1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địch mới vào đồn cắm cờ, canh gác lơi lỏng, cao thủ dụng binh thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi undertow, 19/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stomber

    stomber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo bác là phải về thành dưỡng thương đi đã. Bác đánh trực diện không được thì đánh du kích đê, sao bác cứ phải lẽo đẽo đi sau người ta thế nhỉ? Hội của bác và cáo có hay đi với nhau không? Khi đi chung với nhau bác có chở cáo k? Và bác là người NTN? Theo lời kể của bác thì chắc bác chả có duyên với con gái đâu, nhưng mà kệ, không sao, bác cứ chân tình, em nghĩ sẽ thành công. Ku bạn em cũng thế mà, trước nó cũng chiến 1 em, em ý cũng bảo đã có người iu rùi, ku đấy năn nỉ ỉ ôi với em, em bảo: mày cứ đập ầm ầm vào cho tao, phải cái ku này tốt tính, hay giúp đỡ em ý. Lúc đầu ku nhắn tin, email tình iu thì em ý gọi lại bảo đừng làm thế, tớ ngại. Sau đó vài tháng, ku qua chỗ em kể rằng....xong rồi. À mà hình như bác đến nhà em ý mà bác không dám vào hay sao nhỉ? Tán cáo không được thì tán bố mẹ, em út cáo cũng có tác dụng chứ không. Bác đi nhậu say về lại còn đòi gặp em ý nữa gặp em em cũng chả muốn gặp ( gặp thằng say lỡ nó mượn tiền mình không cho nó đập bỏ bu thì sao?)
  2. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ko nên ép buộc, tình yêu là duyên phận, nếu không được hãy biêt từ bỏ, đó mới là có dũng khí của đàn ông. Mình nghĩ là vậy.
  3. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục cuộc chiến
    Tình hình sau một thời gian dài đình chiến, bây giờ mình thật sự "chịu không nổi" nửa rồi, nên phải đánh tiếp, mà điên đầu là chẳng biết đánh thế nào, cập nhật một ít thông tin để các bác nắm và tiếp tục nghiên cứu giúp mình trường hợp này, bài kế đánh lâu dài dùm mình, đánh nhanh thắng nhanh thì chắc không đủ sức rồi
    Thông tin là con bạn thân của mình và cáo đã quay trở lại, hiện ở cùng cáo, tạm gọi là bạn C, mình đã tường thuật chi tiết cho bạn C biết, nhưng C chỉ dám đứng giữa, không giúp ai cả, sợ cáo giận sẽ tẩy chay luôn cả C, thế nên cũng không nhờ cậy được C nhiều
    Bây giờ cáo không chịu đi chơi riêng với mình nửa, có người khác đi cùng mới chịu đi, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin vẫn trả lời, nhưng ít thui, khi mình rủ đi chơi thì thường viện cớ bận đi chơi với bạn, nhưng thật sự thì đang ở nhà một mình, điển hình nhất là hôm nay
    Tình hình là dường như địch và ta đều rơi như sung rụng, cáo cố thủ cực kỳ, tình hình tài chính là công ty cáo hết dự án nên nó giảm lương khoảng 1/2 , nên cáo cũng hạn chế nhiều thứ, kể cả đi chơi Cáo vừa dọn ra ngoài ở, đỡ kín cổng cao tường hơn trước, trước dọn nhà một ngày, có cà phê cùng cáo và bạn C, mình đã nói sẽ qua dọn dùm vì đồ cáo nhiều lắm, hôm sau đã qua dọn, chỉ có mình, cáo và bạn C, được đền bù bằng chầu sinh tố và một suất ăn trưa ngay khi dọn xong...
    Báo cáo tình hình là hết
    Bây giờ các bác cho mình biết phương án để tiếp tục chiến đấu, mình biết nhà, biết chỗ ở, biết bạn bè cáo, biết cáo lúc nào đang buồn... nhưng khó tiếp cận cực kỳ, vì cáo rất cảnh giác, khi có người khác theo cùng thì chẳng nói chuyện được gì ngoài những chuyện chơi chơi...
    Cuối mỗi tuần mình vẫn thường nhắn tin cà phê cà pháo, nhưng hầu như đều chẳng được, có đi thì cũng chẳng đi riêng... làm cách nào để cho cáo biết cái lòng thnàh của mình đây, thấy cáo cứ thu mình như thế, mình cũng xót quá, bạn bè thì chẳng có ai có thể nhiều thông tin hơn mình, bạn C ở chung cũng không nắm được gì vì cáo không nói gì cả...
