1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địch quá "rắn" trình mình lại non. Khẩn thiết mong các cao thủ giúp đỡ, chứ em thì bó tay rồi... TT_

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi honeyNclover, 27/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Địch quá "rắn" trình mình lại non. Khẩn thiết mong các cao thủ giúp đỡ, chứ em thì bó tay rồi... TT__TT

    Vâng, chuyện là thế này: (Thật 101%, ko phải Hàn Quốc đâu ạ).

    Đầu tháng 11 năm ngoái, con bạn thân của em đi ngoài đường bất ngờ đâm xe phải một anh. Thế là sau khi bồi thường chia chác thương tích này nọ, nó bắt đầu thấy hứng thú với anh này.

    Phần 1: Thỉnh thoảng nó cũng sms buôn bán với anh í, anh í cũng sms lại, nói năng bình thường. Em nghĩ anh này chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương j cả, suốt ngày làm việc. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm Đi công tác TPHCM cả tuần cũng ko báo j cho con bạn em, lại vứt điện thoại ở nhà làm nó nhớ điên lên.

    Khi anh í về, cả hai vẫn sms bình thường, nhưng hầu như chưa bao giờ anh í nhắn trước. Con bạn em hẹn gặp (vì đến bây giờ cả hai mới chỉ gặp nhau có đúng 2 lần, nếu kể cả lần đâm xe ) mấy lần mới đc anh í đồng ý, thì anh í lại cho leo cây.

    Con bạn em tức quá mới kháy 1 câu đại loại là "cuộc sống của anh kín mít quá nhờ, ko có lấy 1 kẽ hở để em xen vào" thì anh í ko trả lời, mãi sau mới nói là "cuộc sống của anh phức tạp và mệt mỏi lắm, em xen vào làm j, chỉ khổ thôi".

    Con bạn em thất vọng, thôi liên lạc với anh í một thời gian, tầm tháng. Nó quyết tâm từ bỏ anh này.

    Fần 2: Nó (con bạn em í) ko thể từ bỏ đc, lại nhớ điên lên, lại sms lại. Anh í lại trả lời, như là lúc trước. Nhưng theo cảm nhận của con bạn em thì anh này có vẻ hờ hững hơn cả hồi xưa, vì có lúc trả lời, lúc ko.

    Tóm lại là em cũng phải công nhận là ca này khó. Con bạn em dù chỉ gặp có 2 lần mà thik anh í lắm rồi, quyết tâm kưa cho đc anh này, nhưng cả 1 cơ hội cũng ko có nên ko biết làm thế nào. Các cao thủ có kế j hay ho giúp con bạn em đốn ngã đc anh này ko?

    Con bạn em trông mặt mũi cũng xinh xắn, tính tình được, học hành gia cảnh tốt. Làm sao để anh í chú ý đến nó một chút hả các bác khi mà anh í ko học thì đi làm, ko đi thi thì đi nhậu. Anh í sinh năm 82, vui tính, hơi thô tẹo , hờ hững, có vẻ chưa có bạn gái (điều này ko xác minh đc ạ); bạn em ko quen ai là bạn bè anh í để dò hỏi cả. Làm sao đây? Help me
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hết hy vọng, gái mở cửa tanh bành thế kia zai còn chưa nhẩy vào.
  3. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy ng kia có vẽ ko quan tâm và ng bạn gái cũng ko gây ấn tượng gì nên ... ko tiến triển...quan trọng là ng kia có bạn gái hay chưa....ko xác minh dc... theo tình hình này nếu như ngoại hình dc và những cái kia ổn mà vẫn ko oke thì chỉ có nước là ng kia có bạn gái òi........
    Nếu như thật lòng và mún tiếp tục ... thì hãy dùng cách chia sẻ để tiếp cận ....về việc làm về học hành chẳng hạn..... nên làm sao tạo cho đối phương cơ hội nói nhiều hơn mình...thì như vậy mới có thể tiến lên........ tạm thế đã nhé...
  4. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ca này kể ra cũng khó thật.Thôi lại làm 1 quả đâm xe lại cho anh ấy vào viện thế là tha hồ mà chăm sóc anh ấy nhé nhưng khi anh ấy ra viện thi ko biết thế nào đâu?!!!
  5. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    cao thủ chứ ố ao ủ cũng chịu thui em ơi !
  6. cva2000

    cva2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là anh ta rất rất không thích bạn của em rồi. Con trai không như con gái. Cho dù có không thích lắm thì cũng chẳng hẹp hòi gi một cuộc gặp mặt cả. Có lẽ cô gái bạo quá nên khiến chàng trai sợ cũng nên.
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp mà để cho leo cây là hết hy vọng rùi. Cố gắng cưa cũng chỉ là chỗ chơi bời cho a kia thui. (đã đc kiểm nghiệm)!
  8. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Zai này chưa nghĩ tới chuyện yêu .
  9. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    chính xác
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ý, thế là help Cô hay help bạn Cô
    Nhưng mà anh nói thật, con trai mà đã thế thì ko có hi vọng nào nữa đâu. Nó mà thích bạn em thì nó đã nhiệt tình rồi, chả bao giờ như thế. quay đầu lại là B em ạ, đừng cố

Chia sẻ trang này