1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, nói như thầy, thì con cứ tằng tịu ngoại tình gì gì đó, từ bây h cho đến năm 23 tuổi hả thầy. Như thế thì chết, HN bắt đầu lạnh rồi. Mà mùa thu thì thèm 1 cái nắm tay, mùa đông thì thèm 1 cái ôm. Thế mới nguy. Cay chưa.
    ( à, mà thời gian nó làm thay đổi nhiều thứ lắm thầy ạ, cái ảnh "xa xưa" thầy thấy và ảnh bây h con sợ rằng nó khác nhau nhiều lắm, và con từ bệnh tiêu hóa dễ thành bệnh xxxx nào đó rồi).
    Dù gì cũng cám ơn thầy, vì đúng sai chưa biết nhưng thấy được khen là khoái rồi (bản chất của gái thường nông nổi, bồng bột và ưa nịnh mà thầy)>
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 04/11/2005
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đằng ấy ko phải con gái rồi.
  3. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    nhờ thầy giải hộ 4 câu thơ này nhé ( chỉ nhớ mang mán, ko rõ lắm nhưng may mắn tóm được của 1 bạn trong box này...thanks bạn gì đó nhé ..)
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
    có 1 lần nói chuyện, hắn gởi cho em mấy câu thơ này, thầy có thể giải hộ xem hắn đang nghĩ gì nhé......
  4. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Để tớ thử giải dùm nhé! Tớ đoán anh bạn của ấy là người ấy mới quen phải không? Vì những người mới quen mới thường hay tặng những câu thơ như thế. Nếu là bạn mới quen thì tức là ấy đã làm cho anh bạn này...mết mết ấy rồi đấy, bằng chứng rành rành ra đấy thôi:
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
    Có thể đó chỉ là cơn say nắng, một tâm trạng mới mẻ và người đó thấy bạn là người bạn hoàn hảo, tâm trạng đó chợt đến chợt đi nhưng cũng đủ để làm cho người ta "lên cơn sốt" nhè nhẹ.
    Còn nếu như đã là bạn lâu năm thì tức là người ta đã xem bạn như người bạn tri kỷ rồi đấy. Ấy đã cố tình gây thương nhớ cho người ta rồi, có thể là vì người ta không biết suy nghĩ của ấy thế nào nên ngài ngại không dám nói thật mà phải mượn lời thơ để bày tỏ. Nếu như bạn thấy cũng có cảm tình với người ta thì cứ nói thật lòng ra nhé! Hãy đứng giữa lòng đường và nói to rằng: "Hello! It''s me you looking for...." giống trong bài hát ấy. Hoặc hay hơn nữa là viết câu ấy lên một tấm bảng rồi dựng ở những nơi mà người ta hay đến ý. Chắc chắn người ta sẽ không mất công phải lật đật quay ngược quay xuôi để được thấy bạn trên phố đông người nữa đâu
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    "....Những ngày ko gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ .Những ngày ko gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ .Nếu từ giã biển rồi, biển chỉ còn sóng gió .Nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố ...." Thầy ới, bói giùm em 1 quẻ tình duyên nhá
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Đại ca Thích Đậu Phụ hiện giờ đang bận rộn thực hiện luận án Dưa bở nên không vào forum bói được mọi người ạ. Tớ nghĩ thế thì nhân tiện trong lúc chờ đợi thấy quay trở lại, chúng ta thay đổi không khí một tí cho vui vẻ hén! Thay vì bói thơ hay bài hát thì chúng ta bói cái khác. Giả sử như bói tên nè. Tớ không bói được thì người khác nhào vô thay phiên nhau mà bói. Có ai trong đây có thích bói về bàn tay hay chỉ tay không thì post hình bàn tay của mình lên đây để tớ bói dùm cho nhé, ? Tớ khoái cái món đó lắm, nhớ hồi còn đi học hôm nào cũng tụm năm tụm ba lại để mà bói tay rồi cười rần rần ra ấy, đúng thì không đúng hòan tòan nhưng mà thú vị ra phết đấy chứ! Còn nữa, nếu có ai thích bói chữ viết thì viết lên một trang giấy (nên viết trên giấy không có ô kẻ sẵn), viết theo kiểu như viết văn bản ấy , viết càng dài thì càng tốt, viết chữ ngoáy cũng được, càng dễ bói, đơn giản nhất là lấy từ một trang vở học nào đấy ở nhà trường rồi scan lên. Văn chương thì tớ dốt lắm, chỉ được cái là tớ thật thà, có gì nói nấy nên mọi người nếu thấy có gì không phải thì cứ thoải mái mà góp ý sửa lưng tớ để tớ còn biết mà tự sửa, ? Nói chung zdui là ?ochín? giải trí là ?.mười mờ!!!
  7. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em cám ơn anh Tano_Caridi nhiều nhiều ạ. . Rất vui được làm quen cùng anh! Anh em mình cùng nâng chén chúc mừng nhé
    Nhưng mà...tiếc quá cơ! Anh sắp cưới vợ rồi còn gì!!!
  9. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh Tano_Caridi nhiều nhiều ạ. . Rất vui được làm quen cùng anh! Anh em mình cùng nâng chén chúc mừng nhé
    Nhưng mà...tiếc quá cơ! Anh sắp cưới vợ rồi còn gì!!!
    [/quote]
    Có hề chi đâu em... Thế em giải bói giúp cho anh qua bài hát này với nhé:
    Vội vã trở về, vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong trên những gốc cây già.....
    Vội vã trở về, vội vã ra đi
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán nhỏ, em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa xa giăng kín phố dài
    Biết đâu anh em mình lại sẽ hiểu nhau hơn...
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật ,
    Mấy ngày nay thầy ( chùa ) lười quá nên không vào đây bói toán cho các thí chủ . Thành khẩn mong các thí chủ cảm thông và lượng thứ Thầy hứa danh dự cuối tuần này thầy sẽ giải quyết hết
    Em nucuoixinhxinh này ( nếu thấy nhớ không nhầm ) thì là cô bé ngày xưa ngày nay gì đó rất thích thầy ấy mà . Thấy thầy đi tu chắc em buồn dữ lắm em nhỉ

Chia sẻ trang này