1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địch quá "rắn" trình mình lại non. Khẩn thiết mong các cao thủ giúp đỡ, chứ em thì bó tay rồi... TT_

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi honeyNclover, 27/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, giống tớ cách đấy mấy tháng thế. Vừa đi đường vừa nhắn tin thế là tông vào một anh đi SH Thế là cái đuôi và biển số xe anh í bay luôn
    Xong twó với anh í còn đi tìm hàng sửa xe (tớ đi sai nên phải đền mà ) Hình như lần đấy nếu theo ông sửa xe thì là 1tr3 thì phải . Nhưng buồn cưòi ở chỗ trong quá trình đi tìm hàng sửa xe nào rẻ rẻ, tớ với anh í còn nói chuyện với nhau cơ
    Mình tử tế, không nỡ phóng đi, chứ đường thì đông, anh í di mà chẳng để ý canh chừng tớ j cả . Tớ hỏi thật thà anh í là :" Anh không sợ em chạy mất à?" - Anh í bảo:" thật lòng anh cũng chẳng muốn bắt đền em thế này"
    Hàn Quốc ở chỗ, anh í không lấy tiền của tớ thật, mặc dù tớ bảo để tớ gửi . Thế là cả tớ cả anh í, một ngưòi thì nhất quyết không lấy, một người thì nhất quyết trả . Mà 1 tr3 chứ có ít đâu ( chắc hôm đấy cả tớ cả ông í đều ấm đầu )
    Kết thúc vụ đấy, ông í bảo Hôm nào tớ rảnh thì lên Kem bốn mùa, ông í sẽ mwòi tớ ăn kem vì ông í làm trên đấy và tớ k phải gửi tiền. Tớ cũng suýt thì mò lên đấy, nhưng rồi cũng bận rộn, học hành, thi cử, làm việc nên chẳng gặp lại nữa. Nhưng mà ấn tưọng là anh này đẹp trai và có cái răng khểnh rõ duyên. Mà hôm đấy cả tớ lẫn anh í đều không xin số điẹn thoại của nhau mới phí chứ
    Đấy, nhiều khi cuộc sống vẫn còn rất nhiều lòng tốt nhu thế
    @chủ topic : Thực ra khuyên bạn cậu dưng cảm xúc cũng khó nhưng thôi kệ cứ del số điẹn thaọi đấy đi, bận cậu cũng đâu có cơ hộ gặp anh đấy đúng không. Càng dễ quên :) Dừng lại tốt hơn là cố gắng vô ích :)
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uầy, anh này cũng đi SH ạ, sửa xe cũng mất cả triệu ạ, và con bạn em cũng bò đến hàng sửa xe quen cùng anh này ạ
    @ Bác Thuanginola: hay bác để em sđt, giống anh kia thì chắc con bạn em cũng thik Yên tâm trường hợp này rơi vào 10% còn lại
    @ Cám ơn các bác đã góp ý. Em buôn với nó cả tối qua và đã rút ra được phương án khả thi cho tình hình này rồi ạ. Thêm một cơ hội nữa, vẫn "khí trơ" thì... đành thôi vậy...
    Chẹp, cứ như là em cũng đi kưa í chứ ko chỉ có nó, mà em thì ko đc kiên nhẫn như vậy
  3. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Rình rình làm phát nữa . Lần này cho anh ý đi viện luôn, thế là có cớ vào thăm nom nhá .
  4. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin chửi cho anh ta một trận cho bõ tức. Chứ vụ này khó chữa thật. Chắc chắn là anh chàng không có một chút ấn tượng nào về bạn em rồi. Hiện tại cũng đang có....Gf nên không để ý đến bạn em.
  5. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Nếu bạn của bạn muốn cưa đổ anh kia thì:
    1. Chứng tỏ mình là một người con gái tốt
    2. Làm sao cho thân thiết hơn để họ nhận ra mình là một người con gái tốt và họ sẽ thấy tiếc khi không có được mình! Khéo léo và tế nhị! Thế này thì mình đổ ngay :(
    Được pulsar sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 28/04/2008
    Được pulsar sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 28/04/2008
  6. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    hi hi, chủ topic bảo bạn của em cắt liên lạc với thằng 82 đấy 1 thời gian, co khi may hôm sau nó lai goi lai đấy, anh vừa chia tay mấy ngày sau lại thấy cáo à ơi tiếp, đến chịu với mấy người, lúc có trong tay thì thế này thế kia, lúc bảo cắt lại đòi làm lại, cứ nghe lời anh chắc thắng, nếu không thắng thì kiếm thằng khác
    [/quote] Rất ghét cái kiểu nói tinh vi thế này. Khi vừa chia tay xong vẫn còn chút cảm xúc, tình cảm thì níu kéo chứ nghe xong cái kiểu nói này thì cáo nó cũng chẳng thèm tiếc nuối gì nữa luôn.
  7. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Lỗi tất cả là do bạn em.Vì bạn em đòi bồi thường nhiều quá nên anh ấy ghét bạn em+anh ấy hết tiền để nhắn tin,và vì hết tiền nên phải đi làm thêm ngoài giờ học nên không có thời gian mời bạn em cafe.Và cũng chính vì bạn em đòi bồi thường nhiều quá nên anh ấy cảm thấy bạn em là người không có(hoặc ít có)lòng vị tha trước lỗi lầm(va xe) của anh ấy.
    Vậy bạn em có 3 lỗi liền nhá.
    Em đọc lại dòng bôi vàng là hiểu ngay mà.
    Thấy anh nói đúng thì vote 5* nhé.
  8. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Sao em không làm lại 1 phi vụ đâm xe phát nữa kiểu như hữu duyên chắc chắn sẽ thành công đấy.
  9. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    cái thằng đấy khả năng là kết bác nứt bát ,nó mà ko kết thì bác đền thối mồm
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hi hi , y'' hay da^y''
    E*** vi` da~ post sdt ne^n

    Được thuanginola sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 28/04/2008

Chia sẻ trang này