1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địch mới vào đồn cắm cờ, canh gác lơi lỏng, cao thủ dụng binh thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi undertow, 19/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là khong có người để diễn và mình gà quá, diễn cũng chẳng được, chắc về thành dưỡng thương một tháng, sau đó nhắn tin cà phê, chứ giwò này có cô nào giúp được đâu
  2. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Vì tình hình quá cấp bách, dưỡng thương lâu quá sợ sẽ mất thật sự, tình hình là gần cuối tháng sau cũng là sinh nhật của mình, sẽ dưỡng thương đến hôm đó, sau đó mời cáo đi cà phê (ngay ngày chủ nhật nên chắc không bị từ chối ), nói thật hết tất cả tình cảm của mình cho cáo biết, vì mình chưa chính thức nói trước mặt cáo bao giờ, cho cáo biết mình yêu cáo nhiều như thế nào, và chỉ xin phép được kua cáo thôi, chứ cáo cứ nghĩ mình là bạn mà nó tránh, có cho kua như một người bình thường đâu, cứ làm gì một chút nó không chịu mà cái thằng bình thường khác làm thì lại không có gì, kiểu này mình ức chế lắm... nói cho cáo biết xong thì áp dụng chiến thuật tấn công dồn dập trong một tháng tới nửa, cho cáo quen rồi sau đó sẽ "bỏ đi" theo chiến thuật của bác Quác, các bác cho em ý kiến cái....
    Tình hình là cáo ngoài học ra toàn ở nhà, không đi chơi cùng ku kia, cuối tuần thường đi chơi chung bạn thôi... nên nếu mình bày tỏ tấm lòng xong, chắc cáo chẳng thẳng thừng từ chối đâu, vì mình đâu bảo trả lwòi có yêu hay không, mà chỉ nói cho mình cơ hội để đuwọc kua cáo như bình thương, chẳng cần cáo trả lời, sau đó kết thúc, đưa cáo về... hôm sau có nhiều cơ hội, như có thể chạy xe ra chờ cáo buổi sáng chỉ để đi làm cùng, tối về chờ cáo đi về cùng, v.v... các bác có chiến lược nào cao hơn thì cho mình biết, tình hình này để lâu cũng không ổn đâu, cáo thì rất hiền lành và rất thân với mình nên
    chẳng đến nỗi "mạnh tay" với mình lắm đâu
    Các bác cho cái bí kíp "chuyển bạn thành bạn gái" giúp em, tìm rồi chẳng thấy
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Đây nói theo cách của bác Quác thì là đại thất sách. Khả năng rủi ro là 90% còn thành công chỉ là 10%. Bởi vì 2 thứ :
    1, Đơn giản là khi thú nhận tất cả ==> cái Cáo thấy là bác đang "cầu xin" tình cảm của Cáo ( mà thực tế cũng gần như vậy ), mà các Cáo thường ko thích mẫu đàn ông kiểu này làm người yêu. Chưa kể nhiều khả năng phát sinh tâm lý :" Con Gà này chết mình lắm rồi, thế thì cứ từ từ, đi đâu mà vội..."
    2, Bác đừng hy vọng sau khi tỏ tình ( nhắc lại, cái mà bác định làm là 1 dạng tỏ tình rõ nhất, và tỏ tình có hại như nào thì xem lại BK bác Qúác, tầm trang 5x 6x gì đó ấy ) thì có thể chuyển sang thái độ tích cực được. Vì bác với Cáo là bạn thân thậm chí rất thân 1 thời gian khá lâu rồi, nên trừ khi có những cơ hội tình cờ nếu ko bác chẳng thể hiện đc cái gì khác ngoài những hành động của 1 thằng bạn thân cả ( cơ hội tình cờ là như nào, vd như cơ hội nắm tay, cơ hội ở cùng cáo 1 số thời điểm lãng mạn mang "mùi vị" tình yêu chứ ko phải tình bạn...- mà khi cáo đã có ý đề phòng ở mức cao rồi thì những cơ hội này hiếm như lá mùa thu ấy )
    3, Cuối cùng, bác quá tự tin rồi, đừng quên đồn đã có địch, mặc dù chưa vào hẳn nhưng trên danh nghĩa vẫn có. Nếu Cáo trả lời là :"Tớ hiểu tình cảm của bạn, nhưng như bạn biết tớ đã có bạn trai rồi, nên ko thể đón nhận đc, hy vọng bọn mình vẫn có thể là bạn"...và Cáo tiếp tục sống dưới lớp vỏ "đã có bạn trai, nên ko thể đi riêng với ấy đc...blablabla" thì bác tính như nào ?
