1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tớ có 2 tâm trạng....Nhớ bạn nucuoi hoặc đại ca tdna phán nhé
    1)
    Nhận được thư em lúc nhá nhem
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    Trong thư em viết dăm ba chữ
    Anh ơi ngày mai nó lấy em.....
    2)
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời ko còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết rồi
  2. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo nữa cho đủ món anh ạ
  3. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Úi, đã bảo là đổi món không bói thơ, nhạc nữa cơ mà , vì đó là ?otrọng trách? của sư phụ tdna nên tớ không dám. Nhưng mà trước tình hình như thế này, lại trong lúc sư phụ đang đi vắng, tớ cũng thử một phen xem sao nhá .
    Như tớ đã nói lần trước là tớ vốn rất kém về thơ văn và nhạc, mà cái khoản tiếng anh của tớ cũng kém nốt, nhưng tớ sẽ bói theo cách suy nghĩ của tớ vậy.
    Trở lại bài thơ lần trước của ấy, cũng là điều ấy đang băn khoăn là:
    " Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu"
    Đúng ra là câu thơ này mang một tâm trạng tiếc nuối của ?ongười ta? vì đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng để ? gì gì ấy thì ấy tự hiểu nhé. Nhưng trong thâm tâm người đó vẫn nuôi hy vọng rằng sẽ có một dịp thuận lợi để nhanh tay nhanh chân hơn ?ochộp? ngay lấy nó. Bởi vì: ?oPhút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất? chứ không phải là: ?o?Đã để mất?. Điều đó chứng tỏ là vì ấy đang có một người khác nữa cũng đang ?ochiếu đèn pha? vào ấy, nên lẽ dĩ nhiên người kia phải tạm thời dừng lại suy nghĩ xem có nên tiến tiếp không đã, phải không nhỉ? Điệu này đảm bảo đêm nào người ta cũng nằm vắt chân lên chán (ý quên vắt tay lên chán) mà kêu rằng: ?oGiờ này?em ở đâu?? cho mà xem . Thế là lại mất ăn mất ngủ nữa mới khổ chứ. Tớ chẳng biết nên khuyên ấy như thế nào cả nhưng tốt nhất là cứ mỗi lần đi ra phố í, ấy nhớ đi?chầm chậm thôi, ngó ngang ngó ngửa xem có ai đang nhìn hay cười với mình không, tớ đảm bảo với ấy là có đấy!
    Tớ thấy hoàn cảnh của ấy hơi giống một cảnh trong phim ?onhững cô gái chân dài? ở những đoạn phim đầu, lúc mà anh chàng diễn viên Minh Anh đăng tin trên TV là ?oCần tìm người: Một cô gái đang trên đường ? vào lúc?. ngày? Đặc điểm: áo bà ba, một tay xách giỏ, một tay đang bế con heo mọi?.??. (không biết ấy xem chưa nhỉ?) Hay là ấy cũng nên thử?ngó qua TV một lần? Biết đâu đấy?
    Còn về bài hát kia thì tớ thấy ý nghĩa của nó cũng gần gần giống với bài thơ trên mặc dù tớ không biết đó là bài gì nữa, tớ vốn kém về nhạc với lị tiếng anh mờ. Nếu để tớ đoán tựa để giống trong mấy chương trình âm nhạc trên TV thì tớ sẽ đoán đây là bài: ?oright down the line?. Nhưng mà thấy chưa? Tớ đã nói rồi, ?ongười ta? đêm nào cũng vắt tay lên chán nghĩ về ấy rồi còn mơ thấy ấy nữa, mà lại là ?ocrazy dreams? mới cay chứ. Người ta mơ thấy ấy đang đứng giữa con đường hay nói một cách khác là người ta luôn hy vọng là ấy sẽ cho phép để người ta mãi mãi hiện diện trong cuộc sống của ấy.
    ?????..
    Threw away all those crazy dreams, I put them all behind
    And it was you, woman, right down the line.
    ?????..
    When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind
    And it?Ts been you, woman, right down the line.
    Còn chần chờ gì nữa ấy nhỉ? Quan trọng là ở ấy thôi?
  4. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Hì, thử đoán lần nữa vậy. ?. Tớ sẽ đoán một chút, để lân sau nhờ thầy ra tay tiếp sức. Có thể là sẽ có ý kiến độc đáo hơn.. Cao thủ mà!
    Tớ thấy 2 bài thơ trên là 2 tâm trạng của 2 người vào cùng một hoàn cảnh và có thể là cùng một địa điểm.
