1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địch thủ là thằng bạn cũ /////

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi darlingabc, 05/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ăn phải trái đắng . Tình huống này thì y học bó tay
  2. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Giống mình quá. Nhưng thằng địch thủ của mình là thằng bạn ngược chiến tuyến haflife hồi lớp 12. Lúc gặp lại mình cũng không tha, cơ bản hàng ngon nên khó mà có thể nhân nhượng........Nó có chửi cũng đành
  3. LexusRX

    LexusRX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, nếu không thì yêu cầu thằng bạn bồi thường bằng cô em nó ngon hơn. Bạn bè không nên đấu tranh nhau vì gái
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Trong trường hợp này: bác cứ thể hiện hết mình, chân thành đừng giả dối, đừng chơi đểu đối phương, độ lượng , một chut= 50%+ 50% tình cảm mà cáo dành cho bác = thành công
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ài nói tốt nhiều quá, Cáo lại tưởng mình ngố... " Rõ ràng là thích mình mà cứ đi nói tốt cho thằng kia, ngố thế này thì không được rồi ! " . Còn khoe thì cứ đâu phải khoe bằng lời nói bạn, bằng hành động không được sao ?
    Nếu là tớ thì tớ chẳng ngại giở thủ đoạn đâu, vì mình thích thật cơ mà, chứ nếu mà không thật thì như bác gì nói ở đầu topic ấy : " Tớ nhường cho cậu, cậu ăn chán thì đá sang cho tớ ..."
  6. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    tình trường là chiến trường. Ta ko giết nó tất bị nó giết
  7. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Khéo lại hát bài này "Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông " - Luu Chi Vy .
  8. darlingabc

    darlingabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời khuyên của mọi người , còn có bạn nt cho mình nữa !
    Thanks rất nhìu
    " Ông có thể bỏ cuộc nhưng kô fải vì lý do chúng ta là bạn , tôi kô thik như vậy , còn tôi thì chắc chắn kô bỏ cuộc "
    Em đã nói như vậy đấy ạ !!!!!!
    Hy vọng sẽ ít fải gặp nhau tại nhà nàng

Chia sẻ trang này