1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

    Thưa các đồng chí và các bạn ,
    Thầy từ rày trở đi quyết định dừng bước giang hồ , làm chút việc thiện hòng để đức cho con cháu , đồng thời cũng phần nào bù đắp lại chuỗi những tháng ngày gian ác
    Đó là lý do để hôm nay thầy mở dịch vụ BÓI TOÁN , TƯ VẤN TÌNH YÊU MIỄN PHÍ . Nhưng dịch vụ của thầy nó không phải là củ khoai , nhá , mà là BẰNG THƠ VÀ LỜI NHẠC
    Cụ thể như sau :
    - Bạn hãy chép ra đây một đoạn thơ ( sưu tầm hoặc tự sáng tác ) hoặc một đoạn lời bài hát dài tầm từ 4 đến 8 câu hợp với tâm trạng hiện nay của bạn . Đại khái những tâm trạng đó có thể là buồn vui u uất hoặc vui sướng trong tình yêu tình bạn ...
    Thầy sẽ phân tích cho bạn thấy con đường sáng ơi là sáng , thầy sẽ đưa ra những lời khuyên hay ho nhằm sớm chấm dứt hoặc kéo dài cuộc tình cũng như là cuộc đời
    Các đồng chí cùng các bạn yên tâm , cái số thầy đây tuy ruồi nó bâu kín đặc bấy lâu nay nhưng thầy vẫn rất sáng suốt và sẽ rất tận tình với các bạn . Thầy hy vọng các bạn sẽ lạc quan và vui vẻ hơn trong cái cõi thế nhân ô trọc này
    - Việc bói toán của thầy có khi nhanh có khi muộn tuỳ vào quỹ thời gian , nhưng thầy kiên quyết sẽ không bỏ qua bất cứ trường hợp thương tâm nào .
    - Về khả năng của thầy thì các bạn yên tâm , tuy không đến nỗi như thầy Lê Quốc Hồ đại tỷ phú nước ta nhưng thầy đây văn chương hơn người , lại là chuyên viên tâm sinh lý ******** học cao cấp nổi tiếng bấy lâu nay , đồng thời thầy cũng đang làm luận án tiến sĩ về chuyên ngành Dưa bở ,- thành ra chẳng có lý do nào để các bạn nghi ngờ vào năng lực của thầy .

    Chào và hẹn gặp lại các bạn








    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 23/10/2005
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Em xin nhờ thầy trước.
    Thầy bói mà không đúng thì...liệu đấy

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ;
    Anh ám ảnh em hai chiều, nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ruồi bay thân yêu của thầy ,
    Đọc 4 câu thơ trên ( thầy đoán là em đã xuất thần sáng tác trong 1 phút giây dày vò nào đấy ) , thầy lại liên tưởng đến lời nịnh nọt của thi sĩ Hoàng Trung Thông dành cho ***** vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của một số chúng ta :
    Những vần thơ Bác , vần thơ thép
    Mà vẫn mênh mông bát ngát tình .
    Ruồi bay đọc tới đây liền lăn đùng ra suýt ngất phải không ? Ấy , bình tĩnh . 4 câu thơ trên của ruồi bay cũng hết sức chan chứa tình , lai láng còn hơn thơ anh Thông .
    Vầng , "chưa đủ " , đấy là một sự thật hết sức đớn đau . Ấy là lờ đờ nước hến . Cụ thể ,ruồi bay vẫn "chưa đủ" độ để chìa mỏ cho cậu kia hun , đồng thời cũng chưa đủ trình để cho hắn đi vào dĩ vãng bằng 1 lời từ chối sét đánh .
    "Chưa đủ " nhưng không có nghĩa là củ khoai lang , và thế là :
    Anh ám ảnh em hai chiều, nghiệt ngã
    Đọc câu thơ này thầy cứ tưởng tượng đến cảnh ruồi bay của thầy như chú chuột trong hang bị hun khói . Ruồi bay đã lâm vào ma trận của tình yêu . Vầng , nó rối rắm như là bát quái trận đồ của Khổng Minh Gia Cát Lượng khi xưa .
    Đang ở trong hang thì ruồi của thầy lại nhào ngay lên thuyền vào chèo thật lực :
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia .
    Ruồi thân mến , em đang ở trong trạng thái chọn lựa , hết sức u uất và đầy lưỡng lự . Thầy lén lút nghĩ rằng em và cậu kia cần thêm thời gian . Em nên bình tĩnh mà run , chớ có quá suy nghĩ nhiều tới vấn đề quyết định hay không . Nếu tên kia có quyết liệt thúc ép lắm thì em cũng nên nói với hắn như vậy . Tình yêu nó cần thời gian chứ nó có phải là củ khoai lang đâu mà đùng 1 phát em chìa mỏ ra cho cậu ấy hun được . Em không chìa mỏ ra cho thầy hun thì thôi chứ với hắn thì please wait a minute , nhá .
    Chúc em khoẻ .
  4. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Em có 4 câu này , thầy bói nhé . Trúng thì em vote thầy 5*, sai em tặng thầy 1* đấy .
    Em trở về giữa im lặng và niềm đau
    Không thể khóc ko thể yêu hơn nữa
    Anh mãi mãi chỉ là một nửa
    Một nửa của người chứ đâu phải của em.
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thầy đúng là để.... nhặng nó bu ( ko fải ruồi nhé, khéo thầy tưởng em thích thầy thí...bỏ xừ) bài thơ đó của thi sỹ thứ thiệt đấy ạ. Em mà sáng tác được. Mà thầy fán toàn ba cái lăng nhăng, chẳng cái nào đúng tâm trạng em cả. Thầy về bói lại cho số thầy xem đã nhé .
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Quynh_Linh rất mực yêu thương của thầy ,
    Một nỗi buồn trấu cắn và một niềm bất lực ,kiệt sức bao trùm không gian , em yêu dấu của thầy ạ .
    Một nàng thiếu nữ âm thầm yêu một chàng trai trong cô đơn tuyệt vọng nhưng đành nhìn "một nửa " hạnh phúc trong tay người . Vầng trăng khuyết lẻ loi :
    Trăng vẫn thế mà sao anh xa quá
    Nơi cuối trời anh có đón trăng lên
    Lại 1 lần nữa thầy gọi tên quynh_linh rất mực đáng yêu của thầy. Tình đơn phương là rứa đó em ạ . Buồn nhưng đừng bi quan , cực đoan em nhé . Em có nghe chăng những lời nhắn nhủ của đồng chí Tố Hữu :
    Buồn ta là của muôn đời
    Buồn ta không chảy thành đôi lệ hèn
    Buồn ta ấy lửa đang nhen
    Buồn ta ấy rượu lên men say nồng
    Nhìn chữ ký của em ,thầy biết em bừng bừng ý nguyện :
    Sống không yêu để tiền trang điểm
    Quyết cô đơn cho giai nhỏ dãi thèm .
    Em có biết chăng trên cuộc đời này còn có biết bao chàng trai tuyệt diệu khác . Họ rất thông minh , đáng yêu , bao dung độ lượng . Thầy xin lấy 2 ví dụ tiêu biểu , đó là đồng nghiệp Lê Quốc Hồ và bản thân thầy đây . Vậy thì cớ sao em phải buồn , phải tuyệt vọng , phải cực đoan . Hãy vui lên nào quynh_linh ( Ối giời ơi , em nó tên là Quỳnh còn thằng cha căng chú kiết làm em nó khổ được gọi là Linh ) :
    Ừ thì mặt ngố
    Có gì đáng buồn
    Miễn là hoa cỏ
    Vẫn còn dâng hương
    Ừ thì một bóng
    Mắc gì cô đơn
    Nụ cười giai đẹp
    Vẫn luôn trên đường
    Thầy hy vọng em sẽ sớm tìm được 1 ý trung nhân hết sức đôi lứa xứng đôi . Trong trường hợp em ế , đừng ngại ngần nói lời yêu với thầy ,thầy rất nhân từ
    Chào em .
    P/S : thầy không cần vote sao , thầy đây đến cõi vô thường rồi , nỉ hộ ái ố chả là củ khoai gì với thầy nên em khỏi bận tâm
    Các bạn khác muốn thầy ba hoa chích choè thì tiếp tục post thơ , lời nhạc nhá . Lưới thầy ***g lộng , tuy thưa khó thoát nên trước sau gì thầy cũng giả nhờ các bạn . Tự nhiên như ở nhà 1 mình , nhớ , không phân biệt già trẻ gái trai ....
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vâng đây, thơ nì thầy ui :
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời.
    Và đây là nhạc nữa này thầy :
    I know that she?Ts waiting
    For me to say forever
    I know that i sometime
    Just don?Tt know how don?Tt tell her
    I want to hold and kiss her
    Give her my love, make her believe
    She doesn?Tt know
    She doesn?Tt know
    Đủ cả thơ cả nhạc rùi, dài cổ chờ nghe lời phán từ thầy. Phán đúng thì 1 * còn fán sai là 5* thầy ah
  8. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thầy coi dùm bài này [​IMG]
    Trăm năm trong cõi người taAi ai cũng phải thở ra hít vàoTrăm năm trong cõi người nàoAi ai cũng phải hít vào thở raXa xa như nước Cu BaNgười ta còn phải hít ra thở vàoGần gần như cái nước LàoNgười ta cũng phải.... hít vào thở raNói chung trong cõi người taAi ai cũng phải thở ra hít vào
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 24/10/2005
  10. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ được sáng tác vào mùa đầu thu khi mà phải ngược "gió thổi và nắng". Hoàn cảnh sáng tác là lúc tắc đường " phố tan tầm ". Phải nói đây là một hình ảnh rất mạnh mẽ, bởi lúc phố tan tâm mà vẫn chạy "ngược" chiều được thì chắc hẳn là rất " tìm về nông nổi" rồi.
    Nhưng cái nông nổi đó lại là "ngược lòng". Trái với bản chất yếu đuối của mình, người con gái tắc đường lại đi ngược chiều thì xe kẹt 1 chỗ, giữa mua thu lãng mạn, nàng chỉ còn biết đứng im mà nhìn về "cánh chim trời một cách vô định - lãng du."
    Nắng, gió và sự nông nổi sẽ không là gì nếu không có chữ ngược. Bài thơ đọc qua nghe thì có vẻ mạnh mẽ nhưng nếu đi sâu vào tâm hồn ta sẽ thấy đây là một người phụ nữ vô cùng yếu đuối với vẻ ngoài dữ dằn. Tất cả cũng chỉ bởi chữ ngược, nếu nắng, gió và sự nông nổi mà em còn cảm thấy ngược với cái tôi của mình thì cũng đã rõ em yếu lòng thế nào.
    Và trên hết, em cũng chỉ ngược "để yêu anh" - Rất say đắm. Cái mở đầu mà như là kết thúc của bài thơ. Chúng ta hãy thử sắp xếp trật tự các câu "ngược" lại.
    Lãng du đi vô định cánh chim trời.
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Vâng, cái hay của bài thơ đó chính là cái ngược. Một chữ ngược để thấy tâm hồn em yếu đuối.
    Được taitrandht sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 24/10/2005
    Được taitrandht sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 24/10/2005

Chia sẻ trang này