    - Nói về bài thơ thứ nhât: Là tâm trạng của một người con trai. Chắc là người mà ấy đang rất yêu í mà. Mà anh chàng này cũng thật lòng yêu bạn bởi vì qua thái độ lúng ta lúng túng của anh ta là quá rõ mà, cứ tưởng là tối hôm ý ấy tự nhiên ?onổi hứng? lãng mạn viết thư tình rồi đem đến cho anh ta đọc chứ, hóa ra là mừng hụt. Lại buồn nữa rồi, đã đêm hôm khuya khoắt như thế mà ấy còn làm vậy thì hỏi sao người ta không khỏi suy nghĩ miên man được.
    - Còn ở bài thứ hai là tâm trạng của ấy, có thể là tâm trạng của một cô dâu tương lai sắp về nhà chồng mà người chồng tương lai lại là người ấy không không hề ngờ tới (đó là trường hợp ấy đã đồng ý) hoặc khác hơn là một tâm trạng của một cô gái ? không được phép tiếp tục yêu người mình yêu, có nghĩa là không đến được với nhau mặc dù là cả hai yêu nhau thắm thiết không thể tách rời: ?oVẫn ngừng đập khi cuộc đời ko còn nữa/ Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết rồi?. Không thể đến được với nhau vì lý do gia đình chẳng hạn. Vì thế hiện tại ấy đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, tâm trí rối bời không biết nên làm gì cho đúng, người ta vẫn nói: ?oBên tình, bên nghĩa bên nào nặng hơn? thật là đúng với ấy bây giờ đấy. Quyền quyết định bây giờ là tùy thuộc vào ấy thôi. Một là chấp nhận theo anh chàng kia lên xe hoa, hai là thuyết phục gia đình để đi theo tiếng gọi trái tim của ấy.
    Hì hì, tớ xin hết nhá! Chả biết đúng hay sai nhưng tớ cũng chúc ấy luôn vui và hành động sáng suốt.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thầy ui thầy à, em không có ý định làm đệ tử của thầy đâu nhưng?số nó thế thì biết thế nào được hả thầy. Hay là do dạo này em ăn ốc nhiều quá nên đâm ra tật?hay đoán mò cũng nên thầy nhỉ?
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 13/11/2005
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, cảm ơn bạn nucuoi nha Mặc dù chưa chính xác đâu nhưng cứ cảm ơn bạn
    Kể lể tẹo :
    Đoạn thớ thứ 1 chợt đến khi tớ nghĩ về người yêu của thằng bạn, Thấy cảnh nó vật vã khi người yêu đi lấy chồng tớ lại nao lòng nghĩ đến người mình yêu đi lấy vợ Mèng ơi............................
    Đoạn thơ thứ 2 hì, thấy đôi khi mình bay bổng quá, fải trở về với thực tại thôi Nhưng ko vì thế mà giảm tính lạnh mạn tẹo nào
  6. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Em nụ cười xinh xinh đâu phải là thầy bói đâu... Em đấy chỉ biết bói cho duy nhất một người thôi, đúng không nucuoixinhxinh???
    Hẹn em nụ cười 2 năm nữa, nếu em chưa lấy chồng thì anh sẽ rủ em đi dạo dưới trời mùa đông Hà Nội, nếm ốc mút và bói chỉ tay nhé...
    Còn nếu em đã lấy chồng rồi thì nhờ em bói hộ thêm anh câu thơ này nữa :
    Xa một ngày hơn triệu mùa đông
    Em bỏ chồng về ở với tôi không
    Nỗi nhớ cồn cào như biển
    Nơi em ở tôi đi và đến
    Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn
    Con muỗm xanh bên sóng lúa rập rờn
    Hương cỏ dại mãi bên hồ nước đắng
    Em bói giúp anh nhé, xem có đúng ko?
  7. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    người gởi baì thơ và bài hát cho tớ là 2 người khác nhau...lúc tơ type cái này thì relationship giữa tớ và người gởi bà thơ didnt work out rồi.........dù sao thì cám ơn bạn nhiều lắm, vote cho 5* nì
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ai ngờ tâm trạng ấy sâu sa đến vậy, vậy mà tớ không nghĩ ra là còn có người thứ 3, thứ 4 nữa cơ đấy, tớ dở một cái là mới có nhìn nhận xung quanh "nghĩa đen" của câu thơ.
    Tất nhiên rồi anh tano_caridi, em thế này sao làm thầy bói được, bói một phần chỉ là thú vui giải trí thôi chớ em mà làm thầy bói thì chỉ biết bói kiểu : ?oSố cô có mẹ có cha, số cô có vợ có chồng? mất.
    Anh tano_caridi này cũng kỳ ghê, còn xui em ngoại tình nữa cơ đấy! Mà anh nè, gì chứ đi dạo hay ăn ốc thì em lúc nào cũng sẵn sàng chứ đợi 2 năm thì lâu quá anh à. Bởi vì em vừa phát hiện ra đường chỉ ?osinh mạng? trên tay em có một khoảng bị đứt ngay ¼ đường, nên em chỉ sợ ngộ nhỡ lúc đó ?