    PS : 1 "tin đồn" thì cần gì người thật hả bác ? sao tưởng bác và Cáo chơi cùng 1 đám bạn cơ mà . Uh nhưng mà xét thấy bản lĩnh cầm cưa của bác cũng chưa tới, chắc ko đủ sức áp dụng chiêu này, thôi thì nhờ các bác khác vào cao kiến vậy, em hết ý rồi
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú này viết 1 hồi, khả năng thành công là rất ít.
    Tán cũng ko được cuống, nhất là những đối tượng cảnh giác mình rồi, từ từ...
  5. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Con em gái mình nó cũng nói thế, chẳng được nói gì cả, vì cáo biết rồi, bây giờ cáo sẽ đang trong thời gian chú ý quan sát và suy nghĩ, nó bảo hãy bình thường như trước giờ, đối xử bình thường, từ từ tìm cơ hội, quan tâm cáo nhẹ nhàng thôi, nếu bây giờ làm quá cáo nó sẽ tránh, mình tự đánh mất cơ hội luôn, để từ từ, đánh từ từ...
    Các bác thấy ý này thế nào, vì trước mặt mọi người mình và cáo vẫn bình thường, giờ thì án binh bất động hay làm gì??? nhớ cáo quá, có thể rủ bạn cáo đi chơi, và nó sẽ rủ cáo cũng đi, chỉ gặp mặt dạng như vậy thôi có được không??? sau đó để bình thường hơn tý nửa rồi tìm cơ hội rủ cáo đi riêng??? lần trước rủ thứ 7 cáo nói bận đi với bạn, không hẹn mình chủ nhật nhưng lại hẹn thứ 2, vô tình gặp cáo vào thứ 7 nên chuyển thành cà phê sáng chủ nhật, có nguyên đám bạn cáo Mai chủ nhật rồi, phải làm thế nào đây, không có cáo cứ như bị bệnh tim đấy, nó đau tim lắm, cứ nhớ âm ỉ vậy có nên rủ bạn cáo và cáo đi chơi cùng không, để bình thường hoá quan hệ??? mình đã đi test anh văn xong, trên cáo một lớp, vậy có nên đợi đến lúc cáo lên lớp bằng mình rồi xin vào học cùng hay không?? các bác cho ý kiến mình đi nhé, điên đầu, rối quá...
  6. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Không bác anò cho ý kiến để em biết ngày mai có nên rủ cáo và bạn cáo đi ăn ốc không à?? cuối tuần rồi, ở nhà thì nhớ cáo điên lên mất, các bác cho xin chút ý kiến gì đi chứ??? mình rủ riêng hay rủ tay ba tay tư đây??? ngày trước cuối tuần nào cũng đi chơi cùng cáo cả...
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chán bác quá, cái gì cũng hỏi mà lý thuyết thì ko chịu đọc, trong BK có cả rồi. Thôi em tư vấn cho bác nháy cuối vậy.
    Bác muốn rủ Cáo đi ăn ốc thì đầu tiên là hít 1 hơi sâu, nhấc điện thoại lên :"alo, Cáo à, mấy hôm nay trời lạnh, tự nhiên thèm ốc quá, mai đi ăn với tớ nhé, thích sáng hay chiều cho chọn đấy". Bây giờ sẽ phát sinh ra 2 tình huống :
    1, Cáo nhận ngay, kiểu như "uh, cũng lâu rồi ko ăn ốc..." ==> đi thôi, cứ đôi ta mà chiến
    2, Nếu Cáo thể hiện thái độ ko-thích-lắm hoặc thích-nhưng-mà-ngại...( có thể dễ dàng nhận biết qua cách Cáo trả lời, vd như Cáo hỏi "uh thế chỉ có 2 đứa mình thôi ah" là hỏng rồi ) thì bác đành hy sinh buổi hẹn lãng mạn giữa 2 người đi thôi, bồi thêm 1 câu "Nếu thích thì rủ cả cái C cái B đi cũng đc, càng đông càng vui mà" ==> Nếu Cáo ko bận thì nhiều khả năng sẽ nhận lời
    3, Nếu Cáo từ chối thì nói 1 câu "Uh, thế nhé" rồi dập máy luôn.
    Nên nhớ trong bất cứ tình huống nào cũng ko đc nài nỉ, hoặc ra vẻ ko có Cáo là ta chết mất..., phải tỏ thái độ Cáo ko đi thì ta mời đứa khác, ko dài dòng. Nhưng cái này có trong BK hết rồi.
    Lần cuối em tư vấn cho bác, chúc bác may mắn
  8. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    link của bác đây này:
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/601577.ttvn
    trường hợp của bác đúng là không nên tỏ tình giống như bác ở trên đã phân tích rồi đấy. Có gì bác cứ post tiếp lên đây để mọi người còn biết đường giúp bác.
    Nhưng sao trên diễn đàn này vẫn có những bác tỏ tình khi chưa nắm chắc phần thắng mà cuối cùng cũng vẫn thành công là sao nhỉ?
  9. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mới đánh một cuốc, nhưng cáo nó không nghe điện thoại, lúc này nó chỉ nhắn tin với mình chứ chẳng chịu nghe, nhưng khi gọi nhiều thì cáo cũng hỏi lại có gì không bằng tin nhắn, vậy có cần gọi lại vài cuốc nửa xem cáo bắt máy hay không hay là gửi sms đây, nếu cáo nhắn tin lại thì mình gọi điện rồi dùng chiêu trên nhé Hay là stop tại đây ??? mà chiêu trên vừa dùng với con bạn cáo xong, lúc đầu nó đã chịu đi, sau đó hỏi gặp ở đâu thì nó lại nói "chít, tối nay không được" có hẹn rồi, vậy là "uh, vậy thôi, có gì lần sau", rùi cúp máy
  10. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác mình đã dứt điểm cái vụ này, về thành dưỡng thương dài hạn, cứ đâm đầu tấn công mãi làm cáo nó mệt, mình cũng chịu không nổi khi thấy thế, nên đã viết cái mail tình bạn, cho cáo nó yên tâm, từ này mình bỏ đó, khi nào nó muốn gặp thì mới đến, đã hứa thế, chẳng thèm quan tâm nửa hic hic, cái loại mail, thư, thiệp thứ này mình đã viết lần thứ 3 rồi, chán thiệt, hic hic Sẵn báo cáo các bác là cái thằng ku kia cả tháng rồi vẫn không đi chơi được với cáo, mình cũng chẳng biết sao nửa, cáo vẫn là cáo, mình gà thì vẫn cứ phận gà, khi nào mình gặp lại cáo, tình hình chiến sự chuyển biến thì nhờ các bác giúp sức
    P/s: hôm nay đi ăn đám cưới về, chờ cửa cáo hơn 3 giờ đồng hồ, nhắn tin cáo không xi nhê gì cả, tính chờ tới sáng nhưng xỉn quá, sợ trúng gió rồi tiêu luôn Lên báo vô duyên thế này mình chẳng thích Trong thời gian chờ, tự nhiên mình lại tham ngộ ra nhiều điều, càng chờ càng vui nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này