1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địch mới vào đồn cắm cờ, canh gác lơi lỏng, cao thủ dụng binh thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi undertow, 19/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẽ, lần này hy vọng có thể tham khảo ý kiến các bác mà có được phương án quyết định chính xác.
    @KeCuopTinhYeu: ý bác này là chay lì, điều này mình chưa thử, nhưng mình chỉ sợ làm thế cáo nó càng sợ, càng không gặp mặt... mà quan trọng cáo ở nhà trọ chung với chủ, cấm con trai... tình hình mới dọn nhà mới và mình đi dọn nên dường như chỉ có mình biết trong thời gian hiện nay, muốn lên chơi bình thường không phải dễ, chẳng lẻ lại hối lộ bà chủ nhà???? phương án "chay lì" này mình đang muốn áp dụng đây, nhưng áp dụng ở mức độ nào cho nó hợp lý thì còn đang phân vân.
    @anhnh20: không thấy được thông tin bác post, nhưng mình xin cám ơn nhiều, dạo này khó kiếm ý kiến trên đây quá
    @novas82: mình cũng cầu trời như thế, có lẻ nó hơn mình nhiều thứ lắm, về gia thế, hoàn cảnh, bề ngoài... nhưng nếu nó và cáo có thể tốt đẹp tất cả, hai người đều vui vẻ thì có lẻ mình đã quên, chỉ dám đứng ngoài mà chúc phúc... nhưng cáo vẫn cứ cô đơn, một mình, và lẻ loi, trong lòng vẫn cứ "nhớ nhớ" một cái tên nào đó ở tận đâu đấy, trông cáo như thế, mình thật sự "chịu không nổi"... và một điều mình thấy rằng, mình rất yêu cáo, muốn cho cáo hạnh phúc vui vẻ, muốn kéo cáo ra khỏi cái "vỏ bọc" bên ngoài, nên mới khổ tâm thế này
    @SVbk2006 : không phải là lần đầu tiên bác à, mà là nhiều lần lắm, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại "sâu" đến thế, giống như bị cáo lấy mất 1/2 tâm hồn rồi đấy, ngoài công việc, là sẽ nhớ, vui khi thấy cáo vui, buồn khi thấy cáo buồn... một ngày nào đó, nếu bác nhìn thấy cáo của mình nó cứ thu mình, trốn tất cả mọi thứ, không có người trò chuyện, cứ muốn khóc mà không có ai để tựa, buồn mà không có ai để nói, chẳng biết cảm giác bác như thế nào, chứ mình thì cứ muốn khóc theo luôn... đôi lúc, cáo chỉ viết vài dòng vô nghĩa trên ttvn, dù cáo dùng nick giả nhưng mình vẫn nhận ra, đối với người khác là vô nghĩa, nhưng đối với mình nó đau lắm... còn blog thì cấm cửa rồi, tất cả mọi thứ về cáo hầu như khó kiếm thông tin, chỉ mình cáo biết...
    @Pinokio_Vu:
    Biết là thế, nhưng làm thì khó, bây giờ mục tiêu của mình chỉ có thế, tất cả mọi chuyện đều ổn, đang control bản thân mình hướng vào nó, hy vọng có thể làm cáo cảm nhận được sự thay đổi ở bản thân mình là do cáo, muốn cho cáo một chỗ dựa vững chắc
    @romano2008: hy vọng may mắn, thanks bác
  2. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bây giwò thật sự mình rất rối, cứ cái kiểu này thì chờ mọt rông mình vẫn bị cáo xử thôi, bác bảo không được tỏ tình gì cả, cáo chỉ biết là mình thích nó thế, chứ có biết tí tẹo nào là mình yêu cáo như thế nào đâu... nói thật với bác là bây mình còn chả có hứng thú nói chuyện với bất cứ con cáo nào khác ngoài cáo của mình, cứ đi đâu cũng nghĩ thế này, oải thật, lần đầu tiên mình cảm thấy sợ hãi đó chứ... đôi lúc cũng muốn cáo nếu yêu cái tên kia thật lòng, hai người cũng đều như thế thì phải thật hạnh phúc vui vẻ, mình sẽ cố "nén thương đau" mà tìm