    Nếu một ngày nào đó em mà có tình tính tang gì với anh thì em cũng sẽ:
    Xa một ngày còn hơn triệu mùa đông
    Anh dám bỏ vợ về với em không?
    Anh nói có em mới dám bỏ chồng
    Chứ bỏ rồi anh bắt em ở không?
    Đến lúc ấy thì anh đừng có trách em nhé!
    Nỗi nhớ cồn cào như biển
    Nơi em ở tôi đi và đến
    Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn
    Con muỗm xanh bên sóng lúa rập rờn
    Hương cỏ dại mãi bên hồ nước đắng
    =====> Chính xác là anh lại đang tình tính tang với cô nào nữa rồi, mà cái cô này kể ra cũng lạ thiệt, đã có chồng rồi mà vẫn chịu để anh đi đi đến đến cơ đấy, chắc là ban ngày chồng không có ở nhà nên cô ấy mới cảm thấy cô đơn rồi anh mới đến, nhỉ?
    Cám ơn bạn carrot_vn nhé!
  9. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Vui vui một tí nào.... Xem đúng được bao nhiêu % nhé!
    ĐOÁN TÍNH NẾT BẠN BÈ QUA NGÀY SINH
    SỐ 1: (Sinh vào ngày 1, 10, 10, 28)
    Những người bạn cao hứng này rất thích nắm quyền ?osinh sát?, kết bạn với họ nếu chịu khó ngồi nghe và làm theo bạn sẽ có những người bạn thân tôt nhất.
    SỐ 2: (2,11, 20, 29)
    Đó là những ngưòi biết lắng nghe, biết an ủi, chia sẻ cảm thông với bạn . Với tính cách đvà cảm của mình, họ biết làm gì cho mọi người nhưng cũng rất xu thời.
    SỐ 3: (3,12, 21, 30)
    Nếu ?ongười ấy? thuộc số 3 này, bạn hãy cẩn thận túi tiền của mình. Họ là những người sống hết sức mình, tự cao và rất khoái sài tiền . Họ sẽ chỉ cho bạn cách vui chơi, chọc cười mọi người nhưng đôi khi họ cũng rất quá quắt. bạn nên giữ cho người bạn này sinh hoạt đìêu độ.
    SỐ 4: (4, 13, 22, 31)
    Đây là bạn bè đúng nghĩa của bạn, những ngườI thuộc số 4 thường thực tế, là chỗ dựa vững chắc cho bạn khi cần, biết cách giúp bạn thoát khỏI khó khăn nhưng họ cũng cần bạn lôi kéo họ vào những trò chơi tập thể.
    SỐ 5: (5, 14, 23)
    Những người bạn này thường nói nhiều (nhiều chuyện), có nhiều bạn, thích phưu lưu, tiên phong trong việc bày trò, dễ phấn khích và thường bị lôi cuốn vào những thách thức, họ cũng thường lôi kéo bạn theo.
    SỐ 6: (6, 15, 24)
    Người dễ thương nhất của bạn là đây. Bất cứ ai sinh vào số 6 sẽ có nhiều bạn và có ước mong làm cuộc sống tôt đẹp hơn. Nhưng có thêm bạn mới cũng là vấn đề khó khăn đối với họ.
    SỐ 7: (7,16, 25)
    Trầm tính và khó gần nhưng một khi bạn được những người số 7 này tin cậy bạn sẽ hiều tỏng ruột gan của họ. Cẩn thận, đừng làm lay chuyển lòng tin của họ nếu không bạn sẽ phải trả giá rất đấy. Bạn bè thuộc số 7 thường tự lập và rất nghiêm túc.
    SỐ 8: (8,17, 26)
    Họ thích sự bất ngờ. Những người bạn này biết rõ mọi người và sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn khi cần. Nhưng bạn sẽ bõ công nếu muốn họ thoả hiệp với bạn. Hãy làm quen với việc phải tranh chấp với họ.
    SỐ 9: (9, 18, 27)
    Đây, những người bạn có thể chơi với tất cả mọi người, họ rất ghét cãi cọ nên không thích cố ý xúc phạm ai.
  10. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    SỐ 3: (3,12, 21, 30)
    Nếu ?ongười ấy? thuộc số 3 này, bạn hãy cẩn thận túi tiền của mình. Họ là những người sống hết sức mình, tự cao và rất khoái sài tiền . Họ sẽ chỉ cho bạn cách vui chơi, chọc cười mọi người nhưng đôi khi họ cũng rất quá quắt. bạn nên giữ cho người bạn này sinh hoạt đìêu độ.
    cái đoạn highlight này hình như ko đúng với tớ rùi.......tớ sinh ngày 3 nhưng mà chỉ thích giữ tiền thui........haha

Chia sẻ trang này