1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch sách!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi SV-Stars, 28/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ.. chú ngandu lại móc họng tớ rồi. đành rằng là còn 1 tháng, nhưng mà tớ vốn kém thông minh và rất chậm hiểu nên phải học trước người ta 1 tý thì mới mong k0 bị mọi người bỏ xa quá.
    mà này, đây là nơi dành cho việc dịch sách nhá. đề nghị chú k0 post nội dung khác vào.

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng
  2. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Sógy sógy !!! mới "móc" một chút đã giận hử ?
    Nói chứ tui cũng có 1 vài quyển cần được dịch , hổng biết có ai giúp hôn ta ?

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    1 cuốn sách nếu một người dịch thì xin lỗi, sẽ rất lâu, ko hiệu quả do đó phải cần một team cùng dịch. Xin thưa starry la công việc đó có muốn làm thì ít nhất cũng phãi hết tháng 7, tháng 8 mới bắt đầu đưọc, mình muốn ướm thử xem ý bà con thế nào thôi.
    Đang định làm một cái library online khoang 1-2 trăm cuốn sách xịn về business cho bà con load về đọc mở mang kiến thức. Nhưng có lẽ phải hơi lâu.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    rứa thì ok.

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng

Chia sẻ trang này