quên, có lẻ cũng an lòng vì cáo vui vẻ hạnh phúc... thế nhưng sự đời nó không thế, cáo tranh tất cả, khi có chuyện gì chỉ biết thu mình, muốn khóc mà cũng chẳng có ai để dựa, bạn bè tuy nhiều nhưng chẳng có ai để nói một lời, chẳng có ai làm cho cáo có thể nói ra, cáo luôn sợ người khác đang vui, mình có chuyện buồn nói ra làm phiền lòng người khác, cáo vẫn cứ như thế... mình thật sự không thể chịu nổi những điều đó, nếu cáo có thể hạnh phúc bên người khác, mình sẽ đau thật nhiều, nhưng rồi sẽ quên, nhưng cứ thế anỳ mãi thì không thể quên được
    Update thêm một số tình hình, mình vừa giới thiệu một đàn em để cáo dạy kèm, cũng đang tìm một số dự án bên ngoài, để cáo có thể làm ở nhà trong thời gian công ty không có dự án, hy vọng cải thiện tình hình tài chính, để cáo thoải mái hơn... điều nửa là, hôm nay sms rủ cáo ra ngoài xem phim, và out tiếp tục, cáo bảo bận đi với bạn, mình đã check và biết cáo đã đi chơi, nhưng với bạn bè hay với ku kia thì mình chẳng thể check được, có điều cáo chạy xe đi...
    Bây giờ điều mình bận tâm là, địch và cáo đã đến mức nào rồi, có tiến triển gì không, chẳng hiểu sao vẫn im hơi lặng tiến, mà cáo thì vẫn "một mình"... mình muốn biết để xem có tiếp tục tấn công hay rút lui, vì mình rất sợ làm cáo mệt mỏi, bản thân mình nếu thật lòng yêu một người, cũng không muốn có kẻ phá đám..
    Bây giờ mình chỉ có 2 giải pháp:
    - Một là chai lì, chẳng cần quan tâm đến địch, cứ làm cách nào tìm cách xuất hiện trước cáo thường xuyên... mình đi làm về cũng trên đường cáo đi học về, cứ giờ đó mà chờ đi chung, hết 5 bửa trên tuần rồi, cuối tuần đi với tụi bạn, nếu được bửa nào hay bửa đó, làm liên tục trong 3 tháng, để xem tình hình có cải thiện hay không, rồi quyết định ngừng chiến hay tiếp tục... nếu tình hình khả quan, có thể chờ buổi sáng đi làm cùng cáo, chẳng có gì, chỉ lẻo đẻo theo sau chờ ăn sáng thui... bởi vì bây giờ đã bảo hòa, nếu mình không dùng biện pháp mạnh thì cứ lững lững thế này đến cả năm cũng chưa xong, muốn nói cùng cáo rất nhiều thứ, nhưng vẫn chưa nói được, kiểu này kéo dài thì khỏi ming nói được gì...
    - Hai là, cứ như bây giờ, âm thầm "chịu đựng", giúp cáo được gì thì giúp, vẫn cứ bình thường tất cả, chờ ngày bình thường hóa quan hệ, cái này hơi bị khó, rồi tiến tới từ từ, đòi hỏi thời gian và đòi hỏi kẻ địch cũng bỏ cuộc với cáo, hoặc là một thời gian cáo chán mọi việc, có thể bình thường như trước với mình... điều này thấy mong manh quá
    Mong các bác cho mình ý kiến để biết nên tác chiến theo phương án nào... nếu phương án một thì đánh từ từ, tuần đầu theo 1 ngày, mặc kệ cáo nói gì, tuần sau tăng thời lượng lên.... nếu làm quá cáo chịu không nổi, chắc mình sẽ được bạn C thông báo, lúc đó làm phát cuối cùng, nói tất cả cho cáo hiểu, rồi chuyển qua phương án 2 hoặc bỏ của chạy lấy người, cắt đứt tất cả mọi thứ liên quan đến cáo, kể cả bạn bè, có như vậy mới mong cắt được, nếu không thì chắc mình bị "đau tim" riết cũng sẽ tiêu luôn...nhưng mà hình như bỏ chẳng đành, hic hic, cáo phải hạnh phúc mới bỏ được...
    Phương án nào đây các bác
  3. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Topic dừng Y 'ây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này