4. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là những em như thế này yêu vào thì đau đầu cực ý, làm gì cũng phải đoán già đoán non xem ý tứ thế nào.
    Thế nên chủ topic có không thành công thì nên tự an ủi mình, thân gì mà chơi với nhau đến 2 năm mà cũng chả biết thông tin gì về nhau.
  5. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chiêu này hiện tại không thể áp dụng được, phải chờ thời gian bình thường hóa sau này rồi mới có thể áp dụng, mong là vượt qua giai đoạn khó khăn này để kháng chiến trường kỳ, người ta chưa có cưới mà, các bác cứ đưa cao kiến dùm mình[r23] Lần này là lần thứ 4 rồi, cáo này là cáo mình tiếp cận nhiều nhất, chơi với mình vui nhất và cũng đối xử với mình nhẹ nhàng nhất, những 3 lần trước cáo nó chơi bạo quá nhưng chẳng hiểu sao đau lắm nhưng mau hết còn lần này thì nó cũng đau nặng mà kéo dài nửa, và cảm thấy rằng cáo hợp nhất...nên không thể bỏ mất như thế này Nhưng trước mắt phải bình thường quan hệ thì mới tính tiếp được
  6. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình là người biết hơi bị nhiều đấy, toàn phải tự tìm hiểu, cáo chẳng nói năng, kể gì cho nghe đâu, cả gia đình cáo cũng chẳng biết gì về cáo cả, lắm lúc phải hỏi đứa bạn thân của cáo (cũng là bạn thân của mình), thế mà cáo cũng có nói cho nghe đâu... mình biết cáo lâu từ cái thuở im lặng hỏi 1 câu nói một câu, không hỏi không nói, đến cái lúc có thể chơi cùng cáo mấy trò trẻ con trên siêu thị, có thể thoải cười nói vô tư không ngại ngùng, cởi mở hơn nhiều khi chỉ có hai đứa và cũng nhẹ nhàng lắm, ngồi với nhau cả buổi để ăn uống vô tư, nghe nhạc nói chuyện chút chút lại im lặng, nói chung là tôn trọng những khoảng lặng... đến khi thấy đã chín rồi thì lại out... nhưng chẳng hiểu sao khi có ngưòi thứ 3 thì cáo lại khác hẳn khi chỉ có hai người, chẳng biết cáo có biết điều đó không nửa khi đi chơi chỉ có hai đứa, chụp hình chung thì cáo lại cấm không cho cô bạn thân chung của cả hai người biết, chẳng biết sợ gì nửa... dù dẫn ku kia gặp lúc tết nhưng trước đó đi chơi với mình rất vui, hứa sẽ lên đánh cầu mỗi sáng (vợt mình tặng sinh nhật), rồi cuối tuần đều có đi chơi, hứa nói sẽ đi ăn buffe kem cùng mình... từ khi bể chuyện cái cáo ở nhà luôn, không đi với ai cả, tập trung học và có đi thì đi cùng đồng nghiệp, hay cả nhóm (trong đó có mình) Vậy mới điên đầu, hy vọng bình thường như lúc đó đi rồi tính tiếp, nhưng dạo này cáo đề phòng quá, nhắn tin thì vẫn bình thường, cái giọng điệu đó, nếu có hai người cũng khá bình thường (tối hôm qua), nhưng khi có nhiều người thì lại làm dường như không quan tâm, nói gì hỏi gì cũng lãng lãng, gọi điện thì chẳng chịu bắt máy, yahoo thì luôn invisible... bây giờ cần về thành dưỡng thương, trúng tên như mưa rồi, các bác cho cao kiến bưóc tiếp theo là phải làm sao cho nó bình thường như lúc ban đầu ấy, cho cáo bớt cảnh giác đi, mình mới có thể tấn nhẹ nhàng, vì bây giờ cáo mới để ý, ngày trước cũng nhẹ nhàng nhưng trong đầu cáo chỉ chăm bẳm chữ "bạn" thôi, khổ ghê cái từ này...
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chán bác, tưởng gì chứ cái cách bình thường hoá quan hệ thì em đã chỉ cho bác từ đầu rồi, lù lù ở trang 1 ấy, vấn đề là bác có dám thi triển hay ko thôi. Mà thật ra là bác có thiệt thòi quái gì đâu, sao cứ phải xoắn nhỉ. Nếu ko kiếm đc em or bạn nào chịu đóng giả thì cứ chơi trò tin đồn làm sao đến tai Cáo là được, tự khắc Cáo sẽ gỡ bỏ hết hoặc gần hết rào cản đối với bác ngay...rồi từ từ được tầm nửa tháng 1 tháng gì đó tình hình yên rồi thì lại bảo tớ vừa chia tay nhỏ kia rồi, ko hợp bla bla bla..
    Cách này đảm bảo hiệu quả đến 90%, mà lại ko có di chứng ( chỉ có trường hợp rủi ro duy nhất là Cáo phát hiện ra bác bịa chuyện, nhưng mà hơi bị khó, còn nếu bác gà đến mức ko biết bịt đầu bịt đuôi để bị phát hiện thì em đến pótay )
    Mà cũng đồng ý với bác gì ở trên, bản thân em thích Cáo phải hòa đồng 1 tí, ko nói nhiều nhưng cũng biết vui và làm cho người khác vui. Chứ còn yêu 1 em lầm lì ít nói lúc nào cũng nội tâm thì có xinh = giời em cũng chạy
  8. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    tình hình của bác này cũng hơi giống em, tiếc là em cũng giống bác...chưa thành công (mặc dù thành của em chưa có ai chiếm ) bác vẫn còn cơ hội đấy nhưng mà cũng hơi khó, đọc bài bác nãy giờ thấy bác hơi yếu đuối. Bác chơi với cáo quá lâu nên bây giờ hình ảnh của bác trong mắt cáo ko có gì hấp dẫn nữa, bây giờ bác phải làm cho cáo thích bác chứ không phải tranh giành với thằng kia, bác có lợi thế là thằng kia không hiểu cáo bằng bác mà. Bác thử tìm cái topic "làm thế nào để chuyển bạn thành bạn gái" của bác quarker mà đọc xem có giúp gì cho bác không . Khi nào tình hình bình thường rồi thì cân nhắc xem nên làm theo cách nào của các bác ở trên.
  9. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đồn thì cũng khó, chắc phải qua bên mua bán rao tìm một em quá, thuê đi uống cà phê với bạn cáo, còn con bạn có nói không thì chịu
  10. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng đo bác chủ Topic.
    Dạng cáo này em đã gặp 1 lần, cưa suýt đổ, sai lầm phút chót . Đái khái cáo kiểu này phải năng nhắn tin, tâm sự này nọ, đại khái rất thân rồi bỗng nhiên biến mất thì cáo mới lung lay
    Nói chung đã ra mắt tức là chính thức, chủ topic còn mong chờ 1 tình cảm chân thành lúc này là hỏng. Vả lại, chiêu thức đó cũng ko phương hại đến cáo của bác, chỉ là cách để cáo gần gũi hơn với bác, đâu xấu xa gì, có điều cần kiên nhẫn thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này