    Mình đang dự tính chơi liều luôn, sáng dậy sớm qua nhà cáo chờ đi chung, nói chuyện tào lao chơi.... tối chờ cáo đi học về rùi đi chung về nhà... chơi theo kiểu này có được không các bác, chứ mình thấy không có bước đột phá, cứ làm tầm tầm thì đến sang ănm sau cũng như không nếu không mạo hiểm làm liều, mình đang tính liều, mong các bác cho ý kiến.
  4. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    đến chán cái ông này. biết chỗ cáo ở rồi thì cứ đến chơi ngại ngùng gì. mặt phải chai vào đừng sợ rủi ro. thua keo này ta bày keo khác
  5. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    " Địch mới vào đồn cắm cờ, canh gác lơi lỏng, cao thủ dụng binh thế nào đây " --- > Đồn nào mà chả phải phá !
  6. novas82

    novas82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    134
    chỉ có thể cầu trời khấn phật là cái thằng tình địch của ông nó ko được tử tế như ông thôi
  7. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thấy tình hình bác cũng tội. Em vào chia sẻ cùng bác. Đúng là có những nguời, những giây phút mà ta tuởng họ là 1 nửa đích thực của mình, rằng không thể thiếu họ trong cuộc sống và ta cố gắng để với đến cái đích đấy........Nhưng có những cái sinh ra không phải là của ta, không thể có đuợc dù ta có cố gắng như thế nào. Mọi sự cố gắng trong vô vọng có thể làm đổ vỡ tất cả, lúc đó ân hận thì đã muộn. Chắc bác mới rung động lần đầu, cảm giác thật là thú vị phải không: Hội hộp, chờ đợi, lo lắng, trằn trọc.....Bác cứ giữ cái cảm giác đó nhé. Rồi 1 ngày nào đó tự dưng nó sẽ qua đi thôi. Nhẹ nhàng và thoang thoảng. Lúc đó bác sẽ có 1 topic thú vị hơn topic bế tắc này nhiều
  8. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Sáng nay dạy sớm vào đọc topic của bạn, theo nhận xét của dân tình thì đây cũng là 1 ca khó. Có 1 vài lời chia sẻ cùng bạn :
    Chủ nhà đang chếnh choáng, cảm giác nhớ luôn thường trực và, hy vọng rất nhiều luôn thường trực. Có lẽ nên giảm cường độ tiếp cận xuống nhưng ko được tỏ ra xa cách, phát ngôn có suy nghĩ nhưng ko được gà, quan tâm vừa phải nhưng phải tinh tế một chút, tránh gây cho gái cảm giác bị làm phiền hay khó chịu, quan trọng là ko nên manh động vào thời điểm này.
    Đừng tự tạo kỳ vọng quá nhiều, cố gắng dành thời gian tập trung vào việc khác, như mình tuần vừa rồi toàn lôi việc về nhà làm tối nên cũng chia bớt được thời gian nghĩ ngợi. Bi giờ chỉ nghe nhạc hiệu đoán chương trình, xem tâm ý của bạn kia ra sao mà có action plan cho đúng.
    Chắc mọi người đều khuyên bạn kiên trì, nhưng bao lâu là đủ. Con trai cũng là người chứ có phải gỗ đá đâu cơ chứ.
    Ko phải lúc nào tình cảm chân thành cũng đảm bảo đưọc sự thành công. Một ng con gái với nhiều đức tính tốt, như trường hợp của bạn là 1 ví dụ, khó khăn đương nhiên là rất nhiều. Cố gắng, mạnh mẽ lên nhé!
    Người con gái họ cần 1 bờ vai đủ mạnh mẽ, 1 bàn tay ấm đủ sự tin tưởng. Nhưng làm cách nào để thể hiện được điều đó, bạn chính là câu trả lời cuối cùng đấy, ko có sự trợ giúp nào đâu.
    Nhớ update tình hình cho ace biết nhé! Good luck!
  9. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đã đọc toàn bộ topic của bác,cũng rút ra được 1 số ý như thế này:
    Em xin mạo muội nêu lên sai lầm của bác,theo ý của em:
    1.Bác đã có 1 thời gian dài bên cáo,nhưng lại không làm được gì,điều đó làm cho tình hình của bác trở nên rất khó khăn bây giờ.
