1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy ạ! Trí nhớ của thầy tốt ghê vậy đó! . Sau một thời gian không gặp, thầy vẫn thế, vẫn thích ăn đậu phụ như xưa , em hiểu sở thích của thầy mờ . Trên chùa nếu thầy thấy có thầy nào đẹp trai thì thầy làm mai cho em với nhé!
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 11/11/2005
  2. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    Đây là một bài hát về mùa thu mang tâm trạng buồn man mác. Trong tâm trí anh tồn tại rất nhiều kỷ niệm đẹp và thơ mộng về một nơi đã xa, đó chính là thủ đô Hà Nội. Anh đi xa và luôn mang theo những kỷ niệm ấy, những kỷ niệm về những con phố và về một ?" người ?" nào ?" đó mà đã có một thời là của anh. Rồi anh trở về thăm quê hương, vội vã và nóng lòng trông ngóng một ai đó. Quê hương đã thay đổi nhiều, chỉ còn mùa thu và những con phố kỷ niệm vẫn còn đó. Qua một thời gian dài, chính anh cũng đã có ít nhiều có đổi thay nên khi tình cờ gặp lại được cố nhân, anh chỉ dám ngắm người ấy từ xa, không dám tiến tới gần, anh sợ rằng?kỷ niệm sẽ làm người ấy òa khóc: ?oMưa ướt tóc em hay nước mắt em?.?. Và rồi anh lại ra đi. Hãy cứ để kỷ niệm mãi là kỷ niệm, nhớ về nó nhưng đừng chạm vào nó kẻo nó ? đau. Tương lai còn phía trước mờ anh nhỉ. Em nghĩ anh là một người sâu sắc và có phần lãng mạn nữa, luôn xác định được tình cảm của mình và những giới hạn của nó. Hì hì? Em là em nghĩ thế đó! Có gì không đúng anh nói cho em biết sau nghen! Tiếc là sở trường của em là bói tay, bói chữ chứ không bói thơ, nhạc như hổ mang đại sư chứ không thì em bói một cách khí thế cho mà xem. Nhưng em cũng đã bói được rồi hén! Hẹn gặp lại anh sau nhé!
  3. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thanks em nhé... Em bói hay lắm, dù mới đúng 40%, nhưng thế cũng là xuất sắc lắm rồi... Mà em có ở Hà Nội hay không vậy (anh thấy em nói giống người trong Nam... hì hì), nếu em ở Hà Nội thì nhất định có dịp anh sẽ mời em đi ăn kem Tràng Tiền, ốc mút Lương Văn Can, (hai món em thích nhất đúng không), nộm bò Hàm Long, cháo gà Bà Mỹ, nem tai bà Hạnh, bún ốc bà Sáu, bánh đa Ngõ Huyện, phở Bát Đàn.... nhé....
    Vụ bói tay có vẻ thú vị đây... nhưng bói thế nào đây em... , bói ảnh anh cũng thích nhưng chỉ sợ cô bói nhìn ảnh lại bói không khách quan thôi...
  4. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    He he, nhân tiện xin lỗi Thượng toạ Thích Đậu Phụ vì đã mượn chốn cửa chùa của Thượng toạ để.... "ấy ấy" nhé. Thuợng toạ thông cảm nhé... có dịp nào đấy sẽ mời Thượng toạ đi gặp anh Tú béo, Tú gầy...
  5. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Úi, 40% lận cơ à? . Cám ơn anh nữa nhé! Xui quá, em ở tận trong nam lận anh à. Nhưng Hà Nội thì không xa lạ gì đối với em. Nếu có dịp nhất định phải bắt anh trả công gấp đôi cho em đấy!
    Anh ui, anh cứ chụp hình bàn tay của anh ấy, rồi post lên là em bói được liền
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    To Thầy Thích Đậu Phụ: Thầy ui, em không định chiếm đất của thầy đâu , chẳng qua là em chỉ lợi dụng cơ hội...lúc thầy đi vắng thôi ạ, em giữ đất cho thầy mà lị. Khi nào thầy quay lại, em trả đất lại thầy . Em vui quá thầy ạ, vui là vì thầy vẫn nhớ tới em và vẫn ở bên em. Chúc thầy làm luận án Dưa Bở thành công rồi vào đây chia sẻ với tụi em tiếp nhé! Bái bai thầy !!
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Bà Hồng chứ bác :D
  7. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Uh, sorry Ỉn con , vì xúc động với em nụ cười xinh xinh quá nên lỡ tay viết nhầm.... nem tai Bà Hồng mới đúng... thêm cả bún đậu Phất Lộc nữa cho nó máu.... trời mới nghĩ đến đã thấy thèm...
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Anh Tano_Caridi làm em chảy nước miếng rùi nè! . Những món đó em chưa được ăn nên thèm quá trời à!
    Món đó mà ăn vào lúc trời se se lạnh thì thích nhất anh ạ!!!
    Ui ui, stop thui kẻo dịch vụ cuả thầy thành trung tâm ăn uống mất
  9. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
  10. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    bạn nucuoixinh ơi, bói giúp tớ thêm 1 lần nữa nào, để xem đúng ko nhá...lần trước bạn bói cho tớ đúng được 1 tí đấy, nhưng mà vẫn còn đang fân vân 2 câu
    " Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu"
    còn lần này là 1 bài hát nhé, đố ấy biết bài gì
    You know I need your love, you got that hold over me
    As long as I got your love, you know that I?Tll never leave
    When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind
    And it?Ts been you, woman, right down the line.
    I know how much I lean on you, only you can see
    The changes that I?Tve been through have left their mark on me
    You?Tve been as constant as the Northern Star, the brightest light that shines
    It?Ts been you, woman, right down the line.
    I just wanna say this is my way
    Of telling you everything I could never say before
    Yeah this is my way of telling you that everyday I?Tm loving you
    ?~Cause you believed in me through my darkest night
    Put something better inside of me, you brought me into the light
    Threw away all those crazy dreams, I put them all behind
    And it was you, woman, right down the line.
    I just wanna say this is my way
    Of telling you everything I could never say before
    Yeah this is my way of telling you that everyday I?Tm loving you (so much more)
    If I should doubt myself, if I?Tm losing ground
    I won?Tt turn to someone else, they?Td only let me down
    When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind
    And it?Ts been you, woman, right down the line.
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 12/11/2005

Chia sẻ trang này