1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đúng là không hổ danh thầy nhỉ
    Nhưng mà em phiền thầy cho em xin lại cái bài số cái ạ. Em quên chưa nói em là con gái. Sơ suất của em quá.
    Thế nên chắc hai cái bài kia cũng sẽ miêu tả một ít khác đi, phải không ạ?
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ôi , bao năm hành nghề , không ngờ hôm nay mình trông gà hoá cuốc thế nào lại bói cho con gái xinh xắn dễ thương nhà người ta thành ra đấng nam nhi củ khoai
    Mà nhà cô này chỉ được cái lừa đảo thầy thôi , chẳng chịu nói từ đầu gì cả . Hừm hừm . Để mai thầy bói lại cho .
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Ui em mở hàng cho thầy một bài thơ mà bi giờ thầy đông khách thế. Mà thầy bói ngày một lên tay nhỉ, hay thật.
    Vote cho em 5 * vì đắt khách đi chứ
  4. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Ừ hén. Công nhận dịch vụ của thầy ngày càng đông khách ghê. Mới có mấy ngày không vô mà đã đông nghẹt rồi.
    Hổng biết đi đâu về đâu. lại dừng chân bên chùa để nghía thầy một phát rồi tâm sự cùng thầy và mọi người vậy.
    Không gọi thấy xưng con như mọi khi nữa thầy nghen, nghe mà trịnh trọng quá. Cũng không gọi thầy xưng thí chủ, nghe khách sáo thế nào ấy. Càng không thể gọi thầy bằng anh được vì như thế gọi là .. xúc phạm người đã xuất gia, thầy hén. Tội nặng lắm ạ! Gọi thầy xưng em cho thân mật dzậy.
    Quả thật, thầy đoán tâm trạng qua thơ hay nhạc tài ghê, không qua mặt được thầy bất kể tâm trạng nào cho dù là thơ sưu tầm hay sáng tác. Nói là thầy đoán trúng hết cũng không phải nhưng thỉnh thoảng lại được một trận cười nghiêng ngả khiến em càng phục tài của thầy hơn. Em đang thấy trong lòng hơi bị vui vui và bất ngờ thầy ạ. ? À, cũng phải nói thêm là hãnh diện nữa , bởi một điều đơn giản em là người quen của thầy mờ, thầy hén. Vì thế nên em sẽ không nhờ thầy bói dùm nữa đâu à (vì thầy đã biết tỏng tòng tong rồi thì còn gì gọi là bói với chả đoán nữa) ? Lần trước em đang có ý định là sẽ lôi hết nick của em ra để mà post thơ và nhạc cơ, để thầy không biết em là ai ý mà, rồi nhờ thầy bói dùm nhưng nghĩ lại thì thấy cũng vô ích nên thôi, chắc chắn thầy sẽ chẳng mấy khó khăn mà phán trúng tim đen. ? thế thôi, thỉnh thoảng ghé vào đá lông nheo thầy một cái cũng được
    .
    Thầy ơi, hay là .. thầy đừng ở chùa nữa, thầy về lại dưới mở một dịch vụ nho nhỏ rồi làm ăn nghen thầy. Để tụi em đi cho nó gần. đỡ mất công mỗi lần tụi em leo lên chùa mỏi chân thí mồ đi! Tụi em thương thầy ở trên đó buồn và cô đơn, tối đến chỉ biết ngắm trăng và ngâm thơ nhưng lại không được đi nhậu hay đi đâu. hehehe? Mí lại thầy xuống đây tụi em sẽ được gọi thầy bằng ?oanh? mà không ảnh hưởng đến ai. Em là em chỉ xui thầy thế thôi, chứ thầy không chịu thì thầy vẫn là thầy.

    Khi nào có dịp thuận lợi nhất định phải dụ thầy uống rượu thật say mới được! Đến lúc đó tha hồ mà nghe thầy tâm sự.
    Thui ,đá lông nheo thầy cái nữa rồi về.
    Tặng thầy một bài hát này. Chúc thầy vui và luôn đông khách nghen!
    ?o Tình quê dòng suối thanh,
    Tình quê đồng lúa xanh,
    Dịu dàng hoa ngàn thắm ngát hương trinh.
    Lâng lâng cô thôn nữ tay mềm mơn chồi lúa
    Cung lòng vươn lời ca đùa theo gió.
    Ngừng đây người khách tơ,
    Ngừng đây nguồn ý thơ,
    Chiều tàn đêm dần xuống lướt sương mơ.
    Bâng khuâng cô thôn nữ nghiêng mình qua chồi lúa
    Ngây nhìn ai tìm trao lời thơ.
    (Khách thơ) - Xa xa chim say lưng trời?
    (Thôn nữ) - Chim tung bay muôn lối
    (Khách thơ) - Đây trông hoa xinh yêu đời?
    (Thôn nữ) - Hoa lung linh đàn lơi
    (Thôn nữ) - Xa xa êm đưa hương ngàn?
    (Khách thơ) - Hương gieo thơ lai láng
    (Thôn nữ) - Bên sông trăng lên mơ màng ?
    (Khách thơ) - Trăng buông buông tơ vàng
    Tình quê ngàn lúa reo,
    Tình quê lời suối theo
    Hoà cùng muôn vàn tiếng sáo phiêu diêu
    Bao la trăng rơi ánh
    Ngây nhìn đôi hồn thanh
    Quên đời mơ màng kiếp đồng xanh ?o​
  5. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Thầy, xem cho tớ 1 bài nhé, chẳng hiểu sao dạo này hay nghe bài này thế
    Hold on little girl
    show me what he''s done to you
    Stand up little girl
    A broken heart can''t be that bad
    when it''s through, it''s through
    Fate will twist the both of you
    So come on baby come on over
    Let me be the one to show you
    CHORUS:
    I''m the one who wants to be with you
    Deep inside I hope you feel it too
    Waited on a line of greens and blues
    Just to be the next to be with you
    Build up your confidence
    So you can be on top for once
    Wake up who cares about
    Little boys that talk too much
    I seen it all go down
    Your game of love was all rained out
    So come on baby, come on over
    Let me be the one to hold you
    CHORUS
    Why be alone when we can be together baby
    You can make my life worth wile
    and I can make you start to smile
    Thầy mà đoán trúng, khi nào thầy xuống núi cưới vợ, tớ sẽ có 1 món quà đặc biệt, hand made lun
  6. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Dẻ hỏi anh zai Eric Martin đã... à ờ thằng cu Eric Martin nói hình như em gái vừa bị bồ chia~ sung'' ban'' roi* nhưng trong tình trạng co'' the? hôn mê ... Nhưng chắc vẫn muốn thằng cu quay lại chỉ tội tự trọng của hai còn quá cao... Thế năm sau anh cươi'' nhớ món quà hand made dấy nhé .... Thế nếu đoán sai có được quà khuyến khích không để anh khoe với bà xã tuơng lai....
  7. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Ủa, Eric Martin có bài nay à? chắc cover, vì bài này của Mr.Big mà.
    mà đây là nick thứ mấy của thầy thế? nếu không nhỡ tặng nhầm quà cho người khác thì phí lắm
    Thực tế là thầy đoán sai bét rùi Cho thầy đoán lại lần nữa. Lần này còn sai, quà khuyến khích sẽ là 1 tấm hình của món quà
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tuy là có sự nhầm lẫn về vấn đề giới tính chim **** này nọ nhưng ý kiến của thầy về em thì đại ý vẫn không thay đổi là bao .
    Thầy đoán em là một cô gái tóc ngắn hoặc chỉ xoã ngang vai . Một cô gái khá nhanh nhẹn và thông minh , có vẻ rất bướng bỉnh , cố chấp , hay lý sự . Tuy là gái nhưng giống trai ở chổ rất có khí phách kiên cường . Trong yêu đương thì luôn có xu hướng đè đầu cưỡi cổ đối tác .Khá ích kỷ , tự phụ , nhưng lạc quan và có lòng kiêu hãnh .
    Với tính cách như vậy , em sẽ rất khổ vì tình khi gặp phải đối thủ "khó gặm " , ví dụ như thầy chẳng hạn Núi này cao sẽ còn có núi kia cao hơn mà .
    Chúc em nhiều niềm vui .
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    // tinyfly :
    Thầy cám ơn em đã mở hàng cho thầy
    // quachminhhao :
    Cám ơn em , song thầy đang sống nhăn răng chứ đã từ trần đâu mà em lo lắng dữ vậy . Ở chùa thì em cứ tự nhiên xưng hô với thầy theo cách mà người ta vẫn gọi một nhà tu hú chân chính . Còn khi nào gặp riêng thầy thị lại khác , anh em hay chú cháu thoải mái , nhớ . Thầy luôn bên em mà
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ý tứ trong lời bài hát nói trên không có gì là khó hiểu , ít ra là đối với những ai có biết chút ít tiếng Anh . Tuy nhiên thầy nghĩ là thí chủ khong_xinh_khong_chet nên thể hiện điều đó đến người con gái mà mình yêu thương bằng những hành động hết sức thiết thực . Thầy thấy thí chủ là người có lòng trắc ẩn thương người , có sự cảm thông và trân trọng đối với những kẻ khác , ngay cả khi họ sa cơ lỡ vận hoặc chịu búa rìu điều tiếng .Ấy là những đức tính rất đáng quý để nhiều người có thể làm bạn với thí chủ . Ngoài ra thí chủ là người khá thông thoáng trong cách nghĩ .
    Lời nói thì vô vàn , nhưng chỉ có hành động thực sự với biến được ý nghĩ thành thực tế thôi . Thí chủ nên mạnh bạo hơn . Sự mạnh bạo dù nhiều khi sẽ thô kệch và đáng cười song nếu nó bắt nguồn từ trái tim chân thành thì chẳng có gì để người ta phải hối tiếc .

Chia sẻ trang này