    2.Bác bỏ ngay suy nghĩ là cáo đi với bác,"đã từng" thân thiết,đi chơi riêng,tâm sự với bác etc..là 1 lợi thế đi.Đó hoàn toàn không phải là lợi thế,mà chỉ chứng tỏ rằng cáo chỉ xem bác là bạn
    3.Bỏ luôn suy nghĩ khinh thường địch thủ của bác.Rõ ràng ku kia có gì đó hơn bác,nên mới được cắm cờ,may cho bác là ku nó có vẻ chưa biết nắm bắt cơ hội nên cáo nhà ta còn yên ổn đến bây giờ.Tuy nhiên,một con sư tử khi vồ mồi cũng dùng hết sức của mình,bác phải chắc chắn rằng mình không được lơ là trước bất kì đối thủ nào.
    4.Sai lầm lớn nhất của bác là vẫy đuôi chạy theo cáo,tạo cho cáo cảm giác e dè,ngại,sợ v..v..việc chủ động liên tục của bác đã làm cho cáo càng sợ hơn,thể hiện qua việc tắt đt,ko reply..và bác ngày càng khó tiếp cận.
    5.Có thể thấy trong mắt cáo,bác chỉ là 1 cái đuôi vô vọng.Sự chân thành của bác chả là cái đinh gì cả.Chân thành nó cũng có nhiều bậc lắm.Nhiều ku to mồm chân thành vậy chứ qua chơi bị đuổi 3-4 lần đã bỏ chạy thì...Bác ko nên dùng "chân thành" làm xương sống cho trận chiến này,phải hiểu điều đó,không phải vì bác ko chân thành mà vì bây giờ chân thành ko đem lại tác dụng (trừ khi em nó ế và ban ơn cho bác thôi )
    .....
    Sơ sơ là vậy,và cách giải quyết là gì?
    -Bác nên tránh mặt cáo khoảng 1 tuần,xem như là tuần đó "đã có 1 biến chuyển tâm lý dữ dội trog nội tâm nhân vật A Phủ",ối nhầm,trong bác.Từ đó về sau,bác vẫn đi chơi bình thường,nhưng hạn chế đi riêng,mà nên đi cùng hội bạn.Thái độ như thế nào?Không xun xoe chăm bẵm cáo nữa,phớt tỉnh,quan tâm chọc ghẹo mọi người,nhưng cũng đừng ra vẻ tránh cáo mà nó biết mình đang chơi chiêu.Xem mọi người là bằng nhau.
    -Cái cần thể hiện ko phải là sự chân thành của bác mà là tình yêu + bản lĩnh của bác,con trai phải bản lĩnh thì con gái mới nể.Nó ko nể thì ko thể yêu bác đâu.Quan tâm,thể hiện tình cảm 1 cách có chừng mực,thời gian còn lại dành cho công việc,ăn chơi,nhậu nhẹt,tán dóc với cáo khác (để giải quyết nỗi nhớ rất hiệu quả).Đôi lúc chắc chắn bác sẽ bị thể hiện tình cảm quá đà,quan trọng là phải nhận ra,đọc được tâm lý có phải cáo đang thỏa mãn?Nếu có thì tạm dừng trong mấy ngày và sau đó F5 lại "quá trình chứng tỏ bản lĩnh".Đây là điều khó nhất và sự thực nó đòi hỏi kinh nghiệm của bác,chứ không phải lý thuyết suông.
    -Theo ý em,bác không được tỏ tình,trước khi làm điều đó hãy suy nghĩ thử trước khi nói và sau khi nói mqh của 2 người có khác nhau ko?Nếu có thêm chút đặc quyền đặc lợi thì làm,mà thường là không,đã không thì thôi nói làm gì.Vì bây giờ default là em nó biết tình cảm của bác rồi,tỏ tình là chỉ để "nói cho thỏa" cái thú tính trong bác thôi,nên loại bỏ suy nghĩ đó
    -Mà đặc biệt là ko năn nỉ xin xỏ em cho anh 1 cơ hội .Cần dek gì phải xin,anh yêu thì anh tán kệ anh,khi nào anh chịu khổ không nổi nữa thì anh chịu thua cũng cam lòng,như thế.
    -Và cuối cùng,phải xác định rằng bác làm cách mạng đợt này trong 1 khoảng thời gian lâu dài,"5 năm,10 năm hoặc lâu hơn nữa (theo Bác Hồ)".Không được vội vàng.Nhưng cũng ko được thả lỏng.Bất kỳ 1 động tĩnh nào của địch là bác phải nắm và thể hiện "vẫn còn có tôi" trong giai đoạn cần thiết.
    .....
    Sơ sơ là vậy,thiển ý của em,ko biết có ai đọc hiểu ko?Đọc toàn bài thì nảy ra nhiều ý mà viết lại thấy khó quá
    Được LionKingz sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 22/06/2008
    Được LionKingz sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